系统管理员

Tống Nghiên Nghiên: Tiếng Việt đã đan dệt tình bạn giữa chúng em

24-07-2013 15:26:37(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Vào giờ này tuần trước, chúng tôi đã giới thiệu các bạn làm quen với bạn Nguyễn Tư Khiết, sinh viên năm thứ ba Trường Đại học Kinh tế mậu dịch đối ngoại Trung Quốc, gọi tắt là trường Đại học Kinh tế đối ngoại Trung Quốc thực tập tại Ban tiếng Việt Nam CRI. Sau đây, mời các bạn làm quen với bạn Tống Nghiên Nghiên, bạn cùng lớp chuyên ngành tiếng Việt với bạn Nguyễn Tư Khiết qua bài viết sau đây của bạn Tống Nghiên Nghiên:

Tiếng Việt đã đan dệt tình bạn giữa chúng em 

Tống Nghiên Nghiên: Tiếng Việt đã đan dệt tình bạn giữa chúng em

Tống Nghiên Nghiên, SV Trường Đại học Kinh tế đối ngoại Trung Quốc

Việt Nam –cách đây ba năm, hai chữ này đối với em mà nói chỉ xuất hiện trên báo chí truyền thông thôi, em không ngờ rằng ba năm trở lại đây, Việt Nam lại thường xuất hiện trong tư duy của em, và ngày càng trở nên gắn bó với em, trong ba năm theo học tiếng Việt, em cảm thấy mình ngày càng có duyên với Việt Nam. Em không biết mình nên kể từ đâu?

Hôm nay em rất vui có dịp giới thiệu với các bạn thính giả Việt Nam về lớp chuyên ngành tiếng Việt của trường Đại học Kinh tế đối ngoại chúng em qua Hộp thư Ngọc Ánh, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Lớp em có 11 sinh viên đến từ tỉnh Vân Nam, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và Bắc Kinh. Em cảm thấy rất kỳ diệu vì chúng em trước đây đều sống và học tập tại các tỉnh thành khác nhau, xa nhau hàng ngàn cây số, không ai quen biết ai cả. Cách đây ba năm, chúng em từ các nơi khác nhau lại thi đỗ vào cùng một trường, cùng một lớp, cùng chuyên ngành tiếng Việt, chính tiếng Việt gắn kết chúng em lại với nhau, chúng em trở thành những người bạn Trung Quốc học tiếng Việt. Em vẫn nhớ sau lễ khai giảng năm thứ nhất đại học, cô giáo đọc tên của chúng em bằng tiếng Việt, tiếng phát âm lạ tai quá, chúng em ai nấy đều cười rúc rích. Đó là lần đầu tiên em tiếp xúc với tiếng Việt. Em vừa cố nhớ tên tiếng Việt của mình, vừa lặng lẽ quan sát những bạn mới trong tâm trạng vừa lạ vừa vui.

Tống Nghiên Nghiên: Tiếng Việt đã đan dệt tình bạn giữa chúng em

Tống Nghiên Nghiên và Ngọc Ánh tại CRI

Ba năm cùng lớp tiếng Việt với nhau, chúng em cùng học, cùng chơi, cùng chia sẻ niềm vui và nỗi buồn. Ban đầu, em cảm thấy phát âm tiếng Việt rất khó, ngày nào cũng phải đọc bài đến khô cả họng. Sau một thời gian, chúng em dần dần biết nói một số từ tiếng Việt đơn giản, chúng em chào nhau bằng tiếng Việt, mặc cho các bạn học chuyên ngành khác nhìn chúng em với ánh mắt kỳ lạ.

Sau kỳ nghỉ hè này, đến tháng chín là chúng em bước vào năm thứ tư đại học, vào khoảng giời gian này sang năm là bọn em sẽ tốt nghiệp rồi. Từ nay cho đến khi tốt nghiệp, bọn em phải đi thực tập, thật là may mắn chúng em có dịp đến thực tập tại Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, em cảm thấy có sức ép, cảm thấy còn nhiều kiến thức cần phải học, rồi phải làm luận án tốt nghiệp nữa, rất bận cô ạ. Trong năm học cuối này các bạn cùng lớp chúng em còn phải để tâm để tìm công ăn việc làm nữa.

Mấy hôm trước khi chuyện trò ở nhà, bố em nói rằng, bạn bè thời đại học của bố cho dù thân nhau đến mấy đi nữa thì sau khi tốt nghiệp do bận công việc, bận gia đình nên nói chung ít liên lạc với nhau. Thế là em liền nghĩ, bây giờ các bạn cùng lớp tiếng Việt cùng học tập, cùng thực tập, cùng đi chơi với nhau, có lẽ sang năm tốt nghiệp rồi cũng sẽ phải chia tay xa cách nhau đi đến các nơi khác nhau? Em cứ hay nghĩ lung tung. Nhưng em cũng tin rằng dù chúng em xa cách nhau và có những bạn mới đi nữa, thì nhưng những kỷ niệm trong bốn năm đại học cùng học tiếng Việt, cùng vượt qua khó khăn sẽ không bao giờ phai nhạt.

Em rất vui, hôm nay có dịp chia sẻ với các bạn Việt Nam cùng lứa những kỷ niệm về lớp học tiếng Việt tại trường Đại học Kinh tế đối ngoại Trung Quốc, rất mong sau nay có thể cùng các bạn trẻ Việt Nam tay trong tay góp phần vun đắp cho tình hữu nghị Trung-Việt.

1197950060@qq.com

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập