系统管理员

Các bạn chúc mừng Quốc khánh lần thứ 62 nước CHND Trung Hoa

29-09-2011 19:17:45(GMT+08:00) CRIonline
Chia sẻ:

Các bạn chúc mừng Quốc khánh lần thứ 62 nước CHND Trung Hoa

Hôm nay, Ngọc Ánh xin mời Nam Dương đến cùng dẫn chương trình Hộp thư Ngọc Ánh trước thềm Quốc khánh.

ND : Nam Dương xin chào các bạn, chúc các bạn tuần mới có thu hoạch mới và niềm vui mới, rất vui có dịp đến dẫn chương trình với chị Ngọc Ánh.

Ánh: Nam Dương này, thời gian trôi qua nhanh thật, lại sắp đến Quốc khánh rồi. Những ngày này trên Truyền hình  và Đài Phát thanh, hay các trung tâm mua sắm khắp nơi Trung Quốc thường vang lên giai điệu bản nhạc quen thuộc. Nam Dương biết tên bản nhạc này không nào?

ND: Vâng, đây là giai điệu ca khúc "Hôm nay là sinh nhật của Người" mà hầu như người dân Trung Quốc nào cũng quen thuộc.

Ánh: Nhân dịp trước thềm Quốc khánh Trung Quốc, Chương trình Văn nghệ cuối tuần vừa qua đã giới thiệu với các bạn bài hát này cùng với nội dung liên quan đến Quốc kỳ, Quốc ca và Quốc hoa của Trung Quốc.

Các bạn chúc mừng Quốc khánh lần thứ 62 nước CHND Trung Hoa

Các bạn CLB tiếng Hoa Hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh

ND: Vâng, hoan nghênh các bạn viết thư hoặc viết lưu ký cho chương trình để chúng tôi rút kinh nghiệm trong quá trình soạn thảo nội dung phát thanh sao cho phù hợp với yêu cầu và quan tâm của các bạn.

Ánh: Hàng năm vào dịp Quốc khánh, cán bộ công nhân viên chức và học sinh Trung Quốc lại được nghỉ liền 7 ngày, trong đó bao gồm ba ngày nghỉ Quốc khánh và bốn ngày nghỉ cuối tuần. Thế Nam Dương có kế hoạch gì cho tuần lễ vàng chưa?

ND: Ồ, hiện tại Nam Dương vẫn chưa có kế hoạch cụ thể, bởi vì tuy được nghỉ 7 ngày nhưng anh chị em Ban Tiếng Việt Nam cũng như các Ban ngôn ngữ khác của Đài vẫn phải luân phiên đi làm và luân phiên nghỉ. Để guồng máy phát thanh và trang web vẫn hoạt động bình thường mà. Tuy vậy, gia đình em vẫn sẽ dành một ngày để đi dạo phố, mua sắm này nọ.

Ánh: Theo dự báo thời tiết, tiết trời trong tuần lễ vàng rất đẹp, những ngày đầu thu vẫn chưa lạnh lắm nhưng cũng không còn cái nóng bỏng rát của mùa hè. Hoan nghênh các bạn đến Bắc Kinh để cùng chung vui Quốc khánh lần thứ 62 với nhân dân thủ đô hoặc các nơi khác ở Trung Quốc.

Ánh: Trong những ngày qua, một số bạn thính giả Việt Nam nhiệt tình của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã gọi điện thoại chúc mừng Quốc khánh lần thứ 62 của Trung Quốc.

Các bạn chúc mừng Quốc khánh lần thứ 62 nước CHND Trung Hoa

Ngọc Ánh phỏng vấn Chủ nhiệm CLB Hoàn Thiên Phạm Lệ Xuân trong chuyến thăm Việt Nam 2006

Ngọc Ánh: Xin chào anh Phạm Lệ Xuân, Chủ nhiệm CLB thính giả Hoàng Thiên, Ngọc Ánh rất phấn khởi có dịp chuyện trò với anh qua đường dây nóng quốc tế, sắp đến Quốc khánh lần thứ 62 của nước CHND Trung Hoa, tin rằng anh Lệ Xuân cũng như các bạn CLB Hoàng Thiên cũng rất quan tâm.

Lệ Xuân: Lúc nào Lệ Xuân cũng nhớ đến Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và nhớ ngày mùng 1 tháng 10, đây là một ngày rất vinh quang. Trước đây trong các tác phẩm dịch, Lệ Xuân nhớ đến tinh thần chiến đấu ngoan cường của các chiến sĩ Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc đánh đuổi Tưởng Giới Thạch và Chủ tịch Mao Trạch Đông đã tuyên bố trước thế giới: Một nước Trung Hoa mới đã ra đời. CLB đã có lời chúc gửi trên mạng cũng như có lời chúc qua điện thoại để chào mừng Quốc khánh Trung Quốc mùng 1 tháng 10.

Ánh: Từ Bắc Kinh xa xôi, Ngọc Ánh xin thay mặt tất cả các anh chị em Ban Tiếng Việt Nam, Đài Phát Quốc tế Trung Quốc nói riêng và nhân dân Trung Quốc nói chung, xin chân thành cảm ơn anh Lệ Xuân cũng như các bạn CLB Hoàng Thiên và đông đảo các bạn thính giả quan tâm đến tình hình mọi mặt của Trung Quốc. Trong thời gian qua, thông qua nghe đài và các thông tin cập nhật trên trang web của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, anh Lệ Xuân và các bạn có tìm hiểu tình hiểu tình hình mọi mặt của Trung Quốc chứ ạ?

Lệ Xuân: Có chứ. Tối nào tôi cũng nghe Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, cứ có thờ gian rảnh rỗi là phải nghe, lúc nào không nghe được vào buổi tối thì bật lại nghe vào đêm khuya, đêm khuya mà bận việc thì nghe lại vào ngày hôm sau. Lúc nào cũng muốn nghe giọng nói của các Phát thanh viên Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Qua đó có thể hiểu được tình hình phát triển của Trung Quốc. Tôi rất mừng khi Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã đóng vai trò rất lớn trong việc tuyền truyền tiềm năng mạnh mẽ của Trung Quốc,  khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ. Trong quá trình giảng dạy tiếng Trung cho các cháu ở CLB, tôi đã lồng ghép giới thiệu nền văn minh Trung Hoa, để các học viên tìm hiểu và cảm thấy tự hào trước hai nước Trung Quốc và Việt Nam, như Bác Hồ từng nói là hai đất nước đồng chí anh em. Tôi hy vọng Trung Quốc sẽ vượt lên nữa, có đủ tiềm lực để phát triển.

Ánh: Xin chân thành cảm ơn những lời đánh giá tốt đẹp của anh Phạm Lệ Xuân đối với sự phát triển của Trung Quốc.

Lệ Xuân: Xin thay mặt CLB Hoàng Thiên gửi lời chúc tới toàn thể anh chị em Ban Tiếng Việt Nam và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.

Các bạn chúc mừng Quốc khánh lần thứ 62 nước CHND Trung Hoa

Chị Phạm Thị Minh Trang thăm Trung Quốc năm 1995

Chị Phạm Thị Minh Trang là thính giả lâu năm và nhiệt tình của CRI, từng đoạt giải đặc biệt cuộc thi tìm hiểu "Công trình Tam hiệp-Cúp Nam Uy" năm 1995. Sau đó, chị đứng ra thành lập CLB Tiếng Hoa hữu nghị Cung Văn hóa Lao Động TP. Hồ Chí Minh. Chị Minh Trang đã kiên trì học tập tiếng Trung Quốc nhiều năm, và nay chị đã có thể nói và viết thông thạo tiếng Trung Quốc, tuy chị nghỉ hưu đã mấy năm rồi, nhưng vẫn được Chính phủ Trung Quốc cấp học bổng nghiên cứu sinh. Và nay chị đang ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc bên dòng sông Trường Giang để theo học lớp Nghiên cứu sinh chuyên ngành Văn học Dân gian Trung Quốc. Tinh thần học tập của chị quả là đáng khâm phục. Nhân dịp Quốc khánh Trung Quốc, chị Phạm Thị Minh Trang đã từ thành phố Vũ Hán có lời chúc tốt đẹp sau đây:

Minh Trang: Xin chào "Hộp thư Ngọc Ánh", xin chào tất cả các bạn thính giả của CRI. Hôm nay, nhân dịp sắp đến kỷ niệm 62 năm Quốc khánh Trung Quốc thông qua CRI, xin phép được gửi tới nhân dân Trung Quốc lời chúc mừng hạnh phúc nhất. Thưa các bạn, 62 năm qua, ĐCS và Chính phủ Trung Quốc đã lãnh đạo nhân dân Trung Quốc trải qua nhiều khó khăn để giành được nhiều thắng lợi to lớn đem lại hạnh phúc cho nhân dân, và có sự giúp đỡ dành cho nhân dân Việt Nam trong thời kỳ vừa qua. Với tình cảm của mình, với tình cảm mến yêu nền lịch sử văn hóa, văn minh lâu đời của Trung Quốc và tình cảm đối với nhân dân Trung Quốc, nhân dịp Quốc khánh Trung Quốc, tôi không biết nói gì hơn là chúc nhân dân Trung Quốc ngày càng được hưởng cuộc sống hạnh phúc hơn. Và cũng nhân dịp này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với Chính phủ Trung Quốc đã quan tâm giúp đỡ tất cả các lưu học sinh Việt Nam. Riêng thành phố Vũ Hán đã có gần bảy trăm lưu học sinh Việt Nam, trong đó đại bộ phận các bạn học được Chính phủ Trung Quốc cấp học bổng nghiên cứu sinh tiến sĩ và thạc sĩ các chuyên ngành, sau này học xong trở về phục vụ cho đất nước Vệt Nam. Nhân dịp này, tôi cũng xin chúc mừng CRI ngày càng phát triển mạnh mẽ và trở thành nhịp cầu nối liền tình hữu nghị giữa các bạn Việt Nam và Trung Quốc.

Các bạn chúc mừng Quốc khánh lần thứ 62 nước CHND Trung Hoa

Ánh: Bạn Trần Cao Sang hiện là sinh viên chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch Trường Đại học Cần Thơ, bạn là một trong những thính giả trẻ tuổi nhiệt tình của Đài chúng tôi. Nhân dịp Quốc khánh Trung Quốc, bạn Cao Sang đã có lời chúc sau đây:

Cao Sang: Nhân dịp 62 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, Cao Sang xin gửi lời chúc đất nước Trung Hoa luôn luôn phát triển và phồn vinh, xin chúc các anh chị CRI và nhân dân Trung Quốc đón một Quốc khánh vui vẻ và hạnh phúc.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập