系统管理员

Bài văn đạt điểm tối đa năm 2012: Tôi yêu thời đại này

03-04-2013 13:38:31(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Nghe Online

Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu tiếp với các bạn Bài văn đạt điểm tối đa trong mùa thi tuyển năm 2012. Vào giờ này tuần trước chúng tôi đã giới thiệu bài văn của thí sinh tỉnh Quảng Đông với mệnh đề tự đặt "Tôi muốn sống trong triều Đường" theo tài liệu cho sẵn. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu bài văn xuất sắc cũng của thí sinh tỉnh Quảng Đông với mệnh đề tự đặt là "Tôi yêu thời đại này", chúng ta thử xem hai bài văn của hai thí sinh tuy căn cứ theo cùng một tài liệu cho sẵn, nhưng bối cảnh thời đại của bài làm hoàn toàn khác nhau, vậy nội dung sẽ khác nhau như thế nào? Sau đây là đề thi:

Đọc tài liệu sau đây, làm bài theo yêu cầu:

Ông Toynbee, Nhà sử học Anh quốc để tâm nghiên cứu nền văn hóa cổ từng nói rằng, nếu như có thể lựa chọn thời đại và thời điểm chào đời, ông mong mình có thể sinh ra tại Tân Cương Trung Quốc vào thế kỷ thứ nhất công nguyên, bởi vì lúc bấy giờ Tân Cương nằm tại nơi đan xen giữa nhiều nền văn hóa đó là văn hóa Phật giáo, văn hóa Ấn Độ, văn hóa Hy Lạp, văn hóa Ba Tư và văn hóa Trung Quốc.

Trong bức thư gửi cho cháu gái mình, bà Marie Curie, Nhà hóa học nổi tiếng viết: "Trong thư cháu nói với dì rằng, cháu muốn sống vào thời đại một thế kỷ trước... Irène thì nói một cách khẳng định rằng, nó thà sống muộn hơn, sống trong thế kỷ tương lai. Dì cho rằng, mọi người đều có thể sống vào mỗi thời kỳ một cách thú vị và có tác dụng".

Tài liệu trên đây gợi cho anh/ chị có có sự suy nghĩ như thế nào? Mời anh/chị kết hợp trải nghiệm và cảm nhận của mình mà làm bài.

Yêu cầu: Tự chọn góc độ, tự đặt tiêu đề, tự quyết định thể loại, làm bài văn trên 800 chữ, không được sao chép.

Bài làm

Tiêu đề tự đặt:

Tôi yêu thời đại này

Bài văn đạt điểm tối đa năm 2012: Tôi yêu thời đại này

Thỉnh thoảng trong bài văn của mình, tôi mường tượng bức tranh sáng ngời của tương lai; thỉnh thoảng tôi cũng nằm mơ giữa ban ngày, nghĩ vớ vẩn rằng nếu như mình trở lại với thời cổ đại thì sẽ gặp những điều kỳ lạ gì nhỉ. Thế nhưng, nếu như thời giờ thấm thoắt thoi đưa có thể thực hiện, nếu như có người mời tôi chuyển đến sống trong một thời đại khác, thì tôi hẳn sẽ trả lời một cách kiên quyết rằng: Tôi không đồng ý.

Bởi vì tôi yêu mến thời đại này.

Tôi yêu thời đại này, bởi vì cái gốc của tôi ở đây. Tôi đã quen với TV, máy vi tính, máy gặt ở đây, đã quen chuyện trò bàn luận với bạn bè bằng điện thoại, đã quen với cái chợ ở gần nhà, đã quen với xe ô tô công cộng chật ních hành khách. Càng nhiều hơn, hết thảy đã dung hoà vào dòng máu trong cơ thể tôi, trở thành những lưu luyến ngấm sâu trong lòng. Tôi không thể tưởng tượng được rằng, tôi sẽ trao đổi với người xưa về chất sinh tố hay là về vi tích phân calculs trong toán học, cũng không biết làm thế nào để họ có thể tiếp thu được tự do và nhân quyền. Tôi cũng không thể tưởng tượng được rằng, thế giới trong tương lai rồi sẽ phát triển ra sao, rồi sẽ xảy ra biết bao vấn đề? Tôi chấp nhận sự nuôi dưỡng và dạy bảo của thời đại này, đã định đoạt tôi phải quyến luyến vô hạn đối với thời đại này.

Bài văn đạt điểm tối đa năm 2012: Tôi yêu thời đại này

Tôi yêu thời đại này, bởi vì thời đại này tràn đầy những đẹp đẽ và cơ hội. Tuy nhiên, thời đại này cũng tồn tại những nguy cơ còn kẻ giết người như Dược Gia Hâm, sự lạnh nhạt của một số người qua đường trước cảnh bé Duyệt Duyệt bị tai nạn ô tô, sự cố đâm tàu cao tốc, tồn tại vấn đề an toàn thực phẩm... Thế nhưng, thời đại này cũng có những tấm gương mẫu mực chân thiện mỹ như "bà mẹ đẹp nhất", "người nước ngoài đẹp nhất" v.v. Ngày càng có nhiều các bạn thanh thiếu niên dấn thân vào sự nghiệp công ích xã hội, từ xung phong làm người tình nguyện cho đến làm giáo viên tình nguyện, cho đến quảng bá kêu gọi bảo vệ môi trường, bảo vệ nhân quyền, trên mình các bạn trẻ đã nổi bật tinh thần và phẩm chất cao đẹp, cũng khiến mọi người thấy được rằng, vũ đài của chúng ta đang ngày càng trở nên rộng lớn, chúng ta ngày càng có tự do để theo đuổi mộng tưởng. Khi tôi thấy "bà mẹ xúp-lơ ngọt ngào" hát ca khúc "Tặng bạn hành" một cách vừa e thẹn vừa tự tin trên sân khấu, khi tôi thấy bạn trẻ đó mới 18 tuổi mà đã có thể làm công tác nghiên cứu gien trong Tập đoàn Hoa Vi mà mình yêu thích, thì tôi biết được rằng, thời đại này đẹp đẽ biết bao, thời đại này càng gần sát với mộng tưởng, nhân sinh trở nên càng phong phú và nhiều màu sắc, cơ hội nhiều đến vô kể.

Bài văn đạt điểm tối đa năm 2012: Tôi yêu thời đại này

Tôi yêu thời đại này, bởi vì sứ mệnh xây dựng thời đại đã đặt lên vai chúng ta. Ngay từ giây phút sinh ra trên cõi đời, chúng ta đã phải gánh vác kỳ vọng của gia đình, kỳ vọng của đất nước. Chúng ta cũng đã muôn vàn lần mường tượng sự nghiệp của bản thân, từng phóng tầm mắt ra xa hướng về phía lý tưởng của mình. Chỉ chúng ta mới có thể kế thừa sự nghiệp của cha ông, chỉ chúng ta mới có thể đặt nền tảng hạnh phúc cho con cháu mai sau. Sứ mệnh vẻ vang này làm sao mà không thể khiến cõi lòng chúng ta như làn sóng dâng trào, trong lòng tràn đầy niềm tự hào. Thời đại này, vừa tồn tại trách nhiệm của chúng ta, vừa tồn tại nguyện vọng của chúng ta.

Tôi xúc động và tự hào đối với thời đại này, tôi mơ tưởng và suy tư đối với thời đại này. Tuy rằng còn có hàng nghìn hàng vạn thời đại khác nhau, các thời đại đó tự do yêu mến những người con của thời đại đó. Tôi yêu thời đại này, gốc rễ của tôi, ước mơ của tôi, trách nhiệm của tôi đều nằm trong thời đại này.

Lời bình

】:

Bài văn này đạt điểm cao. Bài văn này có ba điểm sáng: một là quan điểm sát đề bài, tầng thứ rõ ràng. Bài văn xuất phát từ tài liệu cho sẵn rồi mở rộng nghĩa lý, nêu ra "tôi mến yêu thời đại này" một cách mang tính xây dựng, phù hợp với yêu cầu của mệnh đề. Khi trình bày quan điểm, xoay quanh "tôi yêu thời đại này", "tràn đầy tốt đẹp và cơ hội", "trách nhiệm đã đặt lên vai tôi" để mà triển khai tầng thứ, thứ tự rõ ràng.

Hai là, ngôn từ cô đọng, giàu tính khái quát. Ví dụ như trong đoạn thứ ba trong bài văn, khi bàn luận quan điểm "gốc rễ của tôi ở đây", thí sinh đã tìm kiếm những hình ảnh và hiện tượng như "TV, máy vi tính, máy giặt, điện thoại, chợ, xe ô tô công cộng"..., đã truyền đi kết luận rằng "thời đại này đã nuôi dưỡng và giáo dục tôi" một các sinh động. Trong đoạn bốn, thí sinh khi dẫn vào tài liệu, cũng rất ngắn gọn, rất khái quát và có sức biểu hiện.

Ba là, giọng văn tự nhiên, tình cảm chân thật. Thí sinh không nghị luận vấn đề một cách trống rỗng, không bày tỏ trữ tình một cách vô vị; mà luôn luôn đưa đại từ "tôi" và "chúng ta " vào trong cả bài văn, trong khi thuật lại một cách khách quan đã bình tĩnh nhằm vào vấn đề để mà nghị luận, đã truyền đạt tình yêu sâu nặng đối với thời đại ngày này, khiến người đọc không khỏi cảm động.

Các bạn nghe xong có nhận xét gì, hoan nghênh các bạn và nhất là các bạn học sinh cuối cấp phổ thông Việt Nam viết thư phản hồi cho chúng tôi để chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Thư điện tử xin gửi theo nick:

vie@cri.com.cn

, thư giấy xin gửi đến số 46 phố Hoàng Diệu Hà Nội chuyển Hộp thư Ngọc Ánh.

 

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập