系统管理员

Ngọc Sắc: CRI đã mang lại sự nghiệp và tình yêu cho tôi

25-02-2013 16:32:04(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Nghe Online-I        Nghe Online-II

Ngọc Sắc: CRI đã mang lại sự nghiệp và tình yêu cho tôi

Mọi người thường nói, mùa xuân là mùa hoa nở cũng là mùa của tình yêu, mùa của niềm tin và hy vọng. Do vậy mà ngày tình yêu Valentine cũng nằm trong tháng hai.

Thực ra tình yêu lứa đôi thường ra hoa vào bất cứ thời điểm nào, trường hợp nào, chỉ cần duyên đến, đôi trai gái phải lòng nhau thì tình yêu sẽ đến.

La Thành: Chị Ngọc Ánh ơi, nhiều năm qua, Hộp thư Ngọc Ánh là bến hẹn tình bạn, mảnh vườn kiến thức của đông đảo thính giả và cư dân mạng, đồng thời vô hình chung còn là bến hẹn tình yêu của các bạn trẻ nữa cơ.

Ánh: Ngọc Ánh nhớ Hộp thư trước đây từng giới thiệu cho một đôi bạn thính giả quen biết nhau, yêu nhau, rồi nên vợ nên chồng, rồi sinh con, tổ ấm của gia đình bạn đó hạnh phúc êm đềm.

Thành: Thực ra đâu chỉ có một đôi vợ chồng bạn thính giả đó, mà còn nhiều nữa chứ.

Ánh: Vâng, gần đây nhất, trong một dịp tình cờ Ngọc Ánh liên hệ với bạn Đào Ngọc Sắc thính giả lâu năm của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Qua chuyện trò Ngọc Ánh được biết bạn Ngọc Sắc từ một học sinh không biết tiếng Trung Quốc, qua nghe Đài CRI học từng câu một, bạn nuôi nguyện vọng thi đại học chuyên ngành tiếng Trung, qua cố gắng bạn đã được toại nguyện, đỗ vào chuyên ngành tiếng Trung, Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Qua nghe Đài CRI Ngọc Sắc đã làm quen với bạn Lý Hiểu Văn cũng là thính giả trung thành của Đài...

Thành: Mối tình của bạn Ngọc Sắc rất đẹp, chị Ngọc Ánh ơi, mời chị chia sẻ với các bạn thính giả và cư dân mạng buổi chuyện trò giữa chị và bạn Ngọc Sắc để mọi người cùng tìm hiểu và chia sẻ niềm vui với câu chuyện tình của bạn Đào Ngọc Sắc rất gắn bó với Hộp thư Ngọc Ánh nhé.

Ngọc Sắc: CRI đã mang lại sự nghiệp và tình yêu cho tôi                        Ngọc Sắc: CRI đã mang lại sự nghiệp và tình yêu cho tôi

Ngọc Ánh : Lâu lắm chưa nhận được thông tin của Ngọc Sắc rồi, Ngọc Sắc dạo này có bận không?

Ngọc Sắc: Cảm ơn chị Ngọc Ánh, dạo này em cũng không bận lắm chị ạ.

NA: Vâng, thế hiện nay Ngọc Sắc đang làm công tác gì nào?

NS: Hiện nay em đang làm ở một công ty Đài Loan tại tỉnh Thái Bình.

NA: Gần đây Ngọc Ánh có lướt trên mạng và vô tình vào Blog của Ngọc Sắc, Ngọc Ánh cảm thấy rất gần gũi. Ngọc Ánh còn nhớ là cách đây mấy năm, Ngọc Sắc thường xuyên viết thư cho Đài, là một trong những thính giả rất nhiệt tình của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc nói chung và Hộp thư Ngọc Ánh nói riêng, đặc biệt là trong trang Blog của Ngọc Sắc có nội dung liên quan đến cảm nhận của mình sau khi nghe một số bài tản văn qua chương trình Văn nghệ Cuối tuần. Thế Ngọc Sắc có thể giới thiệu sơ qua Blog của mình, được không?

NS: Vâng, trước đây em là một sinh viên học ở trường Đại học Ngoại ngữ, em theo chuyên ngành tiếng Trung, những người mê tiếng Trung như em thúc giục em lập Blog của mình, mục tích lúc đầu cũng là để chia sẻ kiến thức về mặt tiếng Trung của mình cho những bạn cũng thích học tiếng Trung. Trước đây mới làm quen với mạng In-tơ-nét cũng không có nhiều bài viết lắm. Năm 2004 tốt nghiệp, ra trường làm mới thấy mình có nhiều kinh nghiệm hơn bởi làm việc có liên quan tới tiếng Trung, và cũng gặp gỡ rất nghiều bạn, em viết nhiều bài, có nhiều nội dung trong quá trình làm việc của mình, có thể chia sẻ những bài đó.

NA: Thế thì gần đây Blog của Ngọc Sắc có được bổ sung thêm nội dung mới không?

NS: Nói chung em cũng thường xuyên bổ xung nội dung mới, nhưng công việc em rất bận, viết cũng sơ hở một chút.

NA: Vâng, trước đây Ngọc Sắc thường xuyên viết thư cho Hộp thư Ngọc Ánh, rất nhiều bạn thính giả qua Hộp thư Ngọc Ánh đã biết đến Ngọc Sắc, phải vậy không?

NS: Vâng, khi em vẫn là một sinh viên, trong những năm mới ra trường, có nhiều thời gian có thể nghe đài, em còn nhớ khi em học năm thứ 4 em cũng đã viết thư cho chị, lúc đó có rất nhiều bạn đã viết thư cho em, trong đó có rất nhiều bạn đến bây giờ vẫn liên hệ, lúc đó thì em đang học tiếng Trung, cũng có nhiều bạn đang mê tiếng Trung kết bạn với em.

NA: Vâng, Hộp thư Ngọc Ánh là nhịp cầu tình bạn của các bạn thính giả với nhau mà, gần đây, Ngọc Ánh nhận được Email hoặc điện thoại của một số bạn hỏi thăm đến Ngọc Sắc, Ngọc Sắc có muốn thông qua Hộp thư Ngọc Ánh gửi lời cảm ơn hoặc hỏi thăm đến những bạn thính giả và các bạn cư dân mạng Việt Nam quan tâm tới Ngọc Sắc không?

NS: Thông qua Hộp thư Ngọc Ánh của Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc em muốn chị Ngọc Ánh gửi lời cảm ơn cho tất cả những bạn từ năm 2000 đến bây giờ vẫn liên hệ với em và những bạn từng làm bạn với em qua thư, bây giờ các bạn ở đâu, cũng có thể do không biết các bạn công tác ở đâu mà mất đi cách liên hệ thì chị Ngọc Ánh có thể đọc số điện thoại của em, để các bạn liên hệ trở về với em, cũng có thể tìm lại một số bạn đã từng liên hệ với nhau rất thường xuyên. Em cũng muốn cảm ơn chân thành chị Ngọc Ánh và Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Trước đây khi mà em chỉ có một lá thư gửi đến chị Ngọc Ánh và có thể đọc câu chuyện thông qua Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc thì em đã quen được các bạn.

NA: Ôi, Ngọc Ánh thực là rất xúc động.

NS: Cảm ơn chị, em cũng rất là xúc động, có bạn cũng đã nhắc đến chuyện tình của em trên chương trình Hộp thư Ngọc Ánh.

NA: Ngọc Ánh đã xem một số bài viết của Ngọc Sắc, có thể nói Ngọc Sắc đã bỏ ra rất nhiều tình cảm, bỏ ra nhiều thời gian cũng như công sức để xây dựng Blog của mình, vậy thì, Ngọc Ánh cũng muốn giới thiệu với các bạn thính giả đến với Blog của Ngọc Sắc.

NS: Rất cảm ơn chị Ngọc Ánh ạ.

NA: Thế vừa rồi Ngọc Sắc có nói là thông qua Hộp thư Ngọc Ánh đã quen biết nhiều bạn ở các nơi khắp đất nước Việt Nam, đặc biệt là quen biết người vợ hiện nay của Ngọc Sắc từ thính giả cùng yêu thích nghe Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, quen biết nhau qua Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và sau đó cùng đến với nhau, yêu nhau, đã thành lập gia đình. Thế thì Ngọc Sắc có thể giới thiệu sơ qua câu chuyện này được không?

NS: Thực ra nó cũng dài dòng, trước đây khi năm 2003-2004 em có quen bạn Lý thị Ánh Tuyết ở Thái Nguyên, vì bạn cũng là thính giả thường xuyên của chị Ngọc Ánh Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, bạn có gửi thư làm quen với em, sau một khoảng thời gian, bạn có người em gái họ tên là Lý Hiểu Văn. Năm 2004 vì em biết tiếng Trung bạn ấy giới thiệu em chị gái họ bạn ấy cho em để học hỏi em về mặt tiếng Trung. Vậy hai chúng em làm quen một thời gian mà sau đó thì em cũng biết bạn ấy cũng là thính giả CRI, rất hay nghe Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Sau đó qua một thời gian, thì nảy sinh tình cảm, rồi thì yêu nhau và bây giờ đã là vợ chồng của nhau.

NA: Vâng, nhân dịp này Ngọc Ánh cũng xin thay mặt toàn thể các anh chị em ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc chúc mừng Ngọc Sắc.

NS: Vâng, bạn lấy nay là vợ em tên là Lý Hiểu Văn, bây giờ thính giả rất quen thuộc và chân thành của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

NA: Nhân dịp này Ngọc Ánh xin thay mặt toàn thể anh chị em ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc chúc Ngọc Sắc và Hiểu Văn hạnh phúc và đầm ấm. Đặc biệt Ngọc Ánh rất vui được biết Ngọc Sắc và Hiểu Văn thông qua Hộp thư Ngọc Ánh Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã quen biết nhau, hiểu biết nhau và đến với nhau, rồi ngày nay đã trở thành đôi vợ chồng, thế hiện nay hai bạn đã có cháu chưa ạ?

NS: Cảm ơn chị Ngọc Ánh, vợ chồng em đã có một cháu gái 3 tuổi ạ.

NA: Ôi, rất là đáng mừng. Vậy, Ngọc Ánh xin chúc mừng và xin chung hưởng niềm vui, niềm hạnh phúc với Ngọc Sắc và Hiểu Văn. Ngoài chuyện gia đình, nhân dịp này Ngọc Ánh muốn hỏi Ngọc Sắc rằng là Hộp thư Ngọc Ánh của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc ngoài những nội dung hiện nay thường xuyên gặp gỡ các bạn thính giả còn nên bổ sung thêm những nội dung như thế nào? Nội dung gì có thể càng phù hợp với thỉ hiếu cũng như yêu cầu của các bạn?

NS: Em thấy là Hộp thư Ngọc Ánh cũng rất là đầy đủ bởi vì nội dung cũng thường xuyên thay đổi, rồi là tiếp nhận ý kiến của các bạn Việt Nam đã là đầy đủ rồi. Tuy nhiên, em muốn là Ngọc Ánh nên tham khảo những ý kiến đóng góp của các bạn thính giả và trả lời ngay trên sóng để cải tiến nội dung phát thanh của toàn bộ chương trình Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

NA: Thế thì Ngọc Ánh cũng rất mong sau này mối quan hệ giữa Hộp thư Ngọc Ánh nói riêng cũng như Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc nói chung với Ngọc Sắc sẽ không bị giám đoạn và chúng ta cũng sẽ thường xuyên liên hệ và trao đổi với nhau, bổ sung nội dung cho chương trình, Ngọc Ánh có thể sử dụng bài cảm nhận của Ngọc Sắc trong Blog của mình và đưa vào Hộp thư không?

NS: Cảm ơn chị, được ạ.

NA: Vâng, xin cảm ơn Ngọc Sắc và đây có thể nói là một buổi nói chuyện rất là thú vị cũng rất đáng nhớ và đặc biệt cũng thông qua Ngọc Sắc gửi lời hỏi thăm hỏi đến Hiểu Văn nhé, chúc hai bạn và cháu gái hạnh phúc, ngọt ngào và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như là trong công việc của mình nhé.

Ngọc Sắc: Vâng, rất cảm ơn chị Ngọc Ánh ạ.

Ngọc Ánh: Xin chào Ngọc Sắc.

Thành: Quá trình trưởng thành, học tập, tình yêu và công tác của bạn Ngọc Sắc thật là hấp dẫn, hết thảy đã gắn bó với "Hộp thư Ngọc Ánh" nói riêng và Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc nói chung. Rất mong trong năm mới này, Hộp thư Ngọc Ánh lại làm mối tơ duyên cho nhiều đôi bạn trẻ trai gái khác nữa.

Ánh: Bạn Ngọc sắc rất yêu thích thưởng thức tản văn, thỉnh thoảng còn viết cảm nhận trên trang bolg của mình. Bạn Ngọc Sắc tâm đắc nhất với tản văn của bà La Lan, nhà văn nổi tiếng Đài Loan Trung Quốc.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập