系统管理员

Các bạn thăm hỏi tình hình ngập lụt ở Trung Quốc

17-07-2013 16:59:00(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

 

Các bạn thăm hỏi tình hình ngập lụt ở Trung Quốc

Mưa lớn tại Bắc Kinh

Từ khoảng 8 giờ tối 15 đến chiều 16/7, Bắc Kinh mưa liên tục, cho đến lúc Ngọc Ánh biên soạn chương trình đêm nay mà mưa vẫn cứ rơi, nhưng do đã có sự chuẩn bị phòng chống từ trước, cho nên chỉ có vài dãy phố có nước mưa ứ đọng, ngoài tốc độ xe ô tô phải chậm lại thậm chí bị tắc trên một số đoạn trong đường giờ cao điểm ra, chưa nhận được thông tin của Trung tâm chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố Bắc Kinh về tổn thất do trận mưa hè này gây ra. Mặc dù trận mưa này giúp làm dịu tình hình khô hạn của thành phố, nhưng nếu như mưa quá lâu thì cũng nguy hiểm, cầu mong sao cho trận mưa rầm rề này mau tạnh, để nhân dân thành phố trở lại sinh hoạt bình thường. Hai hôm nay, Bắc Kinh trời quang mưa tạnh, trời xanh mây trắng, không khí trong lành.

Các bạn thăm hỏi tình hình ngập lụt ở Trung Quốc

Cảnh ngập lụt ở Tứ Xuyên

Kể từ ngày 7 tháng 7 đến nay, nhiều khu vực trong địa phận tỉnh Tứ Xuyên mưa to và mưa rất to, đặc biệt là lượng mưa của thành phố Đô Giang Yển lên đến 1105,9 mm, chịu ảnh hưởng của trận mưa lớn và liên tục này, nhiều nơi trong toàn tỉnh Tứ Xuyên đã xảy ra ngập lụt, đồi núi bị sạt lở, và lũ bùn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của tỉnh.

Theo thống kê sơ bộ, tính đến 18 giờ ngày 11 tháng 7 trong tỉnh có 2 triệu 940 nghìn người thuộc 75 huyện, khu của 15 thành phố và châu trong tỉnh bị ảnh hưởng của trận ngập lụt này, trong đó có 31 người thiệt mạng 166 người mất tích, 223 nghìn người cần phải bố trí di rời khẩn cấp, gần 5100 căn nhà bị sập, 90 căn nhà bị hỏng ở mức độ khác nhau, 1320 nghìn héc ta đất canh tác bị ngập, thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 7 tỷ 190 nghìn Nhân dân tệ.

Các bạn thăm hỏi tình hình ngập lụt ở Trung Quốc

Cảnh ngập lụt ở Tứ Xuyên

Đây chẳng qua là con số thống kê bước đầu tình hình thiệt hại bởi ngập lụt của tỉnh Tứ Xuyên, đấy là chưa kể tình hình thiệt hại của hơn 20 tỉnh thành khác trong cả nước Trung Quốc. Xưa nay, Trung Quốc có truyền thống, một nơi gặp nạn, tám phương chi viện. Hiện nay, các cơ quan hữu quan cũng như nhân dân trong cả nước đang ra sức hiến mưu hiến kế, đóng góp sức người sức của, chi viện các khu vực đang bị thiên tai mưa lớn hoành hành.

Tứ Xuyên bị mưa lớn ngập lụt đã thu hút sự quan tâm của các bạn thính giả Việt Nam nhiệt tình. Ngay chiều 15 tháng 7, bạn Nguyễn Cao Sơn một thính giả lâu năm và nhiệt tình của CRI đã gọi điện thoại cho Ngọc Ánh bày tỏ mối quan tâm của mình đối với Tứ Xuyên đang gặp phải mưa to và mưa rất to:

Trước hết, vừa qua anh nghe tin Tứ Xuyên bị bão lụt và động đất, anh là thính giả lâu năm nhiệt tình của Đài, anh cảm thấy rất đau thương trước tình hình thiên tai bão lụt ở Trung Quốc, nhất là vùng Tứ Xuyên, anh không có vật chất gì có thể gửi đến, vậy qua Hộp thư Ngọc Ánh, anh có một bài thơ nói về tình cảm của anh đối với quê hương đất nước của Trung Quốc, cũng như quê hương đất nước Việt Nam.

Gửi tình thương tới Tứ Xuyên Trung Quốc

Các bạn thăm hỏi tình hình ngập lụt ở Trung Quốc

Vết thương ở Tứ Xuyên có lẽ chưa lành,
Nay lại thêm vết thương đau nhói
Là thiên tai động đất kinh hoàng,
Cuộc sống đang yên lành, bỗng phút chốc biến thành tro bụi
Người chết người bị thương tan hoang nhà cửa,
Nhà cao tầng cũng đổ nát như chơi
Cho tôi được thắp nén nhang để viếng linh hồn những người quá cố
Trái đất vẫn còn giận dữ cuồng phong
Động đất sóng thần bão dâng thiên thạch
Có người có lẽ phải ra tay bảo vệ,
Cho môi trường thiên nhiên trái đất hài hoà,
Tứ Xuyên ơi hãy vững vàng đứng lên,
Xây dựng lại từ nơi đổ nát tang thương,
Chung sức chung lòng nối vòng tay lớn, 
Cho vết thương mau lành, cho nụ cười lại nở,
Các em lại được tung tăng cắp sách tới trường;
Với muôn vàn tình thương
Từ trái tim đến trái tim nhân hậu
Xin nguyện cầu cho Tứ Xuyên lại vạn sự bình an

Thiên tai lũ lụt hoặc động đất là hiện tượng bất khả kháng, nó chịu ảnh hưởng và chi phối của nhiều nhân tố khách quan. Trước thiên tai, mọi người phải có tinh thần vượt qua gian khổ để khắc phục, phải có tinh thần dũng cảm chống chọi với thiên nhiên, được như vậy, sự động viên đến từ khắp nơi sẽ là chất xúc tác rất quan trọng. Cách đây ba tháng Tứ Xuyên vừa bị động đất mạnh, nhiều bạn thính giả đã viết thư hoặc làm thơ gửi đến thăm hỏi và động viên. Sau đây là bài thơ "Gửi Tứ Xuyên" của bạn Anh Đạt thính giả lâu năm của Đài chúng tôi ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương:

Các bạn thăm hỏi tình hình ngập lụt ở Trung Quốc

Các bạn thăm hỏi tình hình ngập lụt ở Trung Quốc

Trước thiên tai đe dọa, trước thiệt hại của thiên tai, nhân dân sẽ càng trở nên kiên cường, đồng thời sẽ phản tỉnh và sẽ nâng cao ý thức bảo vệ môi trong thời bình, phải không chị? Chúng tôi, tin chắc rằng, sau khi mưa tạnh rồi thì nhân dân các vùng lũ lụt sẽ khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục lại sinh hoạt bình thường.

Thanh bình, hoà bình và bình an là nguyện vọng thiết tha chung của muôn vàn con người chung sống trên hành tình này, trước mối đe dọa bất khả kháng của thiên tai, thì hai chữ bình an trở nên thiết tha hơn bất cứ lúc nào hết. Sau đây, xin tặng nhân dân các vùng đang bị thiên tai ngập lụt Trung Quốc, đồng thời cũng xin tặng các bạn thính giả ca khúc Trung Quốc rất quen thuộc "Chúc bạn bình an" do Tôn Duyệt trình bày, một lần nữa xin chân thành cảm ơn bạn Nguyễn Cao Sơn và bạn Anh Đạt.

Nghe trực tuyến ca khúc: "Chúc bạn bình an"

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập