Vũ Minh

Móc lưng bạc “mãi mãi không quên nhau”-- Lời thề lấp lánh trên lưng

09-10-2018 15:00:03(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Cái móc lưng bạc này ẩn chứa một bí mật lãng mạn. Nó được khai quật từ mộ tùy táng thứ 12 của Giang Đô Vương thời Tây Hán Lưu Phi. Chủ nhân của nó là Thuần Vu Anh Nhi – nàng phi của ông. Lời hẹn của họ được khắc trên móc lưng, nơi bí ẩn này, được Thuần Vu Anh Nhi cất giấu kỹ đời đời kiếp kiếp, mang vào mộ trước khi bắt đầu kỷ nguyên dương lịch.

Năm 2009 công nguyên, chúng ta phát hiện lời thề của họ: Mãi mãi không quên nhau.

Nó như binh phù, chia làm hai từ giữa. Thành bên trong của hai nửa móc lần lượt khắc bốn từ cát tường “Khẩu Vô Tương Vong” bằng Âm Dương Văn. Lời tỏ tình lãng mạn ẩn náu an toàn trong thân móc. Xem ra, lời thề này không muốn cho thiên hạ biết, cũng không được nhắc đến thường xuyên. Đây chỉ là tình cảm chân thực thuộc về chủ nhân của nó.

Sự kín đáo này là hết sức khác thường trong Vương triều đời Nhà Hán. Đa số người Nhà Hán đều không có thói quen kín đáo. Họ biến sự mong ước đối với những cái tốt đẹp, sự khát vọng đối với tình cảm, thậm chí tiêu chuẩn đạo đức, trật tự xã hội thành lời cát tường, viết ở những chỗ bắt mắt. Chẳng hạn như, muốn gửi gắm niềm nhớ nhung, họ sẽ khắc trên gương đồng rằng: “Kiến Nhật Chi Quang, Thiên Hạ Đại Dương, Phục Giả Thánh Vương, Thiên Thu Vạn Tuế, Trường Ô Tương Vong”. Cứ thấy có Mặt trời là trời sáng lên. Dù trải qua một nghìn mùa thu hoặc một vạn năm, chúng ta đều đừng quên đối phương. Họ khắc dấu với cụm từ “thành tín” để cảnh tỉnh, không che giấu sự mong ước đối với “phú quý”, cũng nhấn mạnh quy tắc, hoặc bày tỏ nỗi lo phiền.

Kể cả móc lưng, loại móc bình thường dùng để thắt lưng bắt nguồn từ thời Xuân Thu cũng chứa đựng nhiều sức tưởng tượng của người Nhà Hán, tuyệt đối không vì cỡ nhỏ mà cam chịu khiêm tốn. Chất liệu của móc lưng đời Nhà Hán phức tạp, tạo hình khác nhau. Phấn lớn lấy tạo hình động vật tinh xảo là chính, để ngang có thể thắt áo và lưng, để dọc có thể treo đồ. Xem tư thế tưng bừng của các tượng nhạc vũ dõng này, tưởng tượng tại cuộc hội họp “khách đông với móc lưng khác nhau”, mọi người hội tụ, khách mời trao đổi sôi nổi về những móc lưng sưu tầm đa dạng của mình.

So với các móc lưng khác, móc lưng nhỏ của Thuần Vu Anh Nhi này, bề ngoài thực sự không bắt mắt, đầu móc là một đầu rồng đơn giản, có đôi mắt phồng, cặp tai thẳng đứng. Thân móc được trang trí bằng hoa văn hình mây điển hình độc đáo của đời Nhà Hán, đường văn mạ vàng. Khác với cách thức bày tỏ trực tiếp đơn giản của người đời Nhà Hán, lời thề tình yêu trong thâm cung được che giấu hoàn toàn bởi bề ngoài bình thường của móc lưng này. Nhà vua không theo đuổi đứng trên vạn người mà chỉ chiều một người, chỉ mong lời nói riêng giữa hai người được thường xuyên thắt giữa lưng.

Trong thời đại vĩ đại này cũng từng bao trùm sự kín đáo và phô trương. Có lẽ sự vươn dài tình cảm của dân tộc Trung Hoa đối với văn minh đời Nhà Hán đã thực hiện những cái “chưa hết” và “không quên” trên một ý nghĩa khác. Lời cát tường của người đời Nhà Hán cũng là sự mong ước chung của người dân các triều đại. Trong cuộc sống hiện thực vẫn được sử dụng, vượt qua ngàn năm, mà vẫn còn phát sáng.

Hãy tưởng tượng, bao nhiêu người đời Nhà Hán hào phóng, dám nói, dám làm, coi cuộc đời này là giấc mơ, trung thành với nội tâm, sống thật thoải mái.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập