系统管理员

Lương Thế Tâng: CRI đã đưa em đến với tiếng Trung Quốc

24-01-2014 17:33:26(GMT+08:00) CRIonline
Chia sẻ:

Lương Thế Tâng: CRI đã đưa em đến với tiếng Trung Quốc

Bạn Lương Thế Tâng đón nghe Đài CRI đã nhiều năm, trong bức thư điện tử đầu tiên gửi Hộp thư Ngọc Ánh vào ngày 19 tháng 08 năm 2006 bạn Thế Tâng đã báo tin vui như sau:

Thế là em sắp trở thành một sinh viên ngành Trung Văn, ước mơ của em đã trở thành hiện thực. Qua nhiều năm học tiếng Trung Quốc qua CRI em đã tích luỹ một số vốn kiến thức về Trung Văn. Qua học tập và nghiên cứu em phát hiện, nền văn học Việt Nam tương đồng với Trung Quốc.

Vậy tình hình công ăn việc làm và đời sống hiện nay bạn Lương thế Tâng như thế nào? Trong xuân mới Giáp Ngọ sắp đến, bạn Thế Tâng lại có ước mơ gì? Sau đây mời quý vị và các bạn đón đối thoại sau đây giữa chị Ngọc Ánh với bạn Thế Tâng vừa qua:

Ngọc Ánh: Xin chào Thế Tâng, rất vui lại nhận được thư của Thế Tâng. Thế Tâng là một trong những thính giả rất nhiệt tình và rất quan tâm đến chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc nói chung và chương trình Hộp thư Ngọc Ánh nói riêng. Ngọc Ánh xin hỏi, là một thính giả thường xuyên của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Thế Tâng muốn nghe những nội dung như thế nào trong dịp Tết?

Lương Thế Tâng: Dạ, xin chào chị và các anh trong Đài CRI cùng toàn thể các bạn thính giả thân mến, em thích nghe những chương trình nói về mùa Xuân năm nay và những ước mơ của mọi người hoặc các câu chuyện hay về ngày Tết.

Ngọc Ánh: Ngọc Ánh được biết, Thế Tâng bắt đầu nghe Đài CRI từ năm 2006, qua nghe Đài, Thế Tâng có hoài bão muốn học tiếng Trung Quốc, sau đó, Thế Tâng đã thi đỗ đại học và học chuyên ngành tiếng Trung, phải vậy không?

Lương Thế Tâng: Em rất yêu chương trình từ năm 2006 qua thầy Hùng Anh và cô Yến, em có động lực thêm để học mỗi buổi tối tôi không xa rời Đài thân nhỏ của mình.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập