系统管理员

Kỷ niệm 5 năm ngày động đất Vấn Xuyên và Ngày của mẹ

14-05-2013 16:13:23(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Kỷ niệm 5 năm ngày động đất Vấn Xuyên và Ngày của mẹ

Nói đến trải nghiệm hoặc kỷ niệm, hoặc những ngày đáng ghi nhớ, thì Ngọc Ánh bất giác liên tưởng đến tháng 5 năm nay, đây là một tháng có nhiều này kỷ niệm các sự kiện đáng ghi nhớ đối với mỗi người dân Trung Quốc.

Tháng năm là mùa hoa nở, là một trong những tháng đẹp nhất trong năm, mà tháng năm cũng là tháng có nhiều ngày kỷ niệm mang dấu mốc trong cuốn lịch treo tường. Ngoài hai ngày kỷ niệm chung mang tính quốc tế như Ngày Quốc tế Lao động 1/5, và Ngày của mẹ 12/5 ra, còn ngày kỷ niệm gì nữa.

Đó là, ngày 12 tháng 5, một ngày cực kỳ không bình thường đối với mỗi người dân Trung Quốc. Như các bạn đều biết, ngày 12 tháng 5 là "Ngày của mẹ", tin rằng các bạn đã bày tỏ lòng biết ơn của mình với mẹ bằng các hình thức khác nhau. Còn đối với mỗi người dân Trung Quốc thì cách đây 5 năm vào hồi 14 giờ 28 phút 04 giây ngày 12 tháng 5 năm 2008 theo giờ Bắc Kinh là một ngày đau đớn khắc cốt ghi tâm bởi trận động đất mạnh 8 độ rích te đã xảy ra tại Vấn Xuyên, Bắc Xuyên tỉnh Tứ Xuyên, trận động đất mạnh này đã cướp đi tính mạng của 69 nghìn 227 người và 3 triệu 74 nghìn 643 người bị thương, 17 nghìn 923 người mất tích. Đây là trận động đất mạnh nhất, phá hoại gớm nhất và rộng nhất, gây nên số người tử vong và bị thương cũng như mất tích nhiều nhất kể từ ngày nước Trung Hoa mới ra đời. Đây là một ngày lịch sử đổ máu do thiên tai động đất gây nên, bởi vậy được gọi là "Trận động đất mạnh Vấn Xuyên".

Cùng với các cơ quan truyền thông trong cả nước, CRI lúc bấy giờ đã xây dựng trình đặc biệt mang tựa đề "Chúng ta ở bên nhau", đồng thời còn đưa tin cập nhật về diễn biến tình hình tại khu vực động đất Vấn Xuyên Tứ Xuyên đến đông đảo các khán thính giả và cư dân mạng trên toàn cầu, trong đó có thính giả và cư dân mạng Việt Nam đã viết nhiều thư thăm hỏi chia buồn và động viên đến nhân dân vùng động đất Vấn Xuyên Tứ Xuyên.

Chúng tôi rất quý trọng từng bức thư của các bạn, hầu hết thư của các bạn gửi đến chúng tôi đều cất giữ và lưu trữ cẩn thận. Bức thư của bạn Nguyễn Loan ở huyện Lương Sơn tỉnh Hòa bình có nick nguyenloan_thinhgiavovnew.cri10@ gửi đến Đài chúng tôi vào tháng 5 năm 2008 sau khi Vấn Xuyên xảy ra trận động đất mạnh:

Thưa quý Đài,

Sau khi nghe chương trình đặc biệt "Chúng ta ở bên nhau" phát trên Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, n

ghe các con số thống kê người gặp nạn đã được công bố mà lòng tôi đau nhói. Tiếng nấc nghẹn cùng với người dẫn chương trình.

Nghĩ mình có thể làm gì để cùng chia sẻ với người dân đang gặp khó khăn này. Một câu hỏi lớn đặt ra: "Mình có thể nói lên ý tưởng của mình được chăng?".

Trong cuộc sống ai cũng có thể gặp những điều bất chắc. Khi ta thấy người bạn của ta lâm nạn hành động của ta lúc này là gì? Mọi người hãy chung tay góp sức ủng hộ những gì có thể về tinh thần và vật chất.

Việt Nam có câu tục ngữ: "Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn" hay "Một miếng khi đói bằng một gói khi no".

Bác Hồ đã từng nói: Chúng ta phải thương yêu nhau, phải kính trọng nhau, phải giúp đỡ nhau để mưu hạnh phúc chung(...). Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng tinh thần đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt. Chúng ta quyết góp chung lực lượng lại (...). Bác hằng mong mỏi mọi người, tất cả con người trên quả đất này hãy cố gắng phát huy, giữ gìn cái Thiện vốn có của mình.

"Quan san muôn dặm một nhà

Bốn phương vô sản đều là anh em".

Đức Thiện nở rộ mãi mãi "như hoa mùa xuân".

10 nghìn, 20 nghìn hay 50 nghìn nếu như tất cả chúng ta cùng chung sức gửi tới vùng gặp hậu quả thiên tai ắt đó sẽ là một con số lớn.

Mong quý Đài đọc bài viết của tôi để muôn người như một hướng tới nơi xảy ra hậu quả thiên tai Vấn Xuyên tỉnh Tứ Xuyên.

Bức thư trên đây của bạn Nguyễn Loan chỉ là đại diện cho rất nhiều bức thư của đông đảo các bạn thính giả và cư dân mạng Việt Nam, chúng tôi đã cảm nhận được lòng hảo tâm và bác ái của các bạn. 5 năm đã trôi qua, hiện nay, tình hình khôi phục tại khu vực động đất Vấn Xuyên Tứ Xuyên ra sao? Đã có những thay đổi gì? Đời sống của nhân dân ở đó phải chăng đã được ổn định?

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập