系统管理员

Tết đã qua xuân đang đến

31-01-2012 17:12:49(GMT+08:00) CRIonline
Chia sẻ:

Nghe Online-I          Nghe Online-II

Tết đã qua xuân đang đến

Vậy là bảy ngày nghỉ tết Nguyên Đán truyền thống đã kết thúc trong nhiều hình thức sinh hoạt phong phú đón Tết của muôn vàn các gia đình hai nước Trung – Việt.

Quan niệm người Trung Quốc cho rằng ra Rằm tháng Giêng mới là hết tết. Hôm nay là mồng tám tết, tuy mọi người đã trở về cương vị công tác, nhưng đầu đề câu hỏi chào nhau vẫn là chuyện Tết. Nội dung của Hộp thư Ngọc Ánh kỳ này vẫn xoay quanh về Tết Nguyên Đán, chị nhé.

Mùa xuân là mùa của niềm tin và hy vọng, là mùa gieo hạt rồi gửi gắm vào thu hoạch. Hộp thư Ngọc Ánh, bến hẹn tình bạn xin tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn những bức thư chúc tết, những vần thơ, những cuộc điện thoại của các bạn thính giả nhiệt tình gửi đến chúng vào dịp Tết.

Các bạn đang nghe bài hát nhạc Hoa lời Việt "Chúc phúc mùa xuân", với giai điệu nhộn nhịp, chúng ta mang theo tâm trạng vui vẻ bắt đầu cho một ngày làm việc và học tập.

Tết đã qua xuân đang đến

Kể từ 29 tết âm lịch cho đến mồng bảy Tết Nhâm Thìn, Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã lần lượt giới thiệu với các bạn 8 mâm cỗ Tết cây nhà lá vườn, tự biên tự diễn, nhưng phong vị có ngon hay không? Có phù hợp với với khẩu vị các bạn không? Hoan nghênh các bạn viết thư cho chúng tôi biết, để chúng tôi, những biên dịch viên, phát thanh viên và cũng là những đầu bếp của những mâm cỗ này không ngừng cải tiến kỹ thuật biên soạn, hay còn gọi dí dỏm là kỹ thuật nấu ăn, để những mâm cỗ Tết sau này có thể phù hợp với khẩu vị các bạn hơn và được các bạn hoan nghênh hơn.

Tốt nhất mời các bạn gửi thư điện tử cập nhật theo địa chỉ E_mail vie@cri.com.cn. Xin cảm ơn các bạn. Trong những ngày bận dộn đón xuân, chúng tôi nhận được thư thiếp mừng xuân của các bạn thính giả nhiệt tình.

Bạn Khương Bá Tuân ở thành phố Thanh Hoá đã viết thư và làm bài thơ Tết sau đây:

Trong những ngày cuối năm Tân Mão vừa qua, nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Hoa chúng ta cùng hoà mình trong niềm vui sôi nổi,vừa khẩn trương hoàn thành những công việc còn lại của năm cũ,vừa tích cực chuẩn bị cho những công việc trọng đại của năm mới, trên từng nét mặt-nụ cười và ánh mắt của mỗi người, ai cũng hân hoan đón chào một năm mới với nhiều thắng lợi mới. Nhân dịp năm mới Nhâm Thìn (壬辰)2012, Cho tôi xin gửi tới ông Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Ban tiếng Việt Nam và gia đình một năm dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt trong công việc và có nhiều niềm vui mới trong cuộc sống. Để góp phần xây đắp cho sự phát triển bền vững tình hữu nghị của nhân dân hai nước Việt-Trung chúng ta, tôi xin gửi tặng các bạn bài thơ đầu xuân năm mới:

Xuân thắm tình thơ

Xuân thắm tình thơ vạn ý nồng

Xuân tươi cuộc sống đẹp non sông

Xuân hoà nghĩa bạn, luôn luôn sáng Xuân kết tình đời mãi mãi trong

Xuân nguyện chung lòng vì sự nghiệp

Xuân cầu hai nước lập kỳ công

Xuân mong bạn hữu khang ninh thọ

Xuân chúc Việt-Trung vạn ánh hồng.

Một mùa xuân nữa đã đến với nhân dân hai nước chúng ta, trong niềm vui tràn ngập của những ngày vui xuân đón Tết, qua làn sóng điện thân yêu của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, là khán thính giả của quý Đài, một lần nữa, tôi xin gửi tới toàn thể cán bộ nhân viên một năm mới an khang-thịnh vượng và hạnh phúc để chăm lo xây đắp cho mối tình keo sơn gắn bó giữa nhân dân hai nước Việt-Trung được mãi mãi tươi đẹp như hoa mùa xuân.

Bức thư chúc xuân và bài thơ chúc xuân của bạn Khương Bá Tuân đã bày tỏ tâm trạng và nguyện chung của đông đảo thính giả và cư dân mạng chúng ta. Xin chân thành cảm ơn bạn.

Lê Hoàng Long ở Xóm Đại Đồng, xã Hoằng Đại, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Điện thoại: 0976825753 hoặc 01668347899.

Email:

lehoanglong7899@yahoo.com.vn

Lời đầu cho cháu gửi đến các cô chú, anh chị biên tập trong Ban tiếng Việt Nam nói riêng và toàn thể "gia đình" Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc nói chung, TÂN XUÂN PHÁT TÀI, PHÁT LỘC; VẠN SỰ NHƯ Ý; HẠNH PHÚC, BỀN VỮNG LÂU DÀI; TƯƠNG LAI HƯNG VƯỢNG!

Qua làn sóng phát thanh, thấy quý đài ngày càng phát triển, phong phú hơn đáp ứng được nhiều nhu cầu của quý thính giả trên mọi miền, xin chúc mừng!

Dù là hai nước láng giềng nhưng từ quê hương cháu đến Bắc Kinh cũng hàng nghìn cây số…Quê cháu còn nghèo lắm cô chú ạ, bây giờ nhà máy, xí nghiệp mọc lên rất nhiều, thu hút và giải quyết công ăn việc làm cho rất nhiều lao động. Nhưng do bất đồng ngôn ngữ nên còn nhiều hạn chế cho việc hợp tác làm ăn lâu dài. Cháu hiện thì không làm cho các công ty đó song vì được học và biết tiếng Trung Quốc và có sở nguyện muốn chia sẻ những gì mình biết cho mọi người để nâng cao trình độ ngoại ngữ hơn nữa nên cháu cũng đang giúp cho nhiều người làm trong đó biết tiếng Trung Quốc, nhưng cũng còn nhiều hạn chế! Vì thế cũng nhân thư này kính mong chương trình hỗ trợ cháu cuốn sách "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" và cuốn "Hán ngữ hàng ngày". Dù đã ra trường được hai năm rồi mà công việc ổn định theo chuyên ngành mình học vẫn chưa có được, song cháu luôn tự động viên mình cố gắng để vượt qua giai đoạn khó khăn này vì đó cũng là khó khăn chung của nhiều sinh viên ra trường cũng như của đất nước…! Qua đây, cô chú cho cháu gửi lời nhắn nhủ đến tất cả các bạn sinh viên mới ra trường chưa có việc làm ổn định đừng buồn, đừng lo nghĩ nhiều mà hãy hành động, hãy gắng sức rồi tất cả cũng sẽ qua, tương lai rồi sẽ tốt đẹp, hãy tin vào chính mình. Từ ngày còn học đại học, cháu luôn có mong muốn thành lập một câu lạc bộ tiếng Trung tại Thanh Hóa để giúp cho mọi người nâng cao trình độ ngoại ngữ cũng như nối thêm nhịp cầu với Quý đài nói riêng và với nhân dân Trung Quốc bằng hữu nói chung, nhưng đến giờ vẫn chưa làm được, vì bây giờ nhu cầu học ngoại ngữ cũng như công cuộc toàn cầu hóa ngày càng cấp thiết…không biết Quý đài có thể giúp đỡ cháu được không? Cháu học tiếng Trung thấy nhiều điều thú vị lắm, nhất là mối liên hệ với tiếng mẹ đẻ của cháu, qua đấy cháu thấy mối liên hệ mật thiết giữa tiếng Trung và tiếng Việt cũng như sự giao thoa văn hóa Việt – Hoa lâu đời và còn chứa muôn vàn điều lý thú nữa.Và cũng qua đây cháu nhờ cô chú cho cháu làm quen với tất cả các bạn nghe đài yêu thích tiếng Trung nhé! Một lần nữa kính chúc các cô chú, anh chị, trong Ban tiếng Việt Nam và Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc cùng chúc nhân dân Trung Hoa bằng hữu TÂN XUÂN VẠN PHÚC!

Tết đã qua xuân đang đến

Xin cảm ơn bạn Lê Hoàng Long, tin rằng bạn sẽ thực hiện nguyện vọng qua nỗ lực của mình. Mong bạn yên tâm, chúng tôi sẽ gửi sách cho bạn. Sau đây Ngọc Ánh xin mượn bức thư của bạn Phạm Lệ Xuân để trả lời thư của bạn nhé:

Thân gửi Ngọc Ánh.

Nói về CLB Hoàng Thiên, hiện nay phải nói là phát triển ngoài mong đợi. Học viên có lúc đông tới trên 200 người, chia nhiều lớp. Nhu cầu học tiếng Trung Quốc ngày một nhiều lên. CLB đang đào tạo gấp giáo viên đứng lớp. Sau Tết này sẽ có càng đông học viên, tiếp đến là dịp hè của học sinh phổ thông, sinh viên về quê…

Lệ Xuân đoán trước được là, không chỉ ở Việt Nam có nhiều người học tiếng Trung Quốc, mà khắp trái đất, ngay cả nước Mỹ cũng vậy, nhu cầu học biết tiếng Trung Quốc ngày một mạnh mẽ hơn.

Tại Hà Tĩnh này, nhu cầu tiếng Trung Quốc lớn hơn mọi thứ ngoại ngữ khác. Vì thế mà CLB Hoàng Thiên càng lớn mạnh. Đây là một xu thế thời đại cải cách mở cửa của Trung Quốc.

Lệ Xuân thường theo dõi các buổi phát thanh của Đài PT QTTQ, nhờ thế hiểu thêm nhiều thông tin bổ ích. Lệ Xuân rất tán thưởng các tiết mục của Ban, sáng tạo hơn, hấp dẫn hơn, nổi bật hơn lên. Chúc chương trình của Đài càng thu hút được nhiều hơn bạn nghe đài.

Thôn Long Sơn, xã Kỳ Long, huyện Kỳ Anh – Hà Tĩnh.

Điện thoại: 0985834381

Sau đây, xin mời các bạn nghe bài thơ HOA GẠO MÀU ĐỎ do bạn Phạm Lệ Xuân sáng tác và do Chị Nguyễn Thiên Lý, học viên của CLB Hoàng Thiên thể hiện bài thơ qua giọng ngâm của mình.

HOA GẠO MÀU ĐỎ

Nhớ năm nào, con học giỏi chăm ngoan

Ba thưởng chuyến tham quan Pắc Bó.

Dọc theo con đường biên giới đó

Con hỏi nhiều, tuổi nhỏ biết gì đâu!

Hoa mộc miên vào hạ đỏ màu

Con lại hỏi vì sao hoa màu đỏ?

Ba hát bài ca mộc miên hoa nở

Con bồi hồi tựa tác giả bài ca.

Suối Lê-nin đáy vắng cá nô đùa,

Núi Các-mác mùa hè cây rủ bóng

Pắc Bó Cao Bằng một thời sống động

Bác Hồ xưa về nước lối này.

Thắng lợi Việt Nam được tính từ đây,

Hội đủ thiên thời, nhân hòa, địa lợi,

Trở lại địa cầu một Việt Nam mới,

Việt – Trung – Xô thành khối kết đoàn.

Kháng Pháp trường kỳ, chống Mỹ gian nan,

Một mối quy về nhờ Trung – Xô… viện trợ,

Ngày đó Trung Hoa hậu phương còn khổ,

Cam chịu hi sinh cho tiền tuyến anh hùng.

Dân tộc mình ăn ở thủy chung,

Lời Bác dặn triệu người tạc dạ,

Hai nước Việt – Hoa mối tình cao cả,

Là anh em, là đồng chí ngàn đời.

Hãy ngắm nhìn hoa gạo đỏ con ơi,

Tiếng Hán "Mộc miên", tiếng ta "Cây gạo".

Hoa màu đỏ là do thiên tạo,

Tình Việt – Trung hoa gạo đỏ muôn đời.

Bạn Phạm Lệ Xuân còn giới thiệu bối cảnh ra đời của bài thơ Hoa Gạo màu đỏ như sau:

Như mọi người đều biết, thực dân Pháp xâm lược Việt Nam đã xóa tên Việt Nam trên bản đồ thế giới. Bài thơ "Hoa gạo màu đỏ" này, tôi dẫn ý đó vào câu thơ ngắn gọn: "Trở lại địa cầu một Việt Nam mới".

Trong cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ xâm lược, nhân dân Việt Nam được sự giúp đỡ to lớn của nhân dân Trung Quốc anh em. Thời kỳ Việt Nam chống đế quốc Mỹ, Chủ tịch Mao Trạch Đông đã tuyên bố hùng hồn: "Trung Quốc là hậu phương lớn của tiền tuyến lớn Việt Nam". Câu nói đó của Người đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần quyết tâm chiến đấu và chiến thắng của quân và dân Việt Nam.

Nói về tình cảm keo sơn gắn bó giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam – Trung Hoa, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Mối tình hai nước Việt – Hoa. Vừa là đồng chí vừa là anh em". Ai là người dân Việt Nam đều ghi tạc lời dặn dò đó của Bác Hồ và không ngừng phấn đấu gìn giữ nghĩa tình thủy chung Việt – Trung, phấn đấu đắp xây làm cho quan hệ hữu nghị hai nước, hai dân tộc mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững.

Trong dịp tết, chúng tôi nhận được nhiều điện thoại của các bạn thính giả, đồng thời chúng tôi cũng gọi điện thoại để chúc tết các bạn, sau đây, xin mời các bạn nghê cuộc điện thoại của bạn Nguyễn Hữu Lưu ở Tổ dân phố 12 thị trấn M'Drắk huyện M'Drắk tỉnh Đắk Lắk, thính giả kỳ cựu của Đài chúng tôi có lời chúc tết như sau:

(Mời bạn nghe trực tuyến)

Bạn Lê Thị Yến, thính giả nhiệt tình ở thên Ngọc An xã Kim An huyện Thanh Oai hà Nội có lời chúc sau đây:

Mong các bạn sau khi lần lượt thưởng thức xong những mâm cỗ đặc biệt tự biên tự diễn mừng xuân Nhâm Thìn của Đài chúng tôi, hoan nghênh các bạn viết nhận xét cũng như cảm nhận của mình qua E-mail hoặc thư giấy. Thư điện tử xin gửi về vie@cri.com.cn thư giấy xin gửi đến Hộp thư Ngọc Ánh Ban tiếng Việt Nam CRI, hoặc mời bạn gửi đến 46 Phố Hoàng Diệu Hà Nội chuyển Hộp thư Ngọc Ánh.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập