系统管理员

Xuân đã về, ngàn hoa tô thắm thành Bắc Kinh

16-04-2013 17:21:03(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Nghe Online-I       Nghe Online-II

Xuân đã về, ngàn hoa tô thắm thành Bắc Kinh

Thời giờ thấm thoắt thoi đưa, công việc của một tuần vừa qua vẫn chưa hoàn tất thì một tuần mới nữa lại đến rồi. Mong các bạn trong khi bận rộn với công việc và học tập cũng đừng quên tranh thủ những phút thư giãn, thưởng thức cảnh mùa xuân cây cối đâm chồi nảy lộc.

Bắc Kinh đang hoa nở lá mọc đậm màu sắc xuân. Chắc các bạn Việt Nam sống tại miền đất bốn mùa hoa nở cây cối xanh tươi khó cảm nhận được tâm trạng của người dân Bắc Kinh cũng như các vùng miền Bắc Trung Quốc hết sức phấn khởi trước cảnh hoa nở sau mấy tháng cây cối trơ trụi bởi giá lạnh.

Bước vào mùa xuân ấm áp, hàng trăm loài hoa như hẹn trước với nhau vậy, lần lượt rộ nở khoe sắc. Ngọc Ánh nhớ là trong chương trình Văn nghệ cuối tuần cách đây hai năm, Ngọc Ánh có giới thiệu hai bài tản văn ngắn về mùa xuân của hai học sinh trung học cơ sở Trung Quốc, nhiều bạn nghe hoặc đọc trên trang mạng CRI xong đã viết nhiều phản hồi cho hai bài tản văn này.

Có bạn khen hay, đánh giá là "mượt mà quá", có bạn cho là "bình thường". Trong con mắt của các em học sinh phổ thông cơ sở Trung Quốc, các em đã mô tả quang cảnh mùa xuân ở Bắc Kinh với nhiều màu sắc bằng ngòi bút còn chưa cứng cáp nhưng rất chân thật của mình. Xuân nào hoa cũng nở, mong phong cảnh mùa xuân hoa nở sau đây trong bài viết của em Đinh Lâm Phi, học sinh lớp 7 Bắc Kinh sẽ như bức tranh hiện lên trong cảm nhận của các bạn:

Xuân đã về, ngàn hoa tô thắm thành Bắc Kinh

"Mùa xuân ở đâu, mùa xuân ở đâu...", mùa xuân chẳng phải đã đến rồi hay sao? Kia kìa, cỏ non đang lên xanh, đất trời trở nên ấm áp, ánh nắng rạng rỡ hẳn lên, cây cối đầu cành đang đâm chồi nảy lộc.

Hoa Nghênh xuân đang khoe sắc, cánh hoa vàng óng tỏa hương thơm nhè nhẹ, chúng như một dự báo viên, báo cho mọi người nghe tiếng chân mùa xuân đang đến với trần gian, những bụi hoa Nghênh xuân đó, không có những chiếc lá xanh tô điểm, không có những gốc cây to lớn che trở cho mình, càng không có sân khấu trải thảm cỏ xanh mịn màng, hoa Nghênh xuân vàng óng đó, không cần ai che trở, chúng thu hút ánh mắt của mọi người bằng sắc đẹp độc đáo của mình.

Xuân đã về, ngàn hoa tô thắm thành Bắc Kinh

Hoa Ngọc lan, hoa Đào đang khoe sắc, vẫn còn những nụ hoa chúm chím sắp nở, chúng tràn đầy hy vọng, tràn đầy sức sống, tuy chưa biết sắc đẹp của mình rồi sẽ ra sao, nhưng chúng đang dồn hết sức mình để nhoai ra ngoài, để trở thành những cánh hoa rạng rỡ tươi xinh.

Mùa xuân là mùa thai nghén của muôn vật, những con vật bé nhỏ chào đời, những hạt giống vừa được vùi trong lòng đất, hết thảy báo cho chúng ta biết rằng, đất trời đang chuyển mình từ trong cái yên tĩnh giá lạnh của mùa đông, rồi trở thành một thế giới nhộn nhịp tràn đầy sức sống, đúng vậy, hết thảy đều đã thức dậy.

Mùa xuân quả thực đã đến với chúng ta.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập