系统管理员

Bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh tỉnh Hồ Bắc TQ năm 2011- Sách cũ

16-05-2012 17:06:51(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh tỉnh Hồ Bắc TQ năm 2011- Sách cũ

Lời mở đầu của Ngọc Ánh và thư của bạn Nguyễn Anh Thơ: Tiết trời đang nóng dần, có nghĩa là mùa tuyển sinh cũng đang áp sát các thí sinh Trung-Việt đang vất vả trong lò luyện thi. Lịch tuyển sinh đại học tại Việt Nam thường vào trung tuần tháng 7 hàng năm, đây là giai đoạn vật lộn trong nóng bức của mùa hoa phượng đỏ và là mùa thi tuyển đại học hết sức vất vả, đáng ghi nhớ của đời học sinh.

Theo yêu cầu của nhiều bạn thính giả và cư dân mạng trung học phổ thông cuối cấp Việt Nam, kể từ năm 2007, cứ giáp mùa thi tuyển hàng năm, Hộp thư Ngọc Ánh Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc lại chọn lọc những bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh Trung Quốc để giúp các bạn cuối cấp Việt Nam tham khảo. Tuy nội dung cũng như hình thức giảng dạy môn văn của hai nước Trung –Việt có khác nhau, nhưng làm thế nào để thí sinh có thể phát huy tư duy, linh hoạt khi làm bài, áp dụng vốn kiến thức đã học, đây chính là mục đính giảng dạy học tập của giáo viên và học sinh hai nước.

"Hộp thư Ngọc Ánh" thường xuyên nhận được thư hoặc lưu ký của các bạn học sinh cuối cấp hoặc đã thi đỗ đại học Việt Nam trong quá trình theo dõi Hộp thư Ngọc Ánh giới thiệu những bài văn đạt điểm tối đa của các thí sinh tỉnh thành Trung Quốc.

Bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh tỉnh Hồ Bắc TQ năm 2011- Sách cũ

Sau đây là bức thư của bạn Trần Anh Thơ, sinh viên chuyên ngành Y khoa ở Việt Nam tâm sự cảm nhận của mình sau khi đón đọc bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh tỉnh Quảng Đông Trung Quốc trong mùa thi tuyển năm 2011:

Chẳng có chi để nói về ta, một kẻ lãng du không tên tuổi mang trên mình một ước mơ, theo đuổi để rồi lạc ở ngọn gió xa xôi. Cô Ngọc Ánh thân mến! Cháu đã từng sống với tâm trạng đó, rất nhiều, rất nhiều lần cháu tự hỏi mình là ai. Có lẽ sống trong một môi trường đầy cạnh tranh khốc liệt mà cháu dần quên đi mình là ai. Có thể cháu quá tham lam, quá kiêu hãnh và đã sống trong thành công quá lâu. Cháu đã ngủ quên quá lâu, bây giờ chợt tỉnh giấc thì sợ hãi. Cháu cảm thấy rất cô đơn, trong gia đình hiện nay cháu không tìm thấy tiếng nói chung. Cháu đã học chỉ vì đó là mong ước của ba mẹ cháu. Thậm chí cháu đã từ bỏ ước mơ trở thành một nhà ngoại giao để thi khối B học chuyên ngành y khoa. Cháu cũng từng thấy vui và thú vị đối với môn học đó, nhưng càng ngày cháu càng cảm thấy hạnh phúc duy nhất của mình là văn học là thi ca. Và cháu đã bỏ lỡ một năm thi học sinh giỏi môn văn. Cháu đã thi học sinh giỏi môn sinh học. Và cháu cũng thấy mình hạnh phúc và may mắn. Nhưng càng ngày mọi thứ càng trở nên gượng gạo, cháu cảm tưởng mình là cái bóng, mình đã mất tất cả. Đến khi cháu đọc được bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh tỉnh Quảng Đông "Trở lại điểm gốc", cháu nghĩ mình đã tìm thấy một chút gì đó đồng cảm. Cháu nhận thấy rằng không có gì là quá muộn nếu cháu muốn làm lại từ đầu. Cuộc sống có nhiều con đường cho ta lựa chọn và biết đâu cháu sẽ đi lại từ đầu. Cháu đã từ bỏ ước mơ để rồi hẫng hụt, nhưng bây giờ cháu sẽ phải can đảm và mạnh mẽ hơn.

Ngọc Ánh: Bạn Anh Thơ thân mến, xin cảm ơn những lời tâm sự của bạn sau khi theo dõi bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh tỉnh Quảng Đông Trung Quốc trong mùa thi tuyển năm 2011 nhan đề "Trở lại điểm gốc". Theo Ngọc Ánh, những bài văn hay của các thí sinh Trung Quốc, không những để các bạn thí sinh cuối cấp Việt Nam tham khảo mà còn có thể gợi các bạn trẻ đặt đúng vị trí của mình trước ngưỡng cửa xã hội. Mong sao bến hẹn tình bạn này còn là nơi giao lưu kiến thức giữa các bạn trẻ hai nước Trung-Việt.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập