系统管理员

La Tây Thụy: Em muốn phục vụ hai nước Trung -Việt bằng tiếng Việt đã học

31-07-2013 17:09:36(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

 

Là bến hẹn tình bạn, mảnh vườn kiến thức, "Hộp thư Ngọc Ánh " CRI luôn luôn là nơi để bạn bè hai nước Trung-Việt quen biết và trao đổi tình cảm cũng như trao đổi kiến thức với nhau. Trong Hộp thư Ngọc Ánh hai tuần trước, chúng tôi đã giới thiệu các bạn làm quen với hai sinh viên chuyên ngành tiếng Việt, trường Đại học Kinh tế mậu dịch đối ngoại Trung Quốc thực tập đại Ban tiếng Việt Nam CRI, vào phần cuối của Hộp thư hôm nay, mời các bạn nghe đối thoại trực tuyến giữa chị Ngọc Ánh với bạn La Tây Thụy. Sau đây là bài viết của bạn La Tây Thuỵ:

Em muốn phục vụ hai nước Trung -Việt bằng tiếng Việt đã học

La Tây Thụy: Em muốn phục vụ hai nước Trung -Việt bằng tiếng Việt đã học

La Tây Thụy, SV năm thứ 3 trường ĐH Kinh tế mậu dịch đối ngoại TQ

  

Em sinh ra tại thành phố Nam Ninh, rất gần với Việt Nam, thường có dịp gặp người Việt Nam đến Nam Ninh làm ăn buôn bán hay học tập, cho nên ngay từ nhỏ em đã có ấn tượng về Việt Nam rồi, và em cũng từng nghĩ, sau này nếu có dịp em nhất định sẽ sang thăm Việt Nam để tìm hiểu về Việt Nam.

Hồi học tiểu học, hình như là mười tuổi thì phải, có một lần cơ quan của bố em tổ chức một chuyến du lịch sang Việt Nam. Em rất vui, vì nguyện vọng của em được thực hiện. Em nhớ là khi đoàn du lịch đến Hữu Nghị Quan, chị hướng dẫn viên giới thiệu cho đoàn biết tình hữu nghị hai nước Trung-Việt. Lúc đó, em chưa thực sự hiểu rõ ý nghĩa của những câu nói này nhưng đã để lại ấn tượng trong em.

Trong khoảng 1 tuần thăm Việt Nam, em đã có dịp ngắm cảnh đẹp Vịnh Hạ Long, đi thăm quan Quảng trường Ba Đình, em rất thích các món nem, giò, bánh đậu xanh Việt Nam. Trong những ngày thăm Việt Nam ngoài ngôn ngữ bất đồng ra, còn rất nhiều thứ ở Việt Nam rất giống Trung Quốc, đặc biệt là rất giống Nam Ninh quê em.

Chuyến thăm Việt Nam đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong em, thế là sau khi về nước em liền nảy ra ý định sau này lớn lên thi đại học sẽ học tiếng Việt.

Ba năm trước em thi đỗ đại học, thi vào đúng chuyên ngành tiếng Việt, em vui lắm, thế là ước mơ hồi nhỏ đã được thực hiện. Trong ba năm học tiếng Việt, cũng là quãng thời gian em hiểu biết nhiều hơn về đất nước và con người Việt Nam. Em rất mong mình có thể trở lại Việt Nam có thể dùng tiếng Việt để giao tiếp với người Việt Nam. Thế là nguyện vọng này của em đã được thực hiện.

Đó là kỳ nghỉ hè năm ngoái, cả lớp chuyên ngành tiếng Việt, Trường Đại học Kinh tế mậu dịch đối ngoại Trung Quốc chúng em có dịp sang Việt Nam du học giao lưu một tháng, thế là em lại có dịp đến Việt Nam. Chúng em chủ yếu dừng chân tại Hà Nội, vì chúng em đào tạo tại Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn.

Hà Nội đã thay đổi rất nhiều so với mười năm trước, nhà cửa thành phố mọc lên nhiều hơn cao hơn, đường phố khang trang hơn, người Hà Nội đặc biệt là chị em phụ nữ ăn mặc mốt hơn trước rất nhiều. Điều khiến em cảm thấy vui nhất là đã có thể nói tiếng Việt với người bản xứ rồi, chứ không như 10 năm trước chẳng biết gì cả.

Em cảm thấy tiếng Việt không khó học cho lắm, nhưng muốn đạt được trình độ cao thì phải cố gắng nhiều. Em sẽ cố gắng học giỏi tiếng Việt để sau này có thể dùng vốn tiếng Việt và tiếng Trung của mình góp phần làm nhịp cầu trao đổi văn hóa giữa nhân dân hai nước, hoặc làm công việc liên quan đến hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước thì hay biết nhường nào. Em sẵn sàng và rất vui nếu có dịp quen biết các bạn Việt Nam, nếu bạn nào muốn trao đổi với mình xin viết thư điện tử theo địa chỉ:

thuy5756@163.com

La Tây Thụy: Em muốn phục vụ hai nước Trung -Việt bằng tiếng Việt đã học

La Tây Thụy và Ngọc Ánh tại phòng phát thanh CRI

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập