系统管理员

Mưa lớn Bắc Kinh--Thế vận hội 2012 khai mạc--Tiếp chuyện các bạn

01-08-2012 20:15:39(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Nghe Online-I      Nghe Online-II  

Các bạn quan tâm trận mưa lớn Bắc Kinh

Tháng 7 này là mùa mưa của Bắc Kinh, mọi người vẫn không quên trận mưa lớn nhất trong 61 năm qua, đã gây lụt lội và tổn thất lớn về người và tài sản cho thành phố, Đài chúng tôi đã nhận được thư và điện thoại của một số bạn thính giả và cư dân mạng Việt Nam gửi lời thăm hỏi và quan tâm đến nhân dân Bắc Kinh.

Trong tuần qua, tất cả các tầng lớp trong xã hội của thành phố đã và đang giang rộng cánh tay bằng mọi hình thức giúp đỡ khu vực bị lụt lội nghiêm trọng như khu vực Phòng Sơn ngoại ô Bắc Kinh khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục dần sinh hoạt bình thường.

Chiều thứ 5 tuần trước, Ngọc Ánh nhận được điện thoại của bạn Nguyễn Cao Sơn thính giả nhiệt tình ở Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh hóa đã gửi lời hỏi thăm tới nhân dân khu vực bị mưa lụt ở Bắc Kinh, sau đây mời các bạn đón nghe cuộc điện thoại này:

Ngọc Ánh: Xin chào anh Cao Sơn.

Nguyễn Cao Sơn: Vâng xin chào Ngọc Ánh.

Ánh: Mấy ngày qua anh có nghe tin Bắc Kinh bị trận mưa rất lớn không ạ?

Sơn: Tôi có nghe tin. Đây là thiên tai địch họa lớn nhất kể từ 61 năm nay của Bắc Kinh. Thành phố Bắc Kinh bị mất điện, nước dưới đường ngầm dâng lên, một số nơi bị lũ lụt do trận mưa lớn lần này. Tôi nghĩ, nhiều gia đình ở Bắc Kinh cũng bị ảnh hưởng. Tôi chẳng biết nói gì hơn, xin gửi lời thăm hỏi đồng bào ở Bắc Kinh, chia buồn với một số gia đình gặp nạn do thiên tai. Qua Hộp thư Ngọc Ánh Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, bằng tấm lòng mình, xin gửi lời chia buồn tới thành phố Bắc Kinh bị thiên tai lớn nhất trong 61 năm qua, gây thiệt hại về người và của. Thật là đáng thương thay. Là người Việt Nam và cũng là người thân thiết của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc trong 20 năm qua, tôi mong muốn Bắc Kinh sẽ khắc phục những hậu quả vừa qua, để trở về cuộc sống thanh bình và để xây dựng đất nước ngày một to đẹp.

Ngoài ra các bạn Phạm Quang Quỳnh ở Yên Từ Yên Mô tỉnh Ninh Bình, Phạm Thị Minh Trang Chủ nhiệm CLB tiếng Hoa Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, Đế Văn Thiện ở Ma-lai-xi-a và nhiều bạn khác đã gọi điện hoặc gửi E-mail hỏi thăm tình hình của nhân dân Bắc Kinh trong trận mưa lớn vừa qua, nhân đây Ngọc Ánh mong các bạn yên tâm, với sự quan tâm, ủng hộ của Chính quyền thành phố cũng như nhân dân các nơi trong nước, hiện nay nhân dân khu vực bị ảnh hưởng thiên tai ở Bắc Kinh đang dần trở lại  với cuộc sống bình thường. Xin chân thành cảm ơn các bạn.

Khai mạc Ô-lim-pích Luân đôn 2012

Trong tuần qua, trọng tâm câu chuyện của mọi người chuyển dần sang chủ đề Thế vận hội mùa hè lần thứ 30 được cả thế giới chú ý đã khai mạc trọng thể tại Luân Đôn Anh. Tin rằng qua các phương tiện truyền thông, các bạn đã chứng kiến quang cảnh buổi lễ khai mạc Đai hội Thể thao Ô-lim-pích lần thứ 30 diễn ra tại Sân vận động Ô-lim-pích Luân Đôn có 80.000 chỗ ngồi vào ngày 27 tháng 7.

Toàn thể 204 thành viên Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế đã cử đoàn tham dự Ô-lim-pích lần này, ngoài ra có 4 vận động viên tham dự với tư cách độc lập.

Đoàn thể thao Trung Quốc dưới sự dẫn dắt của Người cầm cờ, cầu thủ bóng rổ nổi tiếng Trung Quốc Dịch Kiến Liên, đã tiến vào Sân vận động theo thứ tự đoàn thứ 42. Trung Quốc lần này cử 396 vận động viên tham gia thi đấu 23 môn thể thao.

Ngọc Ánh đã thức gần như thâu đêm để chứng kiến và thưởng thức quang cảnh lễ khai mạc qua màn ảnh nhỏ, cũng như muôn vàn khán giả, Ngọc Ánh đã chứng kiến đoàn thể thao Việt Nam lần lượt cùng các thành viên Đoàn thể thao bước vào hiện trường lễ khai mạc. Được biết, Đoàn thể thao Việt Nam có 18 suất tham dự với 11 môn thi đấu.Về đoàn thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Lâm Quang Thành khẳng định, mọi việc đang diễn ra tốt đẹp và đoàn đã sẵn sàng cho các cuộc đấu tại Thế vận hội.

Các trận thi đấu của Thế vận hội lần này sẽ triển khai toàn diện từ ngày 28/7, trong thời gian 16 ngày, hơn 10.000 vận động viên sẽ tham gia 302 nội dung thi đấu trong 26 môn thể thao. Thế vận hội lần này sẽ kết thúc vào ngày 12/ 8.

Trong ngày thi đấu thứ hai của Ô-lim-pích Luân Ðôn 2012 (tính từ rạng sáng đến hết đêm 29-7, theo giờ Trung Quốc), Ðoàn thể thao Trung Quốc đã thi đấu thành công và vượt lên dẫn đầu với 6 Huy chương vàng, một Huy chương bạc và hai Huy chương đồng.

Trong hai tuần này, chúng ta sẽ cùng muôn vàn khán thính giả trên thế giới hồ hởi theo dõi các cuộc thi đấu thể thao quyết liệt và hấp dẫn được truyền về từ London Anh.

Xin chúc các vận động viên Việt Nam tự tin phát huy tài năng trong các môn thế mạnh của mình trong quá trình thi đấu và giành được thành tích tốt nhất.

Xin tiếp chuyện một số bạn

Bạn Đế Văn Thiện hiện đang làm việc tại Ma-lai-xi-a gửi thư cho Ngọc Ánh viết:

Kính chào cô Ngọc Ánh cùng toàn thể anh chị Ban Tiếng Việt Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Cô Ngọc Ánh ơi, ngày 29 tháng 5 em có gọi điện thoại cho cô. Hiện em đang làm việc tại Ma-lai-xi-a, em là thính giả Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã hơn 10 năm rồi nhưng chưa một lần viết thư cho quý Đài vì nhà em ở vùng núi xa xôi ở Việt Nam, về sau em không còn điều kiện để nghe Đài nữa, sau khi học hết Trung học phổ thông em có tham gia thi Đại học nhưng không đỗ, sau đó em đã sang Ma-lai-xi-a làm việc. Vì công việc rất bận nên em không có thời gian lên mạng tiếp xúc với internet. Năm ngoái, em mua chiếc đài bán dẫn để nghe và thu được làn sóng của quý Đài, em vẫn nhận ra giọng đọc của các phát thanh viên. Em cảm thấy nội dung chương trình phát thanh đã có nhiều cải tiến hơn trước, tuy giọng nói của mỗi người khác nhau, nhưng rất phù hợp với nội dung chương trình, và rất hay, em rất muốn có dịp tâm sự với anh chị thầy cô. Từ nay, em sẽ không bị mất liên lạc với quý Đài nữa, với chiếc đài mới mua, và em sẽ vào mạng để gửi E-mail cho các anh chị vào lúc em muốn và có yêu cầu gì, ví dụ như tìm hiểu về đất nước và con người Trung Quốc. Em xin chúc mừng Trung Quốc đã phóng thành công tàu Thần Châu 9 có người lái, tạo bước đột phá về khoa học kỹ thuật, càng thể hiện sự lớn mạnh của một quốc gia lớn. Chúc tình hữu nghị Việt-Trung luôn bền vững.

Ngọc Ánh: Bạn Đế Văn Thiện thân mến, hết sức xúc động nhận được bức thư điện tử đầu tiên chan chứa tình cảm và chân thành của bạn. Trong thời gian sống và làm việc tại nơi đất khách quê người, tin rằng bạn luôn nhớ nhà, nhớ về quê hương xứ sở ở Việt Nam. Qua điện thoại với bạn, Ngọc Ánh biết bạn làm việc rất vất vả và bận rộn, nhưng kể từ khi mua được chiếc đài bán dẫn, đời sống tinh thần của bạn đã trở nên phong phú hơn, bạn không những có thể đón nghe cũng như thưởng thức các chuyên mục cũng như chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc bằng tiếng mẹ đẻ, mà còn đó nghe tiếng nói từ đất nước Việt Nam truyền đến bên tai. Làn sóng điện đã giúp chúng ta trở nên gần gũi hơn, internet khiến chúng ta có thể trao đổi thông tin cập nhật và nhanh tiện. Mong bạn yên tâm, chúng tôi đã chép địa chỉ thông tin của bạn ở Ma-lai-xi-a, và sẽ gửi sách Học tiếng Phổ thông Trung Quốc cho bạn. Ngọc Ánh cũng xin khuyên bạn rằng, trong những tháng ngày sống trên đất khách quê người, bạn nên chú ý giữ gìn sức khỏe, làm bạn với mọi người xung quanh để nương tựa và giúp đỡ nhau, ngoài ra nếu có điều kiện thường xuyên gọi điện hoặc viết thư về cho người thân ở Việt Nam. Mong luôn nhận được thư của bạn.

Bạn cư dân mạng có nick name "toi_yeu_cri" viết:

Cô Ngọc Ánh ơi. Cháu lại làm phiền cô đây. Cháu rất thích các bài tản văn, ở trang cũ cháu chưa đọc hết. Gần đây, khi vào web cri, cháu nhấn vào trang cũ nhưng không vào được. Cháu rất tiếc vì trang web cũ còn rất nhiều nội dung hay mà cháu chưa thưởng thức hết. Cháu viết thư này để mong cô gửi cho cháu đường link để vào trang cri cũ. Xin cảm ơn cô vì cô đã giúp đỡ, đáp ứng nhiều yêu cầu của cháu. Mặc dù vậy, mỗi khi nhìn lại khuôn mặt đầy đặn, phúc hậu của cô trên trang web, thì cháu lại thấy gần gũi và có cảm giác như cô là người thân ruột thịt của cháu, nên cháu lại viết thư cho cô. Cháu mong cô làm phát thanh viên đến năm 100 tuổi, để cháu ngày ngày được nghe giọng cô. Cháu mong CRI tổ chức các cuộc thi khác, để cháu sẽ tham gia nhiệt tình, và nhất định sẽ viết thật nhiều về cô. Những dòng chữ cháu viết về cô đều là những cảm xúc chân thành từ trái tim cháu. Cháu thật sự coi cô Ngọc Ánh là thần tượng lớn của cháu đấy. Cháu còn muốn viết thật nhiều để tâm sự với cô, nhưng thời gian không cho phép nên cháu dừng tại đây. Hôm nào cháu sẽ viết tiếp cho cô- người mà cháu yêu quý. À mà hôm nọ cháu rất vui vì cô đưa thư của cháu vào phần Tiếp chuyện các bạn. Cháu hy vọng cô có thể đáp ứng đề nghị của cháu, cháu biết làm phiền cô, nhưng cô giúp cháu nhé. Cháu cảm ơn cô.

Ánh: Bạn có nick name "toi_yeu_cri" thân mến, hết sức xúc động khi đọc những dòng thư trên đây của bạn. Trước hết cảm ơn bạn chúc Ngọc Ánh làm phát thanh viên đến trăm tuổi, được phục vụ và làm người bạn tri kỷ của đông đảo các bạn thính giả và cư dân mạng Việt Nam là niềm hạnh phúc trong cuộc đời Ngọc Ánh. Chắc chắn là không thể làm phát thanh viên đến trăm tuổi, nhưng Ngọc Ánh xin hứa sẽ cùng với các anh chị em Ban Tiếng Việt Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc phục vụ các bạn hết sức mình, làm nhịp cầu hữu nghị của tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung-Việt vào bất cứ thời điểm nào và trường hợp nào. Rất mong luôn nhận được thư bạn. Ngoài ra, vì kể từ năm 2009, giao diện trang web của Đài chúng tôi đã được nâng cấp toàn diện, tất cả các chuyên mục của trang web cũ đành phải gách lại, không truy cập được nữa, đây là điều quả là đáng tiếc. Trong chương trình văn nghệ cuối tuần, Ngọc Ánh vẫn tiếp tục chọn lọc và chuyển ngữ các bài văn hay của một số nhà văn nổi tiếng Trung Quốc, hoan nghênh bạn tiếp tục theo dõi và thưởng thức. Ngoài ra, nếu bạn có ấn tượng với bài tản văn đã đăng trên trang web cũ, hoan nghênh bạn E-mail cho Ngọc Ánh biết, Ngọc Ánh sẽ gửi cho bạn. Xin chúc bạn mọi điều suôn sẻ gia đình hạnh phúc. Một lần nữa xin cảm ơn bạn.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập