Hộp thư Ngọc Ánh Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc gặp gỡ các bạn vào đúng mồng 1 tháng 10, Quốc khánh lần thứ 69 của Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Trong ngày vui hôm nay, Ngọc Ánh cũng lấy làm hân hoan xúc động chia sẻ tiếp với các bạn câu chuyện thắm tình hữu nghị Trung-Việt cách đây đúng nửa thế kỷ, đó là phần ba loạt bài Chuyện kể về Bệnh viện Nam Khê sơn.
Cách đây nửa thế kỷ, mỗi dịp chào mừng mồng 2 tháng 9 Quốc Khánh Việt Nam và mồng 1 tháng 10 Quốc khánh Trung Quốc là một số y bác sĩ Trung Quốc bệnh viện Nam Khê Sơn Quảng Tây Trung Quốc đưa con em đến cùng tập dượt các tiết mục văn nghệ với một số thương bệnh binh Việt Nam biểu diễn chào mừng hai ngày vui này của hai nước Trung-Việt.
Bệnh viện Nam Khê Sơn là một bệnh viện hết sức đặc biệt do chính phủ Trung Quốc cho xây dựng ngay trên lãnh thổ Trung Quốc, nhưng chỉ nhận thương bệnh binh Việt Nam đến điều trị. Bệnh viện được trù bị vào năm 1966, ban đầu gọi là Bệnh viện Việt Nam, bắt đầu được xây vào năm 1967, xây xong vào năm 1968. Bệnh chính thức đặt tên là bệnh viện Nam Khê Sơn vào ngày 23 tháng 10 năm 1968, thương bệnh binh Việt Nam đợt đầu đến điều trị tại đây vào ngày 26 tháng 3 năm 1969, đợt thương bệnh binh Việt Nam cuối cùng xuất viện vào này 18 tháng 12 năm 1975. Bệnh viện Nam Khê Sơn tổng cộng đã điều trị và hồi phục sức khỏe cho 11 đợt gồm 5432 thương bệnh binh Việt Nam, làm thành công 2576 ca phẫu thuật. Đây là những con số đã đi vào lịch sử bệnh viện Nam Khê Sơn nói riêng và tình hữu nghị Trung-Việt Nói chung. Ông Đỗ Chấn Tông, giám đốc bệnh viện Nam Khê Sơn cho biết:
“Lúc bấy giờ, điều kiện, các y bác sĩ và kỹ thuật của bệnh viện đều đứng hàng đầu trong cả nước Trung Quốc, bởi vì các y bác sĩ đều được tuyển chọn từ các bệnh viên lớn ở Bắc Kinh đến Quế Lâm, trình độ kỹ thuật chữa bệnh của họ rất cao. Các bác sĩ lão thành điều trị bệnh cho các thương bệnh binh Việt Nam rất có hiệu quả, họ luôn nhắc nhở chúng tôi mãi mãi không quên tình hữu nghị nhân dân hai nước Trung Việt. “
Trong 8 năm công tác tại bệnh viên Nam Khê Sơn, các y bác sĩ Trung Quốc hết lòng chữa bệnh và chăm sóc chu đáo cho các thương bệnh binh Việt Nam. Lúc bấy giờ, tuy họ làm việc 8 tiếng đồng hồ một ngày, nhưng sau khi tan việc ngoài ăn cơm và đi ngủ ra, tất cả thời gian nghiệp dư của họ đều giúp các thương binh Việt Nam luyện tập hoặc giải trí để nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Đội hậu cần thường mua kem, mua nước sinh tố cung cấp cho các thương bệnh binh, hằng tuần hằng tháng còn tổ chức họ đi thăm quan các khu phong cảnh các nhà máy, trường học ở Quế Lâm. Cứ như vậy, trong khi điều trị tại bệnh, nội dung sinh hoạt của các thương bệnh binh Việt Nam rất phong phú đa dạng. Bác sĩ khoa nội Vương Dư Thái năm nay đã 88 tuổi kể lại rằng:
“Khi cấp cứu thương bệnh binh bị bệnh nặng, chúng tôi thường phải làm thêm giờ thêm ca, truyền máu cho họ từ trên cơ thể mình, nhưng chúng tôi đều không hề do dự. 8 năm phấn đấu gian khổ, dâng hiến tuổi thanh xuân của mình, trình độ y tế của chúng tôi được nâng cao toàn diện. Các thương bệnh binh Việt Nam rất hữu nghị với Trung Quốc. Tôi ấn tượng rất sâu, có một ca bệnh rất khó chẩn đoán, khám nhiều lần mà không ra kết quả, cuối cùng tôi đã từ trong chất dịch tá tràng của bệnh nhân tìm ra giun gan, qua điều trị không bao lâu bệnh nhân hồi phục sức khỏe nhanh chóng và xuất viện.”
8 năm chi viện Việt Nam kháng chiến chống Mỹ. Cơ thể của các y bác sĩ bệnh viện Nam Khê Sơn chính là các trạm máu tươi lưu động, họ đã lần lượt tình nguyện hiến gần 780 nghìn CC máu tươi cho các thương bệnh binh Việt Nam. Riêng bác sĩ Vu Thục Tuệ đến từ Bắc Kinh mà Ngọc Ánh đã giới thiệu trong kỳ Hộp thư trước đã 6 lần hiến máu.
Mẹ già của bác sĩ Thục Tuệ tự hào nói: “Con gái ơi, con thật vĩ đại, máu đào của con gái đã chảy vào trái tim của thương bệnh binh Việt Nam rồi.”
Lúc đó bác sĩ Vu Thục Tuệ mới độ tuổi ngoài 20, thường xuyên dẫn các học viên leo núi ở Quế Lâm đi kiếm cây thuốc về chữa bệnh cho các thương bệnh binh. Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhắc lại chuyện xưa bác sĩ Thục Tuệ không khỏi xúc động, rơm rớm nước mắt kể lại rằng:
“Chúng tôi có tiết dạy về cây thuốc Trung Y, nhiều bệnh nhân Việt Nam mắc bệnh sốt rét và bệnh gan B. Để chữa bệnh cho họ, tôi thường xuyên dẫn 21 bác sĩ y tá nữ cùng leo núi, ban đầu núi hoang không có đường, chị em chúng tôi lên xuống núi Đấu Kê cao treo leo nhiều lần rồi, hình thành con đường lên núi. Đường núi rất hiểm trở, nếu không bám chặt vào các gốc các cành cây là rất dễ bị ngã xuống vực, nước mắt tôi nhiều lần rơi xuống ngấm cả vào núi. Thế nhưng sau khi hái cây thuốc xuống, sắc thuốc cho các thương bệnh binh Việt Nam uống, bệnh tình của họ được thuyên giảm, hồi phục sức khỏe, chúng tôi liền cảm thấy rất vui mừng.”
Đó là những năm tháng vật chất rất khan hiếm, thức ăn vật dùng đều thiếu thốn, nhưng các y bác sĩ bệnh viện Nam Khê Sơn biến nhà ăn bình thường thành nhà ăn dinh dưỡng, thường xuyên chế biến các món ăn hợp khẩu vị và đủ dinh dưỡng cho các bệnh nhân Việt Nam. Bác sĩ Khoa Nội Vương Dư Thái kể tiếp:
“Khẩu vị của các bệnh nhân Việt Nam thích ăn thịt gà và trái cây. Để đảm bảo chất dinh dưỡng cho họ, nhà ăn thường nấu các món như bún Quế Lâm, rồi các món làm bằng thịt gà, rồi thêm trái cây như bưởi, vải, đều cung cấp đầy đủ cho họ. Đến nay, trở về Bắc Kinh đã nửa thế kỷ rồi mà tôi vẫn còn nhớ món bún Quế Lâm.”
Mấy chục năm đã trôi qua, các thương bệnh binh Việt Nam năm xưa cũng không quên Bệnh viện Nam Khê Sơn. Những năm qua, hằng năm đều có các đoàn –đại biểu thuộc Đảng, Chính phủ và quân đội các nước Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam đến Trung Quốc thăm hoặc học tập, họ đều rất muốn đến thăm bệnh viện Nam Khê Sơn để tìm hiểu giai đoạn lịch sử đặc biệt đó. Cách đây mấy năm trong đoàn đại biểu Việt Nam có một bác chiến sĩ Việt Nam năm xưa từng bị thương trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, được điều trị tại bệnh viện Nam khê Sơn, hồi phục sức khỏe về nước, sau nhiều năm bác lại cùng một đoàn đại biểu đến thăm bệnh viện Nam Khê Sơn, nhưng bác không nói cho ai biết mình từng điều trị bệnh tại đây. Ông Đỗ Chấn Tông, giám đốc bệnh viện kể lại rằng:
“Bởi vì mỗi đợt thương bệnh binh sau khi hồi phục sức khỏe trước khi xuất viện cũng đều chụp một tấm ãnh tập thể lưu niệm, và còn có những ghi chép rất cụ thể quá trình điều trị. Lần đó khi thăm lại bệnh viện, anh cựu bệnh binh này cũng chừng bảy tám chục tuổi rồi. khi thấy tấm ảnh tập thể có mình trong đó chụp trước khi về nước treo trên phòng triển lãm của bệnh viện, anh không khỏi xúc động, nước mặt giàn giụa đến nỗi không nói nên lời, ngay cả cô phiên dịch cho đoàn cũng khóc nức nở, mãi mới giải thích cho chúng tôi biết ngọn ngành câu chuyện. Cho nên chúng tôi sẵn sàng kế thừa giai đoạn lịch sử này cũng như tinh thần quốc tế cứu chữa thương bệnh binh Việt Nam năm xưa, để phục vụ tốt hơn cho nhân dân hai nước.
Chính tinh thần của các y bác sĩ của bệnh Nam Khê Sơn năm xưa cũng luôn luôn có ảnh hưởng tốt đến các y bác sĩ thế hệ trẻ sau đó. Anh Vương Dũng, con trai cả của bác sĩ khoa nội Vương Dư Thái nói:
Cách đây 50 năm, tôi theo cha đến bệnh viện Nam Khê Sơn Quế Lâm, tuổi thơ và tuổi niên thiếu của tôi đều ở tại nơi này, tôi đã chứng kiến thế hệ cha anh bệnh viện Nam Khê Sơn chữa bệnh cho các thương binh Việt Nam trong điều kiện hết sức gian khổ, đồng thời cũng chứng kiến cảnh các thương bệnh binh Việt Nam hồi phục sức khỏe, mang theo tình hữu nghị Trung-Việt về nước. Tinh thần hết lòng cứu chữa và phục vụ bệnh nhân Việt Nam của thế hệ cha anh, luôn luôn là tấm gương để chúng tôi noi theo. Bất kể đi đến đâu, chúng tôi cũng đều tự hào giới thiệu mình là “Thế hệ thứ hai y bác sĩ của Bệnh Viện Nam Khê Sơn.”
23 tháng 10 sắp tới là ngày kỷ niệm 50 năm ngày chính thức thành lập treo biển bệnh viện Nam Khê sơn, đến lúc đó bệnh viện sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 50 ngày thành lập viện và Diễn đàn hữu nghị Trung-Việt, mời các nhân sĩ hữu nghị từng tham gia và chứng kiến hình ảnh bệnh viện Nam Khê Sơn năm xưa và con cháu của họ trở lại thăm bệnh viện Nam Khê Sơn. Đến lúc đó Hộp thư Ngọc Ánh sẽ giới thiệu bài phóng sự liên quan do phóng viên CRI đi lấy tin từ Quế Lâm gửi về.
Ngọc Ánh xin gửi tin nhắn như sau: Các bạn thương bệnh binh Việt Nam xưa thân mến, các y bác sĩ Trung Quốc bệnh viện Nam Khê Sơn Quế Lâm năm xưa rất nhớ các bạn, muốn liên hệ với các bạn. Nếu bạn là thính giả của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, nếu bạn đón nghe Hộp thư Ngọc Ánh kỳ này, mong bạn gửi E_mail cho Ngọc Ánh theo địa chỉ hộp thư điện tử vie@cri.com.cn, hoặc mời bạn viết tin nhắn cho Hộp thư Ngọc Ánh trên trang facebook, nếu bạn không thông thạo sử dụng công cụ thông tin điện tử, mời bạn nhờ con cháu trong nhà trợ giúp. Xin cảm ơn.