系统管理员

Trao đổi với hai bạn Cường và Hậu tin đồn về "Ngày tận thế"

18-12-2012 17:27:06(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Nghe Online-I              Nghe Online-II

Trao đổi với hai bạn Cường và Hậu tin đồn về "Ngày tận thế"

Mùa đông tuyết trắng Bắc Kinh

Tuần vừa qua, Bắc Kinh lại rơi tuyết, nhiệt độ giảm mạnh, nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng dưới 0 độ, nhiệt độ thấp nhất khoảng âm 10 độ.

Khu vực miền Bắc Trung Quốc nằm ở vùng ôn đới lục địa, mùa đông thường có tuyết rơi, tiết trời như vậy mới bình thường, nếu như mùa đông không có tuyết thì có nghĩa là khô hanh, không những dễ gây bệnh tật, thậm chí sang năm rất có thể mất mùa thất thu nữa, cho nên người dân phương bắc Trung Quốc thường nói "Tuyết rơi báo hiệu sang năm được mùa".

Tiết trời bắc bán cầu đang ngày càng giá lạnh, nhưng càng về cuối năm thì có một câu chuyện lại càng trở nên nóng hổi, thậm chí còn gây nên nhiều mối nghi ngờ và hoang mang cho nhiều người nữa.  Thời gian qua, hầu như trên toàn cầu đều có đồn rằng ngày 21 tháng 12 năm 2012 là "Ngày tận thế", nhiều người rất hoang mang lo lắng, thậm chí tin là có chuyện thật, dẫn đến không ăn không ngủ được. Một số bạn cư dân mạng Việt Nam cũng có mối lo như vậy. Tuần vừa qua Ngọc Ánh nhận được thư điện tử của hai bạn cư dân mạng tên là Hậu và Cường đều từ thành phố Hồ Chí Minh gửi đến. Theo yêu cầu của hai bạn, Ngọc Ánh xin được không công khai thông tin cụ thể của hai bạn.

Trong thư bạn Hậu viết:

"Chị Ngọc Ánh thân mến, em tên là Hậu hiện đang làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Em đọc thấy thông tin Hộp thư giải đáp của chị trên mạng internet nên lần đầu tiên gửi thư cho chị. Mong chị giải đáp giùm em một thông tin đang khiến em rất lo lắng. Những ngày gần đây em nghe mọi người bàn nhiều đến ngày 21 tháng 12, bảo là "Ngày tận thế", rất nhiều người trên trái đất sẽ chết, điều này có thật không vậy? Em nên chuẩn bị gì hay đến nơi nào để thoát khỏi tai họa này?"

Bạn Cường một bác sĩ tâm lý viết:

" Thưa cô Ngọc Ánh, tôi là một bác sĩ hiện đang làm tại khoa thần kinh một bệnh viện tại TP. Hồ Chí Minh (xin được giấu tên) mặc dù là một người có kiến thức chuyên ngành tâm lý, tôi thừa nhận mình không tin vào những chuyện vớ vẩn. Nhưng gần đây tôi bỗng bị ám ảnh về cái chết, nó xuất hiện nhiều trong những giấc mơ: Như cảnh trái đất nổ tung, cảnh vợ con chết trước mặt tôi... Tất cả là vì một câu chuyện mà bệnh nhân của tôi kể cho tôi nghe về ảo giác của cô ta về "Ngày tận thế". Tôi bỗng bị ám ảnh và căng thẳng. Đầu óc như muốn nổ tung, tôi phải làm gì bây giờ xin cô Ngọc Ánh chia sẻ giúp".

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập