系统管理员

Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc là người bạn thân thương của thính giả

25-09-2013 17:31:03(GMT+08:00) CRIonline
Chia sẻ:

Bạn Nguyễn Trần Thanh My ở Việt Nam viết,

Hôm nay, em viết thư này để gửi lời cảm ơn chân thành đến chương trình. Thực sự em rất biết ơn chương trình vì đã đọc thư của em và không ngần ngại chia sẻ, an ủi động viên em, giúp em có thêm nghị lực trong cuộc sống. Từ khi viết thư tâm sự với chương trình, em cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm hơn nhiều. Nói vậy thôi chứ nếu nói chuyện trực tiếp với chương trình, em không biết mình có còn cam đảm như khi viết thư hay không, vì em là người khá nhút nhát và khả năng giao tiếp cũng không giỏi. Nhưng dù sao đối với em lúc này, chương trình đúng là một nơi lí tưởng để em tâm sự, nói ra những suy nghĩ trong lòng mình.

Em nghe chương trình cũng đã lâu rồi, chương trình quả là người bạn thân thương của các thính giả. Thông qua chương trình, em đã được biết nhiều về con người và đất nước Trung Quốc, được nghe nhiều tâm sự của các bạn. Thế nhưng em chưa bao giờ nghe các anh chị nói hay tâm sự gì về bản thân mình. Thường thì người bình thường hay chú ý đến ngoại hình, nhưng em là người khiếm thị vì vậy mà em rất hay chú ý đến giọng nói. Lần đầu tiên bắt được sóng của đài, em không nghĩ đây là một đài Trung Quốc và những người dẫn chương trình là người Trung Quốc. Bởi lẽ, em thường nghe những người nước ngoài nói tiếng Việt không được trôi chảy, cũng không được rõ lắm. Thế mà các anh chị trong Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc lại nói tiếng Việt rất trôi chảy, rành rọt, cứ y như người Việt vậy, không chỉ riêng em mà các thính giả khác chắc cũng có cùng ý nghĩ như em. Nếu có cơ hội học tiếng Trung Quốc, em cũng không chắc mình có thể nói trôi chảy như người Trung Quốc, vậy nên em rất khâm phục các anh chị.

Cuối cùng, em xin gửi đến các anh chị trong Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc lời chúc sức khỏe, mong rằng mọi người sẽ có nhiều niềm vui và gặp nhiều may mắn.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập