系统管理员

Đỗ Vũ Tình trao đổi quan điểm về tình yêu của sinh viên Trung Quốc

16-09-2011 18:20:59(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Đỗ Vũ Tình trao đổi quan điểm về tình yêu của sinh viên Trung Quốc

Đỗ Vũ Tình thực tập tại CRI

Phần lớn các cư dân mạng Việt Nam là các bạn trẻ, trong số các bạn trẻ đó, có rất nhiều bạn đang trong thời kỳ sinh viên lãng mạn, trong đó có nhiều bạn đã viết nên những áng văn tình yêu đáng ghi nhớ trong đời sinh viên của mình. Mời các bạn nghe buổi truyện trò giữa chị Ngọc Ánh và bạn Đỗ Vũ Tình, sinh viên năm thứ tư trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, kể về các mối tình trong trường đại học của mình cũng như của một số bạn học Trung Quốc. Tết Trung Thu là ngày đoàn tụ giữa người thân và bạn bè, đồng thời cũng là đêm trăng lãng mạn của các cặp tình nhân. Xin mời Vũ Tình.

Tình:

Xin chào các bạn Việt Nam. Em tên là Đỗ Vũ Tình, hôm nay rất vui có dịp đến đây để chuyện trò với các bạn Việt Nam. Chúc các bạn tết Trung Thu vui vẻ.

Ánh: Tình yêu là đề tài muôn thuở, có thể nói đời sinh viên là thời kỳ lãng mạn nhất vì đã đến tuổi biết yêu. Phải chăng các bạn sinh viên đại học ở Việt Nam cũng có những mối tình đẹp và đáng nhớ. Tin rằng Vũ Tình cũng như  các bạn trẻ trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh nói riêng và các trường đại học ở Trung Quốc nói chung, rất có thể các bạn đó cũng đã có một mối tình rất đẹp. Vậy thì, theo Vũ Tình, tình yêu đời sinh viên liệu có bền chặt được không?

Tình: Có sinh viên cho rằng : Tình yêu thời sinh viên không bền chặt được. Cũng có người cho rằng:Tình yêu trong trường đại học tốn nhiều thời gian lại ảnh hưởng đến việc học tập.

Ánh: Thế thì riêng Vũ Tình có nhận xét như thế nào đối với tình yên trong trường đại học?

Tình: Nhưng em nghĩ tình yêu sinh viên là chuyện bình thường, có người chia sẻ trong cuộc sống cũng hay, nhưng phải biết cách yêu và giữ cho tình yêu thật lành mạnh.

Ánh: Nếu như mà biết yêu và biết giữ gìn tình yêu thì tin rằng tình yêu đó sẽ rất là đẹp, phải chăng tình yêu cũng cần có duyên số thì mới đến được với nhau phải không?

Tình: Tình yêu cần duyên số, không thể bắt buộc được. Trong quãng đời sinh viên, nếu chưa có người yêu, thì vẫn có thể sinh hoạt và học tập bình thường. Tình yêu thời sinh viên thường là lãng mạn, trong sáng, nhưng dễ tan vỡ vì cả hai người vẫn chưa hoàn toàn chín chắn, lại thêm mọi điều trong tương lai chưa được ổn định.

Ánh: Nếu như là vừa học lại vừa yêu thì như vậy có ảnh hưởng đến công việc học tập của mình hay không?

Tình: Điều này rất khó nói. Đối với em thì không ảnh hưởng lắm. Nhiều người cho rằng tình yêu sẽ làm cho người ta trở nên mù quáng, ngược lại, tình yêu cũng có thể là một động lực, là chất xúc tác để hai người cùng nhau phấn đấu, có điều là các bạn trẻ nên có nhận thức như thế nào về tình yêu, và nên xử lý tình cảm như thế nào cho đúng đắn. Chẳng hạn, khi hai người yêu nhau, một trong hai người học tốt hơn, người kia sẽ phải nỗ lực hơn, chịu khó phấn đấu hơn để theo kịp người mình yêu và để mà bảo vệ tình yêu của mình.

Ánh: Đôi khi tình yêu cũng có thể trở thành động lực và chất xúc tác để hai người cùng tiến bộ. Theo như Vũ Tình thì tình yêu là tích cực hay là tiêu cực?

Tình: Nếu nói tình yêu sẽ ảnh hưởng đến việc học của sinh viên, điều này lại phụ thuộc vào suy nghĩ và ý chí của mỗi người. Sinh viên đại học nên cố gắng biến tình yêu trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc học tập của họ.

Ánh: Vậy thì trong ba năm ở trường đại học, Vũ Tình đã có bạn trai chưa nào, liệu có thể bật mí cho các bạn thính giả đang có mặt bên máy thu thanh không

?

Tình: Vâng, em từng có bạn trai, hồi đại học năm thứ nhất và năm thứ hai.

Ánh: Thế anh ấy là bạn học cùng trường hay là bạn học ở trường đại học khác?

Tình: Anh ấy là sinh viên cùng trường em. Anh ấy cũng đang học chuyên ngành ngôn ngữ của một nước châu Á, nước Hàn Quốc.

Ánh: Vậy thì tính tình của anh ấy như thế nào?

Tình: Anh ấy rất vui tính và dí dỏm.

Ánh: Hai người quen biết nhau ở đâu nào?

Tình: Hai chúng em quen biết nhau khi học cùng lớp tiếng Anh.

Ánh: Hai người cùng tiến tu thêm tiếng Anh phải không?

Tình: Dạ, vâng ạ.

Ánh: Em có thể kể cho các bạn thính giả biết một chút về mối tình sinh viên của em không? 

Tình: Chúng em thường xuyên cùng ra phố hoặc đi tham quan những danh lam thắng cảnh ở Bắc Kinh, cùng đi ăn nhiều món ăn ngon.

Ánh: Vậy thì bây giờ hai em vẫn thường xuyên qua lại với nhau chứ?

Tình: Không, hai chúng em đã chia tay nhau rồi.

Ánh: Tại sao lại chia tay?

Tình: Chúng em chia tay không phải là bởi vì nguyên nhân tốt nghiệp, em cho rằng là vì hai người đều chưa chín chắn thôi. Bây giờ đã là năm cuối đại học, phải suy nghĩ đến rất nhiều thứ.

Ánh: Phải chăng nếu hai em tiếp tục gắn bó với nhau thì sẽ  phải ảnh hưởng đến sự lựa chọn trong tương lai của mình?

Tình: Sau khi tốt nghiệp, em dự định đi nước Anh du học và tình yêu xa cách như vậy khó mà bền chặt được.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập