系统管理员

Bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh thành phố Trùng Khánh trong mùa tuyển sinh năm 2011-Tình chung thủy

10-05-2012 18:27:41(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Nghe Online-I        Nghe Online-II

Bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh thành phố Trùng Khánh trong mùa tuyển sinh năm 2011-Tình chung thủy

Đề bài:

Đọc tài liệu sau đây, làm bài theo yêu cầu.

Tài liệu 1: Chị Viêm Tô Muội, công nhân làm việc tại trường Đại học Hồng Công, chưa từng học đại học, không biết danh hiệu "Viện sĩ " là gì, cũng chưa làm nên việc gì to tát kinh thiên động địa. Song trong suốt 44 năm qua, chị đã nấu cơm, quét rác phục vụ các sinh viên bằng cả tấm lòng của mình, chị đã làm cảm động các sinh viên, các sinh viên nói "bác ấy như mẹ của chúng em vậy". Tháng 9 năm 2009, Trường Đại học Hồng Công đã trao tặng hàm "Viện sĩ danh dự " cho chị, đánh giá chị "đã có sự ảnh hưởng đến sự sống của các sinh viên bằng chính sự sống của mình", là "tài sản quý giá của trường Đại học Hồng Công".

Tài liệu 2: Thầy giáo đồng quê Triệu Thế Thuật ở huyện U Khê kiên trì 20 năm trên bục giảng, chống chọi với tấm thân khuyết tật 13 năm, thầy đã nhen sáng ngọn đuốc kiến thức tại vùng xâu vùng xa, soi sáng đôi mắt cho bao thế hệ học sinh. Trong suốt 33 năm, thầy đã gieo mầm tình thương của mình, trở thành mảnh đất tinh thần màu mỡ, biết bao hạt giống hy vọng đã nảy mầm vào mùa xuân. Thầy đã được bầu là một trong mười "Tấm gương làm cảm động Trùng Khánh" năm 2010 bởi thầy là "Nhà Giáo có tâm hồn sáng ngời".

Mời anh/chị kết hợp tài liệu cho sẵn với trải nghiệm và cảm nhận của mình, lấy đầu đề "tình chung thuỷ" để làm bài.

Yêu cầu: lựa chọn đúng góc độ, lập ý rõ ràng. Tự đặt tiêu đề, ngoài thơ ca ra tự lựa chọn thể loại. Bài làm trên 800 chữ. Không được rập khuôn, không được sao chép.

Bài làm:

Tình chung thủy

Mến mộ hoặc ngưỡng mộ một người, thường là chỉ trong khoảnh khắc.

Tình chung thủy trong một khoảnh khắc, sẽ là một thế kỷ.

Một khoảnh khắc trở thành vĩnh viễn, như vầng trăng treo trên không trung bao lao, ánh sáng dìu dịu của trăng có thể chiếu sâu vào tâm hồn bạn. Hứa Tùng, một giọng ca trẻ, nổi lên trên trang mạng. Từ ban đầu không hề có tiếng tăm gì, đến nay đã nổi tiếng hết chỗ nói. Suốt con đường đã đi qua, con người hiền hòa này khiến mọi người có cảm giác rất chắc chắn. Tất nhiên rồi, điều khiến mọi người khen anh nhất vẫn là sự từng trải về tình cảm giữa anh và chị An Kỳ. Tôi bất giác liên tưởng đến nàng Lý Hương Quân cuối nhà Minh Trung Quốc, nàng lúc nào cũng mang bên mình chiếc Quạt Hoa đào. Binh bộ thượng thư trong triều đình tên là Nguyễn Đại Thành thù hằn nàng và muốn phá vỡ mối tình giữa nàng với chàng Hầu Phương Vực, để một viên đại quan triều đình ép nàng làm vợ, thế là nàng liền nhảy từ trên lầu xanh xuống, máu nàng bắn lên chiếc quạt giấy. Chiếc quạt giấy này được văn nhân sửa lại, làm thành chiếc Quạt Hoa đào, từ đó quạt không hề rời khỏi mình nàng, đến chết vẫn gọi tên chàng Hầu Phương Vực. Cuốn "Mao thi" có viết rằng: "Con gái đắm say, không thể thoát khỏi". Thật may là chàng Hầu Phương Vực vốn đa tình, so với chàng thì anh Hứa Tùng cũng như vậy.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập