系统管理员

Chương trình đặc biệt Hộp thư Ngọc Ánh nhân ngày mùng 1/10

28-09-2012 16:52:46(GMT+08:00) CRIonline
Chia sẻ:

Nghe Onlien-I                Nghe Onlien-II

Các bạn cư dân mạng Việt Nam thân mến, hoan nghênh quý vị và các bạn đến xum họp bên bến hẹn tình bạn, mảnh vườn kiến thức Hộp thư Ngọc Ánh trung thành của các bạn trong bốn mùa xuân hạ thu đông.

Tết Trung Thu, ngày lễ cổ truyền của hai dân tộc Trung- Việt, theo phong tục tập quán của hai nhân dân hai nước, tin rằng các bạn đã ăn cái tết Trung Thu đáng ghi nhớ.

Trong chương trình Văn nghệ cuối tuần đêm 30 tháng 9, chúng tôi đã xây dựng một Chương trình đặc biệt mang tựa đề "Trung thu Quốc khánh vui gặp nhau", với những ca khúc và thơ từ mang đề tài trung thu, vầng trăng, cờ đỏ kể kết hợp với hai ngày vui này.

Đúng mùng 1 tháng 10, đề tài Hộp thư Ngọc Ánh gắn với nội dung Quốc khánh Trung Quốc.

Bài hát "Hôm nay là ngày sinh của Người" thường vang lên trong mỗi dịp Quốc khánh Trung Quốc bày tỏ tình cảm của nhân dâng Trung Quốc đối với mẹ hiền Trung Hoa.

Lời ca có đoạn:

Hôm nay là ngày sinh của Người Trung Quốc,

Sáng sớm con thả đàn bồ câu trắng

Mang đến cho Người một cành Ô -liu

Bồ câu bay qua núi non điệp trùng

Chúng con chúc sinh nhật Người-Trung Quốc

Mong Người mãi mãi bình an không mối lo

Đây là tiếng hát trong lòng chúng con

Mang đến cho Người niềm thương nỗi nhớ

Bồ câu bay qua biển trời mênh mông

Mang về cho Người bông lúa vàng óng

Bồ câu bay trong mưa gió mịt mùng

Vang lên tiếng ca mong chờ

Hàng năm cứ vào dịp Trung thu- Quốc khánh, là các điểm du lịch tại Bắc Kinh như Cố Cung, Di hoà viên, Vạn lý Trường thành... thường đông nghịt các du khách trong và ngoài nước. Hằng ngày đọc thư thính giả, một số bạn rất có hứng thú đối với các khu du lịch trên đây.

Nhiều bạn khi đến Trung Quốc du lịch thường ghi lại tình cảm bằng những vần thơ của mình. Chỉ gần đây thôi, trong một dịp tình cờ, Ngọc Ánh đã có dịp gặp gỡ nhà thơ Hải Đường đến từ Hà Nội, anh là hội viên Hội Nhà văn Việt nam, từng lần lượt cho xuất bản ba tập thơ gồm: "Miền phù sa" vào năm 2002, "Mưa cỏ" năm 2005 và "Khoảng lặng" năm 2009.

Trong những ngày dừng chân tại Trung Quốc, đi đến đâu là Nhà thơ Hải Đường cũng bày tỏ cảm xúc bằng những vần thơ toát lên tình cảm rất riêng của mình. Nhân dịp kỷ niệm 63 năm Quốc khánh Trung Quốc, Ngọc Ánh xin giới thiệu cảm xúc của nhà thơ Hải Đường trong những ngày nhà thơ thăm Trung Quốc.

Được biết, Tạp chí Nhà văn Việt Nam sẽ đăng 5 bài thơ của Nhà thơ Hải Đường trong dịp thăm Trung Quốc vào số xuất bản vào tháng 10 để chào mừng Quốc khánh Trung Quốc và Đại hội lần thứ 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp triệu tập.

Chương trình đặc biệt Hộp thư Ngọc Ánh nhân ngày mùng 1/10

Nhà thơ Hải Đường đã sáng tác bài thơ "Vạn Lý Trường Thành" vào ngày 8 tháng 9 tại Bắc Kinh:

Vạn Lý Trường Thành

Tác giả Hải Đường

Bất đáo Trường Thành phi hảo hán*

Thành dài vạn lý, xuyên hai nhăm thế kỷ

Từ Tần Thủy Hoàng đến vua nhà Minh

Sức dân ngăn hung nô –Thành cao hơn núi

Sơn Hải quan, Gia Dụ quan, Cư Dung quan...

Bao cửa ải dân lành phơi xương trắng

Những oan hồn trải dài vạn dặm.

Hơn hai nghìn năm sau

Không phải từ mặt trăng nhìn xuống

Tôi bước lên từng bậc đá chênh vênh

Vịn vào mây trắng

Hảo hán ư? Ta đã tới Trường Thành

Câu hỏi nghìn năm: Triệu người nằm xuống

Họ là ai trước vô cùng vô tận

Không tượng đồng, bia đá

Làm nên đất nước muôn đời.

Được biết, trong chuyến thăm Trung Quốc lần này, nhà thơ Hải Đường ngoài dừng chân tại Bắc Kinh ra còn đi thăm Thượng Hải và Hàng Châu. Hộp Thư Ngọc Ánh Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc sẽ giới thiệu với các bạn vào dịp khác. Xin chân thành cảm ơn nhà thơ Hải Đường.

---------

Vừa qua, " Hộp thư Ngọc Ánh" đã nhận được thư của bạn cư dân mạng có nikc name dancuong123@ viết: Nhân dịp Quốc khánh Trung Quốc, từ thành phố Hồ Chí Minh tôi xin gửi lời chúc mừng. Tôi nhớ năm 2006 vợ chồng tôi có đến Bắc Kinh du lịch, lúc đó gần Quốc khánh, rất đông khách du lịch, trên Quảng trường Thiên an môn bày rất nhiều hoa, không hiểu năm nay, có bày nhiều hoa không?

Ngọc Ánh: Bạn dancuong thân mến, rất vui nhận được thư bạn. Hằng năm cứ vào dịp Quốc khánh là trên Quảng Trường Thiên an môn lại bày nhiều bồn hoa và lẵng hoa, năm nay cũng vậy. Đàn hoa khổng lồ trên Quảng trường cao 15 mét, xung quanh bày thảm cỏ xếp theo hình áng mây, nghe nói đến sau khi bế mạc Đại hội Đảng lần thứ 18 mới dọn đi. Ngoài ra, dọc đường Trường an từ Kiến Quốc môn đến Phục Hưng môn có 9 địa điểm bày bồn hoa và đàn hoa, chủ đề của các bồn hoa và đàn hoa là "Đời sống hạnh phúc", "Văn minh sinh thái", "Quá trình vẻ vang", "phơi phới vươn lên" ... đã trưng bày chủ đề về các thành tựu vĩ đại của Trung Quốc trên mọi lĩnh vực dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hoan nghênh các bạn đến du lịch Trung Quốc nói chung và Bắc Kinh nói riêng để cùng nhân dân Trung Quốc cảm nhận bầu không khí "Quốc khánh Trung thu vui gặp nhau".

Hộp thư Ngọc Ánh đặc biệt chào mừng 63 năm Quốc khánh Trung Quốc.

Gần đây, anh Phạm Lệ Xuân chủ nhiệm Câu lạc bộ thiên đã viết bài nhan đề: "Xu thế được khẳng định" để chào mừng 63 năm Quốc khánh Trung Quốc. Chị Ngọc Ánh đã có cuộc điện thoại sau đây với Chủ nhiệm Phạm Lệ Xuân, sau đây xin mời các bạn đón nghe trực tuyến cuộc điện thoại này:

XU THẾ DẦN ĐƯỢC KHẲNG ĐỊNH

(Phần một )

Tác giả: Phạm Lệ Xuân

Kể từ năm 1978 thực hiện cải cách mở cửa, Trung Quốc liên tục gặt hái được những thành tựu vượt trội khiến cho thế giới loài người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Những thành tựu rực rỡ đó làm cho bè bạn của Trung Quốc vui mừng, nhưng ngược lại làm cho không ít kẻ đố kỵ lo âu tìm cách "Thọc gậy bánh xe". Việt Nam là nước láng giềng, núi liền núi, sông liền sông, tình hữu nghị "Môi hở răng lạnh" được xây dựng nên từ hàng đời nay với Trung Quốc thì hết sức vui mừng, mỗi một người dân Việt Nam hân hoan với những thành tựu vĩ đại trên mọi mặt của Trung Quốc.

Quốc khánh 01/10, kỷ niệm 63 năm nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập, nhân dân Trung Quốc và bè bạn của nhân dân Trung Quốc sẽ vô cùng nức lòng phấn khởi chào mừng thắng lợi rực rỡ của Trung Quốc vĩ đại. Thắng lợi rực rỡ đó trước hết thuộc về Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân dân các dân tộc Trung Quốc, người trực tiếp phấn đấu không mệt mỏi bằng tinh thần tự lực tự cường làm nên thắng lợi vẻ vang. Thắng lợi nào cũng có tính kế thừa, tuy nhiên cũng cần có bước đột phá. Cần phải khẳng định, nhân tố đầu tiên của thắng lợi cách mạng Trung Quốc là sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Trung Quốc, của những người đứng đầu Đảng và Nhà nước Trung Quốc, đặc biệt là Tổng công trình sư Đặng Tiểu Bình thông minh, có tầm nhìn chiến lược, biết tập trung anh tài Trung Hoa trong và ngoài nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc của họ, động viên cổ vũ mạnh mẽ họ đóng góp phần công sức xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

Nhìn lại thời gian, thập kỷ 60 và những năm đầu thập kỷ 70 thế kỷ 20, Trung Quốc đang ở trong hoàn cảnh khám phá đường lối kinh tế. Những nhà lãnh đạo trước đó dù rất yêu nước, yêu nhân dân, muốn đưa Trung Quốc vượt lên, nhưng còn thiếu mất một ngọn cờ; chỉ đến khi Đặng Tiểu Bình trở lại chính trường mới tạo nên cơn lốc luồng gió mát cho cách mạng khoa học kỹ thuật và phát triển kinh tế đúng hướng...

Ngọc Ánh: Xin cảm ơn Chủ nhiệm Phạm Lệ Xuân và bạn Nguyễn Lệ Mỹ và Quách Tố Uyên cùng tất cả các bạn thành viên Câu lạc bộ Hoàng Thiên ở xã Kỳ Liên, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập