系统管理员

Trận mưa lớn nhất trong 61 năm qua tại Bắc Kinh và sự quan tâm của các bạn

25-07-2012 18:39:47(GMT+08:00) CRIonline
Chia sẻ:

Nghe Online-I        Nghe Online-II

Trận mưa lớn nhất trong 61 năm qua tại Bắc Kinh và sự quan tâm của các bạn

Trận mưa lớn nhất trong 61 năm qua tại Bắc Kinh

Bước sang tuần mới, Bắc Kinh trời quang mưa tạnh, tiếng ve kêu râm ran, thật khó mà liên tưởng ngày cuối tuần thứ bảy vừa qua, ban ngày trời đất tối sầm, Bắc Kinh đã gặp trận mưa lớn nhất trong 61 năm qua. Dùng bốn chữ "mưa như trút nước" để ví với trận mưa ngày 21 tháng 7 không hề khoa trương chút nào.

Văn phòng Báo chí thành phố Bắc Kinh ngày 22/7 cho biết, tính đến 17 giờ ngày 22 , trận mưa cực lớn này đã làm 37 người trong địa phận Bắc Kinh thiệt mạng, trong đó có 25 chết đuối, 6 người thiệt mạng vì nhà đổ sập, 1 người bị sét đánh, 5 người bị điện giật.

Mưa to kéo dài liên tục 16 giờ đồng hồ. Các cơ quan chức năng của thành phố cho biết, lượng mưa đo được trong nội thành Bắc Kinh là 212 mm. Lượng mưa trung bình của cả thành phố là 170 mm, lượng mưa lớn nhất đo được là tại quận Phòng Sơn lên tới 460 mm.

Trận mưa lớn nhất trong 61 năm qua tại Bắc Kinh và sự quan tâm của các bạn

Trận mưa lớn nhất trong 61 năm qua tại Bắc Kinh

Vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa tổng cộng di dời 30 nghìn 695 người. Ngoài ra, Sân bay Thủ đô ngày 21/7 có hơn 80 nghìn hành khách bị mắc kẹt, tổng cộng có 545 chuyến bay bị hoãn hoặc hủy.

Bước vào mùa hè, Bắc Kinh thường có mưa lớn đột ngột, xối xả. Bắt đầu từ sáng 21 tháng 7, trận  mưa to kéo dài gần 16 tiếng đồng hồ như đã nói ở trên là trận mưa lớn nhất trong 61 năm qua, hôm sau tức sáng chủ nhật thì trận mưa khủng khiếp này đã tạnh hẳn, các điểm ngập úng trong thành phố cơ bản đã được giải quyết.

Trận mưa lớn nhất kể từ 61 năm quá bất ngờ này ở Bắc Kinh đã gây thiệt hại lớn này không những là sự thử thách đối với khả năng ứng phó thiên tai bất ngờ, mà còn là một lần gột rửa tâm hồn của mọi người.

Trận mưa lớn nhất trong 61 năm qua tại Bắc Kinh và sự quan tâm của các bạn

Trận mưa lớn nhất trong 61 năm qua tại Bắc Kinh

Điều đáng mừng là, khi mưa to gió lớn bất ngờ ập tới, các ban ngành chức năng Chính quyền thành phố đã hành động tích cực, cán bộ và nhân dân chung lưng đấu cật, giúp đỡ lẫn nhau. Ví dụ như, dưới cầu vượt có chiếc xe ô tô đang trôi bồng bềnh, một cảnh sát kêu to: "Ai ơi giúp kéo lên nào", thế là mấy chục người xông lên kéo ô tô; hình ảnh bác công nhân quét rác đứng trực bên miệng cống không có nắp, rồi cảnh rất nhiều xe ô tô riêng đã đưa nhiều hành khách bị mắc kẹt tại sân bay vào trong thành phố v.v và v.v.

Rất nhiều hình ảnh rung động lòng người đã viết nên "Tinh thần Bắc Kinh" và hành động hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau một cách vô tư, nhân dân Bắc Kinh thật đáng kính phục.

Trận mưa lớn nhất trong 61 năm qua tại Bắc Kinh và sự quan tâm của các bạn

Trận mưa lớn nhất trong 61 năm qua tại Bắc Kinh

Theo đà thông tin phát triển, người dân đã có thể thông qua internet để phản ánh tiếng nói của mình bằng hình thức blog hoặc tiểu blog trên mạng, trong khi phê bình những điều còn bất cập, họ còn nêu ra nhiều kiến nghị quý báu. Sau đây

Hộp thư Ngọc Ánh xin giới thiệu chia sẻ với các bạn những ý kiến cũng như cảm nhận của một số cư dân mạng Trung Quốc bằng hình thức tiểu blog cập nhật:

Bạn Aini@:

Thực ra trên đời này vẫn là người tốt nhiều hơn người xấu, thiên tai bạc tình, người Bắc Kinh giàu tình thương, xin cảm ơn các anh hùng vô danh chống chọi với cơn mưa.

Bạn Truongtieukhe@ viết:

Đọc những dòng lưu ký trên mạng mà tôi không kìm được nước mắt, biết bao người dân tốt bụng ra sức giúp đỡ các nơi bị lụt, chúc Bắc Kinh nhanh chóng khắc phục thiên tai, người tốt bình an suốt đời

Bạn photuybut@:

Trận mưa lớn này khiến chúng ta càng sâu sắc với câu tự lực cánh sinh. Những người dân Bắc Kinh bình thường trên cương vị bình thường, nhưng ai nấy đều giang rộng cánh tay giúp đỡ nhau khắc phục khó khăn do thiên tay gây nên. Rất muốn tặng nụ hôn lên má của tất cả các bạn ở Bắc Kinh, và cả những người tốt bụng.  

Bạn Luuthuham@ viết:

Bắc Kinh là một đô thị ấm áp, muôn người như một khắc phục hậu quả cơn mưa cực lớn.

Bạn thoitieuhong@ viết:

Bắc Kinh là một cố đô thần kỳ, hôm qua mưa to gió lớn như vậy mà hôm nay trời quang mây tạnh, hôm qua nhiều nơi còn úng ngập như vậy mà hôm nay đường xá trong nội thành sạch bong không chút nước đọng, trận mưa lớn hôm qua như cơn ác mộng, nhưng hôm nay trời xanh mây trắng, hết thảy lại trở về với hiện thực tốt đẹp như trước.

Bạn Duongchâu@ viết:

Đêm mưa tôi có việc lái xe ra phố, mưa xối xả làm tôi không nhìn thấy làn đường, dọc đường có hai người vẫy tay, tôi đã may mắn chở họ về nhà bình an, tôi rất mừng vì mình đã giúp đỡ họ trong mưa gió.

Bạn tinhphuong@ viết:

Trước trận mưa lớn nhất trong 61 năm qua, tôi đã chứng kiến tinh thần của người Bắc Kinh, tấm lòng lương thiện bác ái của người Bắc Kinh thật khiến tôi cảm động. Xin gửi lời chia buồn tới hơn 30 người dân Bắc Kinh gặp nạn.

Trận mưa lớn nhất trong 61 năm qua tại Bắc Kinh và sự quan tâm của các bạn

Trận mưa lớn nhất trong 61 năm qua tại Bắc Kinh

Trong khi đón đọc tiểu blog hoặc lưu ký của đông đảo các bạn cư dân mạng Trung Quốc, thì chúng tôi cũng nhận được lời hỏi thăm chân thành của các bạn thính giả và cư dân mạng Việt Nam. Sau đây là đối thoại giữa Ngọc Ánh với bạn Nguyễn Hoàng Thành thay mặt cho các bạn Câu lạc bộ Tiếng Hoa Hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Ánh:

A lô xin chào anh Hoàng Thành.

Hoàng Thành:

Xin chào chị Ngọc Ánh.

Ánh:

Ngọc Ánh rất xúc động nhận được điện thoại của anh. Hôm nay anh gọi điện cho Ngọc Ánh có điều gì muốn nhắn gửi ạ.

Thành:

Vâng, thưa chị Ngọc Ánh Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, qua theo dõi tiết mục, theo dõi trên mạng và tiết mục Thế giới trên Đài Truyền hình được biết, vừa qua, ngày 21 tháng 7, Bắc Kinh xảy ra cơn mưa lớn gây ngập lụt, làm thính giả Việt Nam hết sức lo lắng. Bắc Kinh là Thủ đô tươi đẹp của đất nước Trung Quốc lại xảy ra mưa lớn ngập lụt ảnh hưởng đến đời sống của người dân ở Thủ đô. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn thường xuyên xảy ra mưa lớn và ngập lụt khiến cho đồng bào đi lại rất khó khăn. Hoàng Thành nghe tình hình như thế, cho nên muốn thay mặt các bạn Câu Lạc bộ Tiếng Hoa Hữu nghị cũng như các bạn thính giả ở thành phố Hồ Chí Minh xin gửi lời hỏi thăm và chia sẻ đến bà con bị ngập lụt ở thành phố Bắc Kinh. Cũng mong mọi người và các cấp ở Thủ đô Bắc Kinh khắc phục ngập lụt và đặc biệt là mong tình cảnh ngập lụt này không tiếp tục gây chết chóc, gây thiệt hại đến vật chất và ảnh hưởng đến con người. Một lần nữa, với tinh thần đoàn kết, hoạn nạn có nhau, quan hệ tốt đẹp, cầu mong sao cho bà con thủ đô Bắc Kinh sớm trở lại cuộc sống bình thường trong thời gian sớm nhất.

Ánh:

Vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Thành đã thay mặt các bạn Câu lạc bộ Tiếng Hoa Hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh gửi lời thăm hỏi đến nhân dân Bắc Kinh đã gặp cơn mưa bão lớn nhất trong 61 năm qua. Cũng có một số bạn gửi E-mail đến bày tỏ muốn tìm hiểu tình hình gập lụt tại Bắc Kinh. Tin rằng qua Đài Phát thanh, qua Đài Truyền hình cũng như báo chí, các bạn cũng đã biết tình hình mưa to gió lớn, quả đã gây nhiều khó khăn cho những nơi bị ngập lụt. Nhưng tình hình ngập lụt chủ yếu tập trung ở huyện Phòng Sơn ngoại ô Bắc Kinh, tương đối nghiêm trọng, mực nước tương đối cao, nhưng đến ngày hôm sau, tình hình cấp điện nước ở một số nơi đã dần dần được khôi phục. Trong nội thành, giao thông đã trở lại bình thường. Hiện nay, chính quyền thành phố Bắc Kinh khởi động nhiều biện pháp để khắc phục hậu quả thiên tai, ví dụ như dự báo trước cho người dân qua internet, qua di động, qua tiểu blog. Từ Bắc Kinh, Ngọc Ánh xin thay mặt toàn thể anh chị em Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc cũng như nhân dân thành phố Bắc kinh, xin chân thành cảm ơn anh Hoàng Thành và các bạn Câu lạc bộ Tiếng Hoa Hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng như nhiều bạn bè Việt Nam nói chung đã gửi lời hỏi thăm đến nhân dân thành phố Bắc Kinh.

Thành:

Mong rằng đây là hiện tượng tức thời không kéo dài để tránh mất ổn định trong đời sống. Mong Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc giữ vững làn sóng để nhân dân Việt Nam hướng về thủ đô Bắc Kinh nghe tiếng nói thời sự, tất cả các chương trình rất hay của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, nối liền với các bạn thính giả Việt Nam.

Ánh:

Xin cảm ơn anh Hoàng Thành. Cuộc nói chuyện này của chúng ta, Ngọc Ánh sẽ đưa ngay vào "Hộp thư" trong ngày. Hoan nghênh anh cũng các bạn thính giả Việt Nam quan tân đến tình hình thành phố Bắc Kinh, và đón nghe chương trình. Một lần nữa xin cảm ơn anh Hoàng Thành.

Trận mưa lớn nhất trong 61 năm qua tại Bắc Kinh và sự quan tâm của các bạn

Trận mưa lớn nhất trong 61 năm qua tại Bắc Kinh

Bạn Nguyễn Bích Thủy ở tỉnh Đắc Lắc đã gọi điện thoại cho Ngọc Ánh như sau:

Ánh:

Xin chào Thủy, Thủy gọi điện đến cho chị có việc gì đây?

Bích Thủy:

Vâng , em đang nghe đây. Em gọi điện cho chị, hôm đó Bắc Kinh mưa to có bị tổn thất nhiều không chị?

Ánh:

Tổn thất khá nhiều em ạ.

Thủy:

Em có nghe và xem trên truyền hình thấy tổn thất nhiều và ngập thành phố.

Ánh:

Chỗ em mấy hôm nay thế nào, thời tiết có tốt không?

Thủy:

Chỗ em hôm nay nắng, hôm qua có mưa do ảnh hưởng cơn bão số bốn. Em muốn chia sẻ và chúc người dân Bắc Kinh cố gắng vượt qua khó khăn.

Ánh:

Em chú ý giữ gìn sức khỏe, chúc em và mọi người đều bình an.

Trận mưa lớn nhất trong 61 năm qua tại Bắc Kinh và sự quan tâm của các bạn

Trận mưa lớn nhất trong 61 năm qua tại Bắc Kinh

Sau đây là lời thăm hỏi của một số cư dân mạng Việt Nam:

Bạn Nguyễn Thế Tâng

ở thành phố Đà Nẵng đã viết những dòng E-mail như sau:

Chị Ngọc Ánh thân mến, em thường nghe Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Hôm nay em viết bức thư này để chia sẻ nỗi đau mất mát của người dân Bắc Kinh trong mấy ngày gần đây. Sáng nay em vào mạng để tìm hiểu tình hình thành phố Bắc Kinh sau trận mưa to ra sao. Em đọc mà thấy thương sót quá chị ạ. Mong bến hẹn tình bạn "Hộp thư Ngọc Ánh" phát sóng thư em chị nhé. Tình hình trời mưa to dẫn đến tình trạng có người bị thiệt mạng. Em đọc mà thương cảm cho số phận của họ lắm. Mưa to ảnh hưởng tới giao thông cũng như làm đảo lộn tình hình sinh hoạt của người dân thành phố, từ Việt Nam em không biết nói gì hơn ngoài lời chia sẻ tới gia đình người bị nạn. Mong thành phố khắc phục mọi hậu quả do trận mưa này gây nên, và mong Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc cập nhật những thông tin bên đó cho các bạn thính giả Việt Nam để các bạn chia sẻ và gửi lời hỏi thăm tới người dân Bắc Kinh chị nhé. Mong Ban Việt Ngữ mọi người an lành. Cảm ơn chị Ngọc Ánh. Mong chị phát bài hát liên quan tới sự đồng tâm chia sẻ với nỗi đau này.

Ngọc Ánh:

Bạn Lương Thế Tâng thân mến, Ngọc Ánh hết sức xúc động trước những lời hỏi thăm chân thành và quan tâm thân thiết của bạn qua "Hộp thư Ngọc Ánh" gửi đến nhân dân thành phố Bắc Kinh vừa gặp trận mưa lớn. Bạn là người tốt, vậy cùng với giai điệu bài hát Trung Quốc "Người tốt bình an suốt đời", xin thông báo tin mới nhất sau trận mưa này để bạn và các bạn khác yên tâm: Nói chung, tình hình cung cấp nước, điện, tình hình giao thông tàu điện ngầm, xe buýt công cộng đã khôi phục bình thường, công trình thủy lợi không bị vỡ, nhân dân huyện Phòng Sơn nơi bị ngập lụt nghiêm trọng nhất đang lần lượt được di rời một cách an toàn và có trật tự, giảm tối đa thiệt hại cho người dân.

Người phụ trách hữu quan cũng cho biết rằng: Trong quá trình khắc phục trận mưa cực lớn này, cũng bộc lộ một số vấn đề bất cập, ví dụ như cơ sở hạ tầng của thành phố vẫn còn yếu, tiêu chuẩn thiết bị không cao; cơ chế vận hành chỉ huy phòng chống lụt bão của thành phố cần hoàn thiện hơn nữa; cần phải phổ cập kiến thức về phòng chống và khắc phục mưa bão cho nhân dân thành phố...

Hiện nay trọng tâm công tác đã và đang chuyển sang cứu trợ thiên tai, làm tốt công tác xây dựng lại những công trình bị sập trong trận mưa lớn này, nhang chóng khôi phục đời sống bình thường cho những khu vực bị thiên tai tàn phá nghiêm trọng. Hoàn thiện hơn nữa các công trình cơ sở hạ tầng như giao thông, thông tin, điện lực, thủy lợi, phòng chống dịch bệnh,...

Trận mưa lớn nhất trong 61 năm qua tại Bắc Kinh và sự quan tâm của các bạn

Trận mưa lớn nhất trong 61 năm qua tại Bắc Kinh

Ngọc Ánh:

Một lần nữa xin cảm ơn bạn Lương Thế Tâng. Sau đây chúng tôi xin đọc lời thăm hỏi của một số bạn cư dân mạng Việt Nam gửi tới bà con Bắc Kinh:

Bạn SbyYou@

Nghe tin Bắc Kinh Trung Quốc bị thiên tai, thật là đau lòng.

Hashou@ viết:

Dân TQ cũng là con người, cũng có tình cảm, có gia đình, có cuộc sống, họ phải gánh chịu thiên tai thì thật là tội nghiệp, nhân dân ở đâu cũng như nhau thôi.

Bạn phuongdan@ viết:

Bất cứ ở đâu và ai, hôm nay bình an không có nghĩa là mãi mãi bình an, hôm nay gặp thiên tai không có nghĩa là không khắc phục được. Trước thiên tai, loài người trở nên nhỏ bé, chỉ có đoàn kết mới khắc phục được thiên tai. Cầu chúc mọi người đều bình an và hạnh phúc.

Ánh: Từ Bắc Kinh, chúng tôi cũng không biết nói gì hơn là xin thay mặt nhân dân Bắc Kinh chân thành cảm ơn các bạn.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập