系统管理员

Các bạn nô nức tham gia cuộc thi "Tôi yêu hương vị Trung Quốc"

30-08-2013 15:40:08(GMT+08:00) CRIonline
Chia sẻ:

Các bạn thân mến, chẳng còn mấy hôm nữa là kết thúc kỳ nghỉ hè, đông đảo học sinh các cấp của hai nước Trung -Việt bắt đầu bận bước vào năm học mới rồi. Thời gian trôi nhanh trong sự bận rộn của mọi người, mới ngày nào chúng tôi chia vui cùng các bạn học sinh sắp được nghỉ hè có thể thư giãn sau một năm học tập vất vả thì hôm nay, chúng tôi lại gửi gắm hy vọng tốt đẹp đến các bạn cho một năm học mới. Trong chương trình Văn nghệ cuối tuần sẽ phát vào ngày 1 tháng 9 chúng tôi sẽ giới thiệu một số ca khúc học đường Trung Quốc, chúng tôi coi đây mà món quà tặng cho các bạn học sinh trong thời điểm bước vào năm học mới.

Ai cũng có đời học sinh tươi đẹp đáng nhớ, nhưng đối với các bạn học sinh mà nói thì điều gì đáng lo nhất nhỉ? Điều này thì khỏi phải nói, đó là các kỳ thi, làm bao nhiêu là bài kiểm tra, bài tập. Hễ không hoàn thành bài tập mà bị thầy cô giáo phê bình thì sẽ bẽ mặt. Ôi, đời học sinh trong trắng đẹp đẽ nhưng cũng hơi sợ vì học tập và thi cử là quá trình từng trải của bất cứ ai. Thực ra, một khi rời khỏi ghế nhà trường rồi, dấn thân vào xã hội rồi thì mới lại càng có lòng ham muốn khám phá và nắm bắt các kiến thức theo thị hiếu và hứng thú của mình.

Nhiều năm qua, CRI đã tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức về Trung Quốc với các đề tài khác nhau, lần nào cũng thu hút đông đảo các bạn thính giả trên toàn cầu nô nức tham gia, trong có các bạn thính giả và cư dân mạng Việt Nam. Trong các cuộc thi của CRI tổ chức nhiều năm qua, kể từ năm 1992 đến nay lần lượt có mười mấy bạn thính giả Việt Nam đã đoạt giải đặc biệt do bài dự thi xuất sắc được mời đến Trung Quốc tham quan du lịch miễn phí. Ngọc Ánh cũng đã kết hợp các hoạt động của cuộc thi rồi xây dựng chương trình liên quan, quảng bá cho đông đảo các bạn xa gần nắm thông tin cũng như tinh thần của cuộc thi.

Các bạn nô nức tham gia cuộc thi "Tôi yêu hương vị Trung Quốc"

Hiện nay CRI đang phát động cuộc thi "Tôi yêu hương vị Trung Quốc", cuộc thi này được phát trên sóng và đăng trên mạng bằng 62 thứ tiếng nước ngoài và tiếng Trung Quốc, đã và đang thu hút đông đảo thính giả và cư dân mạng toàn cầu cũng như Việt Nam nô nức dự thi. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cảm nhận của một số thí sinh Việt Nam có tính đại diện cho đông đảo thính giả và cư dân mạng Việt Nam. Trước khi đi vào nội dung chính của chương trình, mời quý vị và các bạn thưởng thức ca khúc "Nối vòng tay lớn" theo yêu cầu của bạn Phan Thị Nguyên ở Đông Thọ, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Bạn Nguyên muốn tặng ca khúc " Nối vòng tay lớn" cho tất cả các bạn ở khắp mọi miền đất nước Việt Nam, chúng tôi cũng mong cuộc thi "Tôi yêu hương vị Trung Quốc" mà Đài chúng tôi đang tổ chức cũng như đang nối vòng tay lớn, để các bạn đến với nhau, cùng tìm hiểu về Trung Quốc, cùng xây đắp tình bạn chân thành.

Trước hết là cảm nhận của bạn Tạ Thị Vượng phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam. Địa chỉ E-mail: vuongtathi@...

Kính thưa quý Đài CRI và Ban Tổ chức cuộc thi" TÔI YÊU HƯƠNG VỊ TRUNG QUỐC", Ban Biên tập tiếng Việt Nam, tôi là thính giả lâu năm của quý Đài CRI và cũng là người đã về hưu. Hưởng ứng cuộc thi nói trên do quý Đài tổ chức, tôi đã chú ý lắng nghe các buổi phát thanh của CRI bằng tiếng Việt nói về cuộc thi và cũng tham khảo tài liệu trên trang mạng điện tử của CRI viết về nội dung các câu hỏi dành cho thính giả nghe đài CRI tham gia trả lời 4 câu hỏi của cuộc thi. Tôi đã tham gia cuộc thi này với tinh thần muốn tìm hiểu thêm kiến thức về lịch sử,văn hóa, ẩm thực phong phú của Trung Quốc qua các thời kỳ lịch sử trước đây cũng như NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA đang trên con đường xây dựng Xã hội chủ nghĩa phát triển ngày nay.

Tôi xin gửi đính kèm thư này một tệp tin (file) bài viết trả lời câu hỏi cuộc thi" Tôi yêu hương vị Trung Quốc". Kính đề nghị quý Đài xem xét. Trân trọng cảm ơn quý Đài. Tôi cũng mong hồi âm của quý Đài.

Ngọc Ánh:

Bạn Tạ Thị Vượng thân mến, bài dự thi của bạn gửi qua hộp thư điện tử với nội dung phong phú, có tranh ảnh minh họa rất đẹp mắt, có thể nói đây là một tập bài dự thi hay.

Có lẽ nhiều bạn thính giả không còn xa lạ đối với bạn Nguyễn Cao Sơn ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, bạn là thính giả rất nhiệt tình của CRI, không những nhiều lần tích cực tham gia các cuộc thi của CRI, mà hễ có sự kiện vui gì của hai nước Trung-Việt là bạn lại gọi điện thoại đến Chương trình Hộp thư Ngọc Ánh để chia vui, Ngọc Ánh cũng từng nhiều lần đưa nội dụng các cuộc nói chuyện qua điện thoại từ tỉnh Thanh hóa đến Bắc Kinh giữa bạn Nguyễn Cao Sơn với Ngọc Ánh vào chương trình để chia sẻ với các bạn, bạn Cao Sơn đã viết cảm nhận của mình trong quá trình tham gia cuộc thi "Tôi yêu hương vị Trung Quốc" 45 trang có nhiều hình vẽ minh họa như sau:

Tôi đã được nghe bốn bài viết về lịch sử văn hóa Trung Quốc. Mặc dù chưa lần nào tôi đến thăm Trung Quốc vĩ đại mến khách, nhưng chỉ nghe qua những bài viết ấy đã để lại cho tôi một tình yêu Trung Quốc với biết bao hương vị thật là đậm đà sâu sắc. Dường như tiếng nhạc du dương của Huân vẫn còn văng vẳng bên tai, Lăng mộ Tần Thủy Hoàng Binh Mã Dõng như hiện ra trước mắt... Tôi đã tham gia nhiều cuộc thi của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, tôi rất vui mừng phấn khởi được quý Đài tôn vinh là thính giả nhiệt tình lâu năm của CRI. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã hơn 20 năm rồi, tôi thấy Ban tiếng Việt Nam CRI thân thương gần gũi, biết bao giọng nói ân tình chan chứa tình người bao thế hệ của Đài đã để lại cho tôi những ấn tượng vô cùng tốt đẹp không bao giờ phai mờ. Tôi mong Đảng. Chính phủ hai nước Việt-Trung ngày càng thân thiện, giúp đỡ lẫn nhau, để cùng nhau xây dựng chế độ XHCN ngày càng tốt đẹp như Bác Hồ, Bác Mao dày công vun đắp.

Ngọc Ánh:

Xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Cao Sơn, qua nhiều lần nói chuyện qua điện thoại, Ngọc Ánh đã cảm thấy rất quen thuộc và đã đổi cách xưng hô theo tập quán của người Việt Nam. Rất mong sau này, anh cũng trước sau như một luôn luôn quan tâm đến tình hình phát triển mọi mặt của Trung Quốc, cùng thưởng thức hương vị Trung Quốc, và gặt hái nhiều niềm vui trong quá trình theo dõi chương trình của CRI.

Bạn Hồ Duy Diến 68 tuổi, nhà giáo nghỉ hưu là thính giả lâu năm viết:

Tôi yêu đất nước Trung hoa từ thủa nhỏ. Từ hồi còn học cấp 1 tôi đã đọc "Tam Quốc diễn nghĩa", "Tây du ký", "Thủy hử", rồi lớn lên tiếp xúc với "Kinh thi", thơ Đường và Văn học hiện đại, ví dụ như "Mộc Lan từ", "Tỳ bà hành" ,..., tôi đã thuộc lòng, tôi tiếp cận Đạo Khổng một cách say mê đến mức đọc nghiền ngẫm "Luận ngữ". Nay Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc phát động cuộc thi "Tôi yêu hương vị Trung Quốc" đã gõ đúng vào dây đàn căng chờ khởi tấu. Sẽ có hàng triệu người Việt Nam mọi thế hệ sôi nổi tham gia. Tôi xin mượn một đoạn thơ của Ngô Quân Miện để bày tỏ lòng mình.

Một Trung Hoa kỳ diệu bao la

Đã mê hồn tôi từ thủa nhỏ

Bằng những Tôn Ngộ Không đạp mây cưỡi gió

Gia Cát Lượng cầu Phong

Ai đã chẳng từng mê Triệu Tử Long

Vẫy giáo giữa Đương Dương Tràng Bản

Khi tuổi đời mười tám

"Đào hoa y cựu tiếu đông phong"

Thơ chàng Thôi gợn sóng trong lòng

Đêm kháng chiến giữa rừng Nam bộ

Võng chúng tôi vây quanh bếp lửa

Sau sưa nghe đọc chuyện Trường Chinh

Gương Hồng quân kích động lòng mình

Bạn Ngô Quân Miện viết tiếp:

Tuổi trẻ chúng tôi tham gia chống Mỹ và xây dựng CNXH, noi gương các tên tuổi như Lôi Phong, các nhân vật văn học như Thiếu Kiếm Ba. Tôi khẳng định một điều, "Hương vị Trung Quốc" mà quý Đài đưa ra, không một sách vở giấy mực nào ghi xuể, thư vạn quyển đã ghi chép cũng không thể kể xiết, vậy trong mấy trang thư tôi làm sao mà có thể nói đầy đủ được. Tôi "Yêu hương vị Trung Quốc" bởi nó tỏa sáng, cô đọng trong hai chữ "Đức" và "Trí" của tôi cũng như của hàng triệu người Việt Nam tiếp thu được từ nền văn hóa Trung Hoa vĩ đại.

Bác Nguyễn Công Bồng 71 tuổi ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã gửi tập bài dự thi 12 trang, trong phần kết bài dự thi của mình, bác Công Bồng viết:

Trung Quốc là một nước lớn, hàm chứa bao cái vĩ đại. Những cái vĩ đại trong hương thơm của "Hương vị Trung Quốc" dù chỉ mới lướt qua về tiềm năng khả năng gói trong khuôn khổ của bài thi thì không thể nào nói hết được. Khối lượng thông tin tôi viết 12 trang là vốn thu thập qua học-nghe-nhìn từ nhiều chục năm trước.

Bác Triệu Đông Trụ 73 tuổi ở xã An Sinh, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh viết:

Tôi là thính giả lâu năm của quý Đài, tôi không những hay nghe mà còn liên tục tham gia các cuộc thi. Tôi từng đoạt giải nhất cuộc thi "Triển lãm Quốc tế Thượng Hải năm 2010". Tôi rất yêu "Hương vị Trung Quốc", bởi nó đã ngấm vào trong máu thịt tôi trong suốt 60 năm của tình hữu nghị Việt-Trung do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông dày công vun đắp. 60 năm qua, tôi đã chứng kiến nước bạn đã giúp đỡ Việt Nam trong kháng chiến, sau ngày hòa bình lại giúp đỡ chúng tôi xây dựng lại đất nước. Tuy tôi tuổi đã tuổi cao sức yếu, nhưng tinh thần hữu nghị rất cao, tôi dự thi không phải vì phần thưởng mà vì tình hữu nghị lâu đời và sự hiểu biết phần nào về đất nước và con người Trung Quốc.

Ngọc Ánh:

Qua cảm nhận của hai bác Nguyễn Công Bồng và Triệu Đông Trụ có thể thấy, nền văn hóa Trung Quốc đã ăn sâu trong tiềm thức của thế các bộ đội cụ Hồ năm xưa, nay đã bước vào độ tuổi "thất thập". Tin rằng, tình hữu nghị Trung-Việt không chỉ nồng nàng trong lòng các bác các chú đứng tuổi, mà đang được các thế hệ trẻ hai nước Trung-Việt kế thừa và phát huy.

Trong quá trình đọc thư thính giả, chúng tôi phát hiện, nhiều bạn còn chưa nắm được thể lệ cuộc thi, hoặc không biết nên gửi bài dự thi bằng hình thức như thế nào? Bạn Nguyễn Thúy Minh có nick thuyminh.pdt@ là một trong số đó, trong thư bạn Thúy Minh viết:

Em chào tất cả các anh chị của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Em muốn gửi bài thi " Tôi yêu hương vị Trung Quốc" qua đường bưu điện và thư điện tử. Em mong các anh chị gửi cho em xin địa chỉ hòm thư và hộp thư điện của Đài để em được gửi bài thi sớm nhất.

Em xin trân trọng cảm ơn!

Ngọc Ánh:

Bạn Thúy Minh và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin phát lại nội dung liên quan đến thể lệ cuộc thi cũng như những chi tiết liên quan:

Quý vị và các bạn khán thính giả thân mến: Từ ngày 1/6 đến ngày 31/8, Đài chúng tôi tổ chức cuộc thi tài năng dành cho khán thính giả toàn cầu mang tên "Tôi yêu hương vị Trung Quốc", chúng tôi sẽ phát loạt bài giới thiệu trên sóng phát thanh vô tuyến và trực tuyến, trong đó có nêu câu hỏi để các bạn trả lời. Nếu các bạn có hứng thú đối với văn hoá Trung Quốc, muốn tìm hiểu Trung Quốc và văn hoá Trung Hoa, thể hiện tài năng của bạn có liên quan với văn hoá Trung Quốc, xin hãy tham gia cuộc thi "Tôi yêu hương vị Trung Quốc".

Hương vị ở đây có hiểu là ý nghĩa, ý vị, âm vị và mùi vị, hương vị Trung Quốc được thể hiện qua các mặt như ngày lễ và ngày tết cổ truyền, ẩm thực, thư họa, âm nhạc, kiến trúc...của dân tộc Trung Hoa. Vậy, hương vị Trung Quốc đối với bạn được thể hiện ở những mặt nào? Có lẽ là phong cảnh tươi đẹp của Trung Quốc, nền nghệ thuật sân khấu Trung Quốc hay võ thuật đặc sắc và nền ẩm thực đặc sắc của Trung Quốc....

Có nhiều hình thức tham gia cuộc thi tài năng "Tôi yêu hương vị Trung Quốc" như: trả lời câu hỏi, bài viết, hội hoạ, thư pháp, biểu diễn, bạn có thể chọn một hoặc nhiều hình thức để tham gia, không giới hạn về số lượng tác phẩm tham gia cuộc thi.

Thể lệ cuộc thi như sau:

1/ Trả lời câu hỏi: Trong loạt bài giới thiệu về cuộc thi "Tôi yêu hương vị Trung Quốc" sẽ nêu các câu hỏi để bạn trả lời.

2/ Bài viết: Bạn có thể viết bài như tản văn, thơ, ca...để nói lên cảm nhận hoặc sự hiểu biết của bạn đối với văn hoá Trung Hoa.

3/ Hội họa: Thông qua hội hoạ hoặc chế tác đồ thủ công mỹ nghệ thể hiện về cảnh vật mang đậm hương vị Trung Quốc trong lòng bạn.

4/ Thư pháp: Phải là tác phẩm thư pháp Trung Quốc

5/ Biểu diễn: Ghi âm hoặc ghi hình về biểu diễn tài năng của bạn có liên quan với Trung Quốc như nghệ thuật sân khấu, ca khúc, võ thuật, thái cực quyền, nhạc cụ dân tộc, nấu nướng...

Bài viết không giới hạn về thể loại và dài ngắn, xin ghi rõ: tiêu đề, tác giả, quốc tịch, địa chỉ liên hệ; tác phẩm hội hoạ, đồ thủ công mỹ nghệ, thư pháp xin ghi rõ tiêu đề, tác giả, quốc tịch, thuyết minh

, địa chỉ liên hệ. Có thể gửi tác phẩm dự thi cho chúng tôi qua đường bưu điện, cũng có thể gửi thư điện tử. Tác phẩm biểu diễn: ghi âm MP3; ghi hình và ghi rõ tiêu đề, tác giả, quốc tịch, giới thiệu tóm tắt về tác phẩm.

Hội đồng chấm thi sẽ bình chọn ra các giải: Nhất, Nhì, Ba, trong đó những thính giả đoạt giải đặc biệt sẽ được mời đến Trung Quốc tham quan du lịch miễn phí.

Theo yêu cầu của nhiều bạn, chúng tôi quyết định gia hạn cuối cùng gửi bài của cuộc thi "Tôi yêu hương vị Trung Quốc" đến ngày 30 tháng 9, hoan nghênh các bạn tranh thủ thời gian nô nức dự thi. Thư và bài dự thi xin gửi đến bằng ba kênh sau đây:

1- Làm bài bằng máy vi tính xin gửi theo địa chỉ E_mail vie@cri.com.cn

2- Làm bài bằng thư giấy, xin gửi theo địa chỉ: Số nhà 46 phố Hoàng Diệu Hà Nội chuyển Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

3- Hoặc gửi theo đường bưu điện quốc tế, địa chỉ ghi bằng chữ Việt Nam: Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

Nếu các bạn còn muốn tìm hiểu những chi tiết liên quan, mời gọi điện thoại theo số 0086-10-68832163

Chúc các bạn giành được thành tích tốt trong cuộc thi, xin chân thành cảm ơn sự tham gia của bạn.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập