系统管理员

Minh Trang: Lại cái Tết Trung Thu nhớ quê trong những năm du học tại Trung Quốc

17-09-2013 18:31:09(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Minh Trang: Lại cái Tết Trung Thu nhớ quê trong những năm du học tại Trung Quốc

Ngọc Ánh: Chỉ còn hai hôm nữa là đến Tết Trung Thu truyền thống của nhân dân hai nước Trung-Việt rồi, chỉ hơi khác là, Trung Thu là ngày Tết đoàn viên truyền thống của người Trung Quốc, còn ở Việt Nam thì Trung Thu cũng là Tết Thiếu nhi.

La Thành: Nghe chị nói vậy, khiến La Thành chợt nhớ đến bài viết của bạn Vũ Hoàng Thanh Loan từng là lưu học sinh Việt Nam du học tại trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh nhan đề "Trung thu Việt Nam cũng là Tết Thiếu nhi", bài viết này được đăng trên trang báo "Tân Kinh" Bắc Kinh ngày 7 tháng 10 năm 2012.

Ngọc Ánh: Vâng, bài viết bằng chữ Trung Quốc của bạn Vũ Hoàng Thanh Loan rất sinh động, hành văn trôi chảy, thật xứng với bốn năm du học xa nhà ăn tết Trung Thu tại Trung Quốc. khiến Ngọc Ánh trong quá trình chuyển ngữ sang tiếng Việt Nam và đọc qua chương trình bài viết này cũng đã cảm nhận được nỗi lòng nhớ quê của một lưu học Việt Nam trẻ tuổi trong ngày lễ truyền thống dân tộc. La Thành ơi sắp đến Tết Trung Thu rồi, nhà La Thành đã mua sắm gì chưa?

La Thành: Em đã mua bánh nướng rồi chị ạ, còn hoa quả thì để giáp Trung Thu mới mua chị ạ. Cũng như mọi năm, bước vào tháng 9 tháng 10 hằng năm là mùa thu hoàng kim của Bắc Kinh, bầu trời trong xanh, gió thu mát mẻ, hoa quả đưa hương, giá cả khá rẻ. Từ Bắc Kinh xa xôi, Ngọc Ánh và La Thành xin thay mặt toàn thể các phát thanh viên, biên dịch viên, phóng viên Ban Việt Ngữ CRI chúc quý vị và các bạn hưởng mâm cỗ Tết Trung Thu thịnh soạn, các cháu thiếu nhi Việt Nam đón Tết Trung Thu vui vẻ.

Trong chương trình hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn lời tâm sự và lời chúc Tết Trung Thu của chị Phạm Thị Minh Trang, một lưu học sinh Việt Nam cao tuổi, hiện đang theo học chuyên ngành Văn học dân gian tại Trường Đại học Sư phạm Hoa Trung Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc qua điện thoại với Ngọc Ánh vào tuần qua.

Ánh: La Thành ơi vầng Trăng đêm Trung thu tròn trịa, nếu như trời đẹp bất kể bạn có mặt tại trời năm đất bắc hay góc biển chân trời, chỉ cần ngẩng đầu nhìn Trăng soi là chúng ta đều có thể gửi niềm thương nỗi nhớ, gửi lời chúc phúc, gửi lời cầu nguyện, gửi niềm tin và hy vọng vào vầng Trăng, lúc này Ngọc Ánh chợt nhớ đến ca khúc Trung Quốc "Ngắm trăng" do bạn Trần Thị Thu Thủy thí sinh Việt Nam đoạt giải nhất tại vòng chung kết cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Trung-Việt 2012" diễn ra tại thành phố Nam Ninh Quảng Tây Trung Quốc đêm 18 tháng 11 năm 2012 trình bày bằng tiếng Trung Quốc, ca khúc này rất hợp với cảnh ngẩng đầu ngắm Trăng trong đêm Trung Thu của nhân dân nước Trung-Việt. Trước khi nghe đối thoại giữa chị Minh Trang với Ngọc Ánh, mời các bạn thưởng thức lại ca khúc "Ngắm trăng" qua giọng hát ngọt ngào của bạn Vũ Thị Huyền Trang:

La Thành:  Sau đây là phần đối thoại giữa chị Ngọc Ánh với chị Phạm Thị Minh Trang, lưu học sinh Việt Nam đang theo học thạc sĩ chuyên ngành văn học dân tại Trường Đại học Sư Phạm Hoa Trung thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc:

Minh Trang: Lại cái Tết Trung Thu nhớ quê trong những năm du học tại Trung Quốc

Chị Phạm Thị Minh Trang

Ngọc Ánh: A lô, xin chào chị Minh Trang

Minh Trang:

Xin chào Ngọc Ánh

Ngọc Ánh: Chị Trang thân mến, đã lâu không gặp chị trên sóng và cũng không điện thoại với chị. Dạo này chị có khỏe không?

Minh Trang: Cám ơn Ngọc Ánh, chị Trang rất khỏe.

Ngọc Ánh: Thế việc học của chị ở Vũ Hán dạo này như thế nào, có bận không?

Minh Trang:

Cũng tương đối bận Ngọc Ánh ạ, vì thời gian này chị đang viết luận án tốt nghiệp.

Ngọc Ánh: Ngọc Ánh xin hỏi, chị sẽ tốt nghiệp vào thời điểm nào ạ?

Minh Trang:

Chị sẽ tốt nghiệp vào tháng 6 năm 2014

Ngọc Ánh: Các bạn thính giả thân mến, tin rằng các bạn không còn xa lạ với chị Phạm Thị Minh Trang, Chủ nhiệm Câu lạc bộ tiếng Hoa Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay chị đang học Thạc sĩ tại trường Đại học Sư phạm Hoa Trung Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc, và hiện nay chị đang làm luận văn tốt nghiệp vào năm sau. Tin rằng các bạn sẽ cảm thấy hơi lạ là chị Trang trước đây là Hiệu trưởng của một trường Trung học ở Việt Nam và chị đã về hưu rồi, tại sao chị lại học Thạc sĩ tại Trung Quốc. Vậy xin mời chị Trang giành vài phút chia sẻ với các bạn thính giả, đặc biệt là các bạn thính giả trẻ tuổi đang có kế hoạch sang Trung Quốc du học.

Minh Trang: Lại cái Tết Trung Thu nhớ quê trong những năm du học tại Trung Quốc

Chị Minh Trang thăm thành phố Hạ Môn

Minh Trang:

Cảm ơn Ngọc Ánh. Phải nói là rất lâu rồi mới có dịp tâm sự với các bạn, bởi vì mình cũng đang trong thời gian học tập, đã được hơn 3 năm rồi tại trường Đại học Sư phạm Hoa Trung, Trung Quốc. Phải nói là mình cũng được mọi người khen là hiếu học. Lý do rất đơn giản, các bạn biết đấy, nhiều lần Minh Trang đã tâm sự với các bạn, mình rất yêu thích tìm hiểu về lịch sử, văn hóa Trung Quốc và rất yêu mến văn học Trung Quốc. Cho nên sau khi về hưu, do điều kiện thời gian cho phép, mình quyết định xin sang Trung Quốc du học. Và mình cũng may mắn nhận được học bổng của Chính phủ Trung Quốc, tạo điều kiện tốt cho mình học tập. Có rất nhiều bạn hỏi mình sao lớn tuổi rồi còn đi học. Trang cũng tâm sự thật với các bạn, thứ nhất là do mình say mê, thứ hai là các bạn đều biết, tri thức của loài người thì vô tận, còn kiến thức của bản thân mỗi con người thì có hạn. Cho nên mình học bao nhiêu cũng không hết. Có câu " Học, học nữa, học mãi" mà, phải không các bạn? Mình rất tâm đắc với một câu nói của Trung Quốc, đó là " Sống tới già, học tới già". Cho nên mình quyết tâm sau khi nghỉ hưu rồi, có thời gian, có điều kiện, phát huy khả năng và niềm say mê của bản thân. Thế là mình xin sang Trung Quốc học tập.

Ngọc Ánh: Cảm ơn chị Minh Trang, Cũng sắp đến Trung thu rồi, Trung thu là ngày Tết cổ truyền của hai nước chúng ta. Năm nay là năm thứ ba chị ăn Tết Trung thu tại Trung Quốc phải không?


Minh Trang: Vâng, đúng vậy, thực ra là năm thứ tư rồi, vì mình có một năm học tại trường Đại học Trung y nữa.

Ngọc Ánh: Vậy có nghĩa là chị sắp sửa đón cái Tết Trung thu thứ tư ở Trung Quốc. Chẳng còn mấy ngày nữa là đến Tết Trung thu, ngày Tết cổ truyền của nhân dân hai nước Trung Việt chúng ta. Là một người du học tại nơi đất khách quê người tại đất nước Trung Hoa, chị có lời nhắn nhủ gì đối với người thân, bạn bè, đặc biệt có lời nhắn gì đối với các bạn thành viên của Câu lạc bộ Tiếng Hoa hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh mà chị từng làm chủ nhiệm.

Minh Trang: Lại cái Tết Trung Thu nhớ quê trong những năm du học tại Trung Quốc

Minh Trang:

Rất cảm ơn Ngọc Ánh, bởi có lẽ gần hai năm rồi hôm nay mới có dịp gửi gắm cảm xúc thân thương và nhớ nhung của mình với các bạn thính giả Việt Nam và các bạn thành viên của Câu lạc bộ tiếng Hoa Hữu nghị. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến Tết Trung Thu, nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ gia đình, nhớ các bạn, nhớ các cháu thiếu nhi càng tăng thêm gấp bội. Ở Trung Quốc, Tết Trung Thu là Tết Đoàn viên, mọi người ở xa đều trở về đoàn tụ với gia đình. Đêm Trung Thu ở Việt Nam cũng tương tự như vậy, nhưng đặc biệt ưu ái cho các cháu thiếu nhi. Các cháu thiếu nhi sẽ được tặng đèn lồng, được cùng nhau phá cỗ, ngắm Trăng, ca múa, rước đèn quanh thôn xóm hoặc khu phố. Minh Trang nhớ đến Tết Trung Thu của các em và hồi tưởng lại thời thiếu niên của mình, thấy rất cảm động. Thông qua chương trình Hộp thư Ngọc Ánh của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Minh Trang gửi tới các bạn Việt Nam lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, và cô Minh Trang đặc biệt gửi lời chào thân thương nhất đến các cháu thiếu niên nhi đồng ở cả hai nước Việt – Trung. Khi các cháu ngắm Trăng trong đêm Trung Thu, mong rằng các cháu sẽ hình dung ra chị Hằng, và trong đó có cả nụ cười của cô Minh Trang cùng muốn ca hát với các cháu. Cô Minh Trang hy vọng và tin tưởng rằng các cháu thiếu nhi ở hai nước mãi mãi được hưởng những mùa Trung Thu hòa bình trong tình thân ái hai nước Việt – Trung.

Ngọc Ánh: Cảm ơn chị Minh Trang, cũng xin chúc chị trong Tết Trung Thu thứ tư của chị tại Trung Quốc sẽ rất thân thương, gần gũi. Hy vọng rằng qua sự quan tâm và các hoạt động của nhà trường sẽ giúp chị vợi đi phần nào nỗi niềm nhớ quê trong đêm Trung Thu. Xin chào tạm biệt chị Minh Trang.

Minh Trang:

Cảm ơn Ngọc Ánh!

Thành: Chị Ngọc Ánh ạ, La Thành hết sức khâm phục trước tinh thần sống đến già học đến già của chị Phạm Thi Minh Trang.

Minh Trang: Lại cái Tết Trung Thu nhớ quê trong những năm du học tại Trung Quốc

Thành: Trung Thu một trong những ngày Tết cổ truyền của nhân dân hai nước đang đến gần, bạn Nguyễn Cao Sơn thính giả nhiệt tình của CRI đã gọi điện thoại nhờ Hộp thư Ngọc Ánh chuyển lời chúc tốt đẹp của mình đến đông đảo thính giả và cư dân mạng hai nước Trung- Việt.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập