系统管理员

Đối thoại: "Lớp học ngoài khơi" hay lớp học gia đình

11-07-2012 16:18:47(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Nghe Onlien-I         Nghe Onlien-II

Đối thoại: "Lớp học ngoài khơi" hay lớp học gia đình

Ngọc Ánh: Mỗi mùa thi đại học ở Trung Quốc cũng như Việt Nam, niềm tin và hy vọng cũng như đôi chút băn khoăn của các bậc phụ huynh  hai nước đều như nhau. Ngọc Ánh được biết, những sinh viên xuất sắc ở Việt Nam gắn liền với sự quan tâm cũng như phương pháp nuôi dạy khoa học và phù hợp của các bậc phụ huynh, sau đây mời các bạn nghe đối thoại giữa Ngọc Ánh với anh Nguyễn Đức Quang công tác tại Báo Thiếu niên Tiền phong Việt Nam vừa qua, mong có thể mang lại sự gợi ý nào đó đối với các bạn trẻ cũng như các bậc phụ huynh đang có mặt bên máy thu thanh.

Nguyễn Đức Quang:

A-lô.

Ngọc Ánh: A-lô, xin chào anh Nguyễn Đức Quang ạ.

Nguyễn Đức Quang:

Vâng, Nguyễn Đức Quang chào Phát thanh viên Ngọc Ánh

.

Ngọc Ánh: Vâng, giây phút này Ngọc Ánh đang cầm tập thơ "Lớp học ngoài khơi của anh Đức Quang"

Nguyễn Đức Quang:

Vâng, cảm ơn.

Ngọc Ánh: Anh có ấn tượng sâu sắc về tập thơ của mình chứ nhỉ?

Nguyễn Đức Quang:

Rất là ấn tượng. Bởi vì đây là tập thơ viết cho hai con, cho Phương Linh và Trung Hiếu.

Ngọc Ánh: Có thể nói đây là một tập thơ mang đề tài thiếu nhi, tuy anh viết cho hai con thân yêu của mình, nhưng nội dung tập thơ rất phù hợp với tất cả các em thiếu nhi Việt Nam.

Nguyễn Đức Quang:

Đúng rồi.

Ngọc Ánh: Ngọc Ánh xin hỏi anh Đức Quang rằng, mỗi khi anh sáng tác bài thơ của mình thường ở trong trường hợp như thế nào? Làm sao mà gắn kết được với cả nội dung liên quan đến hai con của mình?

Nguyễn Đức Quang:

Thưa Ngọc Ánh, thế này, bởi vì không chỉ làm thơ cho người lớn, mà anh Quang còn viết thơ cho thiếu nhi, bởi vì anh Quang đang công tác ở Báo Thiếu niên Tiền Phong. Anh Quang thấy rằng, hai con của mình đã đến tuổi trưởng thành, anh Quang muốn lưu giữ một chút tình cảm đối với hai con thân yêu như Ngọc Ánh nói, đó là Phương Linh và Trung Hiếu, cho nên anh Quang đã tìm những cảm xúc trong đời sống sinh hoạt đời thường về học tập, về ăn nghỉ, vui chơi, quan hệ bạn bè của Phương Linh và Trung Hiếu. Cho nên, từ chủ đề như thế, anh Quang có cảm xúc và viết thành tập thơ "Lớp học ở ngoài khơi".

Ngọc Ánh: Anh Đức Quang thân mến, Ngọc Ánh cảm thấy trong việc bồi dưỡng đào tạo cũng như sự ảnh hưởng của mình đối với con cái, anh đã bỏ ra rất nhiều tình cảm, cũng như trí tuệ và tấm lòng của mình. Ngọc Ánh được biết hai con của anh học giỏi và xuất sắc. Ngọc Ánh rất hân hạnh vừa qua có dịp gặp em Phương Linh ở Bắc Kinh, Ngọc Ánh được biết hiện nay Phương Linh đang là lưu học sinh tại Mỹ phải không ạ?

Nguyễn Đức Quang:

Đúng ạ.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập