系统管理员

Tâm sự với nhau trong những ngày giáp Tết

24-01-2014 17:51:49(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Tâm sự với nhau trong những ngày giáp Tết

Thời gian trôi qua nhanh như chong chóng trong sự bận rộn và hối hả của mọi người, xin chúc các bạn và cũng chúc cả chúng tôi nữa, ai nấy mang theo tâm trạng tuy bận rộn nhưng vui vẻ mở đầu cho một tuần mới tốt đẹp.

Nói đến niềm vui thì có lẽ trong số đông đảo thính giả và cư dân mạng các vừa đoạt giải trong cuộc thi "Tôi yêu hương vị Trung Quốc" do CRI tổ chức là vui hơn cả. Qua nội dung bức thư điện tử của bạn

Nguyễn Khiêm

Phường Phan Đình Phùng TP. Nam Định đã nói nên điều này.

Tâm sự với nhau trong những ngày giáp Tết

Bức thư của bạn Nguyễn Khiêm, có nikc nguyenkhiem23nt @:

Kính gửi: Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc Hộp thư Ngọc Ánh

Vừa qua, Hộp thư Ngọc Ánh Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã công bố kết quả cuộc thi "Tôi yêu hương vị Trung Quốc", tôi thực sự mừng vui khi nghe tin mình giải nhất cuộc thi lý thú và bổ ích này.

Bài dự thi cùa tôi mang nội dung "Gốm sứ Trung Quốc - hiện thân vẻ đẹp sang trọng và quyến rũ", tôi viết khá nhanh, chỉ trong ba ngày. Ba ngày tuy quá ngắn nhưng cũng đủ để tuôn trào những trải nghiệm, những nỗi niềm, nhưng ưu tư, ưu ái tiềm ẩn từ lâu dài năm tháng đời người về vẻ đẹp Trung Hoa trong tâm trí của tôi.

Bài dự thi - Đứa con tinh thần ấy được viết ra bởi cảm xúc của tình yêu nồng thắm thiết tha và từ đó trào dâng sự ngưỡng mộ lớn lao về nền văn hóa Trung Quốc vĩ đại và đặc sắc mà tôi được tiếp nhận ngay chính nơi quê hương Việt Nam mình từ thưở thiếu thời tới bây giờ.

Văn hóa Trung Quốc, giá trị tinh thần Trung Quốc thì rộng lớn, bất hủ và vĩnh hằng. Chỉ một mảng gốm sứ thôi đã làm cho bao người trên thế giới, trong đó có tôi phải ngẩn ngơ, ngỡ ngàng và say đắm.

Cái gì được làm ra từ tình yêu của trái tim nồng thắm thiết tha bao giờ cũng thành công phải không, thưa các vị?

Trước thềm xuân mới Giáp Ngọ tôi sẽ photo tác phẩm được giải nhất này biếu tặng như món quà Xuân cho những người thân, những người ham mê gốm sứ Việt Nam. Con số này của tôi là hàng trăm. Và tôi sẽ mời họ giành thời gian lắng nghe "Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc…" sẽ rất lý thú đấy.

Thời khắc đang chuyển mình. Trời đất rạng rỡ lên đón chào Xuân Giáp Ngọ.

Kính chúc Tiếng nói Quốc tế Trung Quốc mãi mãi là tiếng vàng hữu nghị bay trong sóng bạc hòa bình thịnh vượng.

Chúc các vị sức khỏe và hạnh phúc!

Tâm sự với nhau trong những ngày giáp Tết

Bạn

Tạ Thị Vượng

ở Hà Nội đoạt giải nhất cuộc thi "Tôi yêu hương vị Trung Quốc" lạ gửi thư điện tử viết:

Kính gửi: CRI, Ban tiếng Việt Nam và Hộp thư Ngọc Ánh:

Trân trọng cảm ơn Quý Đài CRI và chị Ngọc Ánh thân mến, hôm nay lên mạng mở trang Web của CRI có trang tin của hộp thư Ngọc Ánh "tiếp chuyện một số bạn đoạt giải cuộc thi"TÔI YÊU HƯƠNG VỊ TRUNG QUỐC", trong đó lại có đăng tải nội dung tin nhắn "lời lưu ký" của tôi gửi tới CRI mang tính thời sự và rất nhanh bởi công nghệ thông tin qua Internet. Còn khoảng 03 tuần lễ nữa là đến Tết và xuân mới GIÁP NGỌ 2014, nhân dân 02 nước Trung-Việt đều đón TẾT NGUYÊN ĐÁN TRUYỀN THỐNG THEO ÂM LỊCH(LỊCH MẶT TRĂNG). Nhân dịp này, tôi chúc Quý Đài CRI, ban tiếng Việt Nam và chị Ngọc Ánh sang xuân mới GIÁP NGỌ dồi dào sức khỏe- An khang- Thịnh vượng, Chúc mọi người Vạn sự như ý, Chúc Tam đa: PHÚC-LỘC-THỌ.

TRÂN TRỌNG.

Tâm sự với nhau trong những ngày giáp Tết

Ngọc Ánh:

Sau đây Ngọc Ánh xin đồng tiếp chuyện hai bạn. Trước hết xin cảm ơn bạn Nguyễn Khiêm đã gửi bài dự thi "Tôi yêu hương vị Trung Quốc" rất xuất sắc đến CRI, qua bài dự thi của bạn, và tham khảo thêm một số tư liệu liên quan đến gốm sứ Trung Quốc, Ngọc Ánh cũng được bồi bổ thêm kiến thức về lịch sử phát triển của gốm sứ cũng như về công nghệ về các trường phái, đặc điểm của gốm sứ Trung Quốc. Ngoài ra, trong thư bạn bày tỏ sẽ photo bài dự thi của mình tặng cho bạn bè và giới thiệu chương trình phát thanh CRI cho càng nhiều người biết để đón nghe và truy cập mạng CRI, chúng tôi xin chúc mừng bạn và chân thành cảm ơn.

Bạn Tạ Thị Vượng thân mến, vâng, Ngọc Ánh rất nhất trí với quan điểm của bạn đó là, công nghệ thông tin hiện đại ngày nay có thể truyền tải thông tinh nhanh cập nhật, ngay cả thư từ cũng có thể qua lại nhanh như thời sự vậy. Một lần nữa xin chúc mừng bạn đã đoạt giải nhất trong cuộc thi "Tôi yêu hương vị Trung Quốc" , chúng tôi xin tranh thủ gửi chứng chỉ và quà kỷ niệm cho các bạn đoạt giải nhất, nhì và ba vào trước Tết Giáp Ngọ.

Qua lời chúc phúc năm mới của hai bạn Nguyễn Khiêm và Tạ Thị Vượng, đã nhắc nhở chúng ta rằng:

Xuân Giáp Ngọ đang đến với nhân dân hai nước Trung –Việt, mà trên thế giới này chỉ nhân dân hai nước Trung-Việt chúng ta mới ăn cái tết Nguyên đán cổ truyền long trọng nhất trong một năm, qua đó cỏ thể thấy nền văn hóa truyền thống của nhân dân hai nước chúng ta gần gũi biết bao. Theo thông lệ hàng năm, để góp vui và cảm ơn các bạn thính giả và cư dân mạng trong năm qua đã quan tâm chương trình CRI, trong những những ngày gần Tết, các biên dịch viên, phát thanh viên phụ trách các chuyên đề, các chương phát thanh trên làn sóng điện và trên mạng đang bận rộn bắt tay vào việc xây dựng thành những mâm cỗ Tết tinh thần cây nhà lá vườn để chung vui với các bạn. Nhân dịp này, Hộp thư Ngọc Ánh xin hỏi trưng cầu ý kiến các bạn rằng, bạn cùng người thân và bè bạn của mình mong chương trình Hộp thư Ngọc Ánh đặc biệt mừng xuân Giáp Ngọ nên có những nội dung cũng như hình thức như thế nào? Mời bạn góp ý cho Ngọc Ánh biết để Ngọc Ánh bắt tay ngay vào việc xây dựng chương trình. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn bạn.

Tâm sự với nhau trong những ngày giáp Tết

Sau đây chúng tôi xin tiếp bạn Nguyễn Mên có click yeutrunghoa2006@..., trong thư bạn

Nguyễn Mên

viết:

Cô Ngọc Ánh thân mến.

Lời đầu tiên, cho cháu gửi lời chúc tới cô Ngọc Ánh, cùng với các anh chị, cô chú trong CRI, chúc mọi người mạnh khỏe, năng lượng, để công việc của Đài ngày càng thành công hơn nữa. Đây là lần đầu tiên cháu gửi thư cho Đài, mặc dù cháu đã nghe CRI từ năm 2000( thậm chí là trước đó)

Cháu xin tự giới thiệu, cháu là Nguyễn Thị Mên, trước đây cháu học Quản trị Kinh Doanh của Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông. Do cũng đã ra ngoài đi làm rồi, nên cho cháu mạn phép chuyển gọi cô Ngọc Ánh, thành chị Ngọc Ánh được không ạ?

Em học về quản trị kinh doanh, và hiện tại, đang làm công việc kinh doanh tại Hà Nội. Do ra ngoài này, công việc bận rộn, nên cũng không có nhiều thời gian để nghe CRI, nhưng thỉnh thoảng, những lúc có thời gian, thì em vẫn vào Web của Đài để theo dõi.

Qua CRI em có quen biết thêm 1 số người bạn. Và có 1 điều rất thú vị là, em quen 2 cặp đôi qua CRI (nghĩa là các anh chị ấy quen nhau qua CRI, sau đó yêu nhau và lấy nhau...). Và thật sự, CRI chính là 1 cầu nối rất tuyệt vời. Qua CRI, em rất yêu tiếng Trung, văn hóa Trung Hoa. Em thực sự rât thích những tản văn mà chị giới thiệu trên sóng của Đài. Những tản văn ấy, thực sự, cũng đã giúp em nhiều trong cuộc sống này, giúp em sống tốt hơn và có ý nghĩa hơn. Mong rằng chị sẽ tiếp tục giới thiệu những tản văn có giá trị tới những thính giả của Đài.

Được đặt chân lên đất nước Trung Quốc là ước mơ từ nhỏ của em. Và em đã nghĩ rằng, cho đến khi mình 29 tuổi, chắc chắn mình phải thực hiện được mơ ước đó. Đến lúc đó, em sẽ gọi điện cho Đài, để chia vui với em về niềm vui ấy.

Thông qua CRI, em cũng rất muốn làm quen với các bạn nghe đài, đang học tập và làm việc tại Hà Nội; đặc biệt là các bạn đang đi làm, vì em rất thích giao lưu với tất cả mọi người từ các ngành nghề khác nhau, để bản thân mình có thể phát triển hơn nữa; Hoặc nếu các bạn sinh viên cần sự giao lưu học hỏi, nếu em có thể giúp được, thì cũng có thể liên lạc với em

Tâm sự với nhau trong những ngày giáp Tết

Ngọc Ánh:

Bạn Nguyễn Mên thân mến, có dịp đọc bức thư dài của bạn vào dịp đầu năm 2014, chúng tôi cảm thấy ấm áp và gần gũi thân quen. Trước hết xin chúc mừng bạn đã tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh Doanh của Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông và nay đã có công ăn việc làm ổn định tại Hà Nội. Cảm ơn bạn đã dành thời gian đón nghe và quan tâm chương trình phát thanh CRI đã nhiều năm, tuy đây là bức thư đầu tiên của bạn, nhưng chúng tôi không cảm thấy xa lạ, vì thư bạn rất có tính đại diện cho nhiều bạn thính giả và cư dân mạng CRI. Đài chúng tôi nói chung và Hộp thư Ngọc Ánh nói riêng luôn luôn cố gắng làm nhịp cầu để các bạn thính giả và cư dân mạng quen biết nhau và xây đắp nên tình bạn. Điều làm Ngọc Ánh quan tâm và thú vị là trong thư bạn cho Ngọc Ánh biết bạn cũng đã quen với một số thính giả và cư dân mạng CRI, trong đó có hai đôi bạn trẻ đã quen biết nhau rồi yêu nhau trong quá trình thu nghe CRI, cuối cùng đã nên vợ nên chồng, xây đắp tổ ấm hạnh phúc. Ngọc Ánh xin gửi lời chúc phúc đến hai đôi vợ chồng thính giả Đài CRI năm mới hạnh phúc, ân ái thương yêu nhau suốt đời. Trước khi tiếp tục trò chuyện với bạn, Ngọc Ánh xin tặng bạn và hai đôi vợ chồng thính giả CRI cùng các bạn ca khúc Nhạc Hoa tiếng Việt "Tình mãi bên anh" do nghệ sĩ Việt Nam Tú Quyên trình bày, tên gốc bài hát tiếng Trung Quốc 你的样子do Nhạc sĩ Đài Loan Trung La Đại Hữu sáng tác. Xin chúc tất cả các bạn đang yêu, hoặc đã nên vợ nên chồng luôn luôn mãi mãi bên nhau.

Ngọc Ánh:

Sau khi nghe ca khúc

Tình mãi bên anh

, Ngọc Ánh xin tiếp tục chuyện trò với bạn Nguyễn Mên. Trong thư bạn Nguyễn Mên bày tỏ:

"Em thực sự rất thích những bài tản văn mà chị giới thiệu trên sóng của Đài. Những tản văn ấy, thực sự, cũng đã giúp em nhiều trong cuộc sống này, giúp em sống tốt hơn và có ý nghĩa hơn. Mong rằng chị sẽ tiếp tục giới thiệu những tản văn có giá trị tới những thính giả của Đài."

Bạn Nguyễn Mên thân mến, trong khoảng sáu bảy năm qua, Ngọc Ánh đã tuyển chọn, phiên dịch và diễn đọc hơn 150 tản văn của các nhà văn Trung Quốc, trong quá trình chia sẻ với đông đảo các bạn khán thính giả và độc giả Việt Nam những bài tản văn này, Ngọc Ánh thật sự cũng đã hấp thu nhiều điều bổ ích về vẻ đẹp của văn học, về triết lý, về tâm lý, về nhân sinh, về đạo nghĩa vv... đồng thời Ngọc Ánh đã nhận được nhiều thư động viên của các bạn khán thính giả như bạn mong được tiếp tục nghe và đọc tản văn Trung Quốc. Xin chân thành cảm ơn bạn và các bạn yêu mến tản văn Trung Quốc, bản thân Ngọc Ánh cũng hết sức tâm đắc và yêu mến những bài tản văn hay của các nhà văn nổi tiếng Trung Quốc và cả Việt Nam. Mong bạn Nguyễn Mên và các bạn yên tâm, trong năm mới này cũng như trong sau này, Ngọc Ánh vẫn kiên trì tiếp tục tuyển chọn nhiều bài tản văn hay khác của các nhà văn Trung Quốc giới thiệu qua chương trình văn nghệ cuối tuần trên sóng và trên mạng CRI, hoan nghênh các bạn trong quá trình thu nghe cũng như sau khi thưởng thức, viết thư phản hồi góp ý và nêu cảm nhận của mình cho chương trình, để giúp Ngọc Ánh tuyển chọn những bài tản văn hay phù hợp với lòng yêu thích của các bạn. Xin chúc bạn Nguyễn Mên trong năm mới này thực hiện ước mơ của mình có dịp đi du lịch Trung Quốc một chuyến, thể thưởng thức hương vị Trung Quốc qua tai nghe mắt thấy và cảm xúc của mình.

Trong đoạn cuối bức thư, bạn Nguyễn Mên viết "em cũng rất muốn làm quen với các bạn nghe đài, đang học tập và làm việc tại Hà Nội; đặc biệt là các bạn đang đi làm". Vậy, nếu bạn nào đang sinh sống hoặc làm việc tại Hà Nội muốn làm quen với bạn Nguyễn Mên, xin mời liên hệ với bạn Nguyễn Mên .

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập