系统管理员

Bài văn thi đại học đạt điểm tối đa của thí sinh tỉnh Hồ Nam: Vận mệnh

19-03-2014 15:14:13(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Bài văn thi đại học đạt điểm tối đa của thí sinh tỉnh Hồ Nam: Vận mệnh

Bài văn thi đại học năm 2013 đạt điểm tối đa của thí sinh tỉnh Hồ Nam

Tài liệu làm bài : Tôi sẵn lòng

Trong hai tài liệu cho sẵn sau đây, mời bạn chọn một trong số đó để làm bài:

Tài liệu số 1:

Nó bị áng mây dày phía chân trời thu hút, cất cánh bay lên, giá lạnh, đói khát, mưa gió cũng không thể ngăn cản được nó, nó vẫn cứ dứt khoát bay lên, bay qua núi cao, nó đã bay đến kiệt sức, thương tích đầy mình, có một âm thanh hỏi rằng, như vậy có đáng không? Đất trời mênh mang, mây màu vờn quanh, nó cảm thấy trong lòng phong phú và thỏa mãn, nó trả lời nhỏ nhẹ rằng: Tôi sẵn lòng

Tài liệu số 2:

Đối diện với bàn viết của bố có một chiếc ghế nhỏ, cậu con trai ngồi đó cùng với bố vừa về nhà đang cắt báo trước bàn viết, hai bố con không ai nói chuyện, lặng lẽ đối diện với nhau, con trai nhìn bố, mặt bố hiền từ, trong lòng tràn đầy niềm hạnh phúc yên lặng. Bố ơi, bố vất vả quá, con ở bên bố như thế này, con rất vui lòng.

Căn cứ hai đoạn tài liệu cho sẵn trên đây, kết hợp với cảm nhận và suy nghĩ của mình, tự chọn góc độ, tự đặt tên bài làm, bài văn tường thuật hoặc văn nghị luận trên 800 chữ.

Bài làm :

Vận mệnh

Bài văn thi đại học đạt điểm tối đa của thí sinh tỉnh Hồ Nam: Vận mệnh

Chú lợn ỉn

Tôi tựa lưng vào bức tường thấp tối mờ ẩm ướt, tôi đang suy nghĩ đến nhân sinh của mình- tôi là một con lợn ỉn. Tổ tiên chúng ta cũng vậy, có vận mệnh hết sức bi thảm. Vận mệnh, vận mệnh. Cuộc đời tôi, không phải lo ăn, cũng không phải lo mặc, tôi chỉ cần ăn ngon, ngủ ngon, ngày nào cũng lặp đi lặp lại công việc như nhau, hết ngày này đến này khác... nhìn thân hình của đám lợn cùng lứa dần dần béo phì ra, mà tôi vẫn cứ không thể nào khỏe khoắn lên được, tôi có tư tưởng của mình. Tôi không cam lòng quy phục với vận mệnh của mình, bởi vì tôi biết rõ rằng, ngày tự do của tôi cũng là thời khắc cái chết đến với tôi. Màn đêm buông xuống, tôi nằm mơ, tôi mơ thấy mình bị người giết mổ chở đến bãi giết mổ. Ở đó đang bày từng hàng từng hàng đầu lợn, từng miếng từng miếng thịt lợn, tôi hiểu rồi, chiếc đầu lợn chúng tôi, thịt lợn trên mình chúng tôi đều không thuộc về chúng tôi, chỉ trừ có tâm hồn là của mình mà thôi. Tôi bỗng dưng sực tỉnh.

Bài văn thi đại học đạt điểm tối đa của thí sinh tỉnh Hồ Nam: Vận mệnh

Màn đêm mông lung, tôi đứng ngoài cửa chuồng lợn, mồ hôi trộm chảy khắp mình. Đám lợn cùng lứa đứa nào cũng đang ngủ ngon lành, tôi tắm mình trong làn gió từ vách núi thổi tới, tâm hồn tôi dao động bất an trong cõi lòng tôi. Hình như tôi thấy con sói đang kêu trên vách núi. Tôi không thể đừng lại được, tôi đứng thẳng lên, kêu lên một tiếng, đám lợn ỉn cùng lứa cứ run lên cầm cập, chúng nhìn tôi bằng những ánh mắt hôn mê, tỏ ra rất sợ hãi. Nhất định là bọn chúng tưởng tôi mắc dịch bệnh lợn rồi, hoặc chúng tưởng tôi là con sói đội lốt lợn chăng. Tôi không giải thích gì cả, bởi vì tôi chẳng qua chỉ thuận theo tâm hồn trong cõi lòng mình mà thôi.

Tôi quyết định chạy trốn.

"Cái gì?" Đám lợn cùng lứa trợn mắt nhìn tôi một cách sợ hãi, lúc này tôi đứng bên cửa chuồng lợn, tiếp tục tắm mình trong làn gió mát. Tôi biết, đám lợn cùng chuồng không thể hiểu được tôi, cũng như loài người không thể hiểu được anh chàng Hàn Hàn, một thanh niên có sự ảnh hưởng lớn của Trung Quốc và thế giới, tôi và Hàn Hàn cũng như nhau, đều là ngựa bất kham. Như nhà thơ nổi tiếng Uông Quốc Chân từng nói: Nếu thua thì nên thua cho sự theo đuổi, nếu gả thì phải gả cho hạnh phúc. Nội tâm tôi càng trở nên kiên định.

Ngày mai, ngày mai.

Hoàng hôn màu đỏ sẫm giáng xuống như đã hẹn từ trước, lớp sương lúc dày lúc mỏng không quên khoác lên mình mảnh đất này một lớp màn màu tro. Nhân lúc màn đêm buông xuống, tôi đẩy mạnh cửa chuồng lợn, chạy thục mạng theo hướng vách núi, làn gió lành lạnh thổi vào mặt tôi, lúc chạy trốn, tôi có quay đầu nhìn lại, tôi thấy mẹ tôi, trong ánh mắt của mẹ tôi đã nhận được sự khẳng định, hình như là tôi đã làm một việc mẹ muốn làm mà lại không dám làm.

Bài văn thi đại học đạt điểm tối đa của thí sinh tỉnh Hồ Nam: Vận mệnh

Gió thổi trên vách núi khác với chuồng lợn, gió trong chuồng lợn vừa ẩm thấp lại vừa hôi thối. Tôi đứng theo dáng hình kiêu hãnh của sói, không ngừng kêu lên, bởi vì tôi đã chiến thắng số phận của mình, tôi đã thuận theo tâm hồn từ trong cõi lòng mình.

Trong lòng tôi có một tiếng nói cứ thủ thỉ rằng: "Bạn đã chiến thắng vận mệnh của mình rồi, thật là đáng giá biết bao".

Trên vách núi trong màn đêm, tôi trông thấy mấy vì sao thưa thớt, đó là những đóa hoa tâm hồn dũng cảm, trong giây phút này, hoa tâm hồn nở rộ khắp nơi.

Bài văn thi đại học đạt điểm tối đa của thí sinh tỉnh Hồ Nam: Vận mệnh

Lời bình: Thí sinh đã áp dụng phương pháp làm bài nhân cách hóa, sử dụng cách xưng hô bằng ngôi thứ nhất để cấu tứ cho cả bài văn, kể về một chú lợn ỉn không chấp nhận vận mệnh của tổ tiên, quyết tâm phải chạy trốn khỏi chuồng lợn, và cuối cùng đã chạy trốn thành công. Miêu tả diễn biến nội tâm rất tỉ mỷ và rất thật, thể hiện đầy đủ tư tưởng và tình cảm của một chú lợn, khiến bạn đọc trong quá trình đọc từ tâm trạng đồng cảm chuyển sang khâm phục, từ đó nảy sinh ra sự tán thưởng một cách tự nhiên. Ngoài ra, thí sinh đã sành về ẩn dụ, ví dụ như sử dụng nhiều lần hình ảnh "con sói", để chỉ ngầm tính bất kham và phản nghịch của con lợn. Là một bài văn tường thuật, điều đáng quý là, thí sinh đã bám chặt chủ đề một cách rất tốt để mà thuật chuyện, khiến nội dung bài văn và tài liệu cho sẵn hình thành mối quan hệ chặt chẽ. Là bài văn ở trường thi đại học, thí sinh này đã mạnh bạo thể hiện trí tưởng tượng và sức sáng tạo của mình quả là không dễ dàng.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập