系统管理员

Lữ Tân Vận: Nữ sinh Trung Quốc sang Việt Nam dạy múa

30-08-2011 11:06:45(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Nghe Online

Lữ Tân Vận: Nữ sinh Trung Quốc sang Việt Nam dạy múa

                                                           Lữ Tân Vận và Ngọc Ánh đối thoại tại CRI

Ánh: Trong mấy kỳ Hộp Thư vừa qua, Ngọc Ánh đã giới thiệu để các bạn làm quen với một số bạn sinh viên năm thứ ba chuyên ngành tiếng Việt Nam Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh. Ví dụ như bạn Đường Gia Kỳ nói về cách giáo dục trong gia đình mình. Bạn Trần Văn Tiếp quê ở tỉnh Hải Nam nơi gần gũi với đất nước Việt Nam. Ngoài ra còn có bạn Triệu Kỳ, một sinh viên mở cửa hàng trên mạng, rồi bạn Trần Dương quê ở tỉnh Sơn Đông, đồng hương với Khổng Tử- vĩ nhân mà nhân dân hai nước Trung- Việt đều ngưỡng mộ. Trong Hộp thư Ngọc Ánh kỳ này, xin mời các bạn làm quen với bạn Lữ Tân Vận, cũng là sinh viên năm thứ ba Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, xin mời Tân Vận.

Tân Vận: Chào các bạn thính giả thân mến, chào cô Ngọc Ánh, hôm nay em rất vui có dịp được đến tham gia chương trình Hộp thư Ngọc Ánh của quý Đài và chuyện trò với cô.

Ngọc Ánh: Tân Vận đã từng sang thăm hoặc là đã học tập tại Việt Nam chưa ? Lữ Tân Vận: Nữ sinh Trung Quốc sang Việt Nam dạy múa

Vận: Dạ có.

Ánh: Tân Vận đã đến những nơi nào của Việt Nam rồi?

Vận: Em đã từng đi thăm T.P Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số thành phố khác.

Ánh: Thế khi Tân Vận học tập tại Việt Nam, em học ở đâu ?

Vận: Em học ở  T.P Hồ Chí Minh ạ.

Ánh: Nhiều sinh viên Trung Quốc sang Việt Nam du học thì họ thường đến các trường đại học ở Hà Nội, vậy thì tại sao Tân Vận lại đến Thành phố Hồ Chí Minh học tập?

Vận: Vì các bạn may mắn hơn em, các bạn được du học ở Hà Nội, được cấp học bổng, thậm chí vé máy bay khứ hồi cũng không phải lo. Nhưng em lại không có được sự may mắn đó.

Ánh: Nhưng mà em cũng may mắn đấy thôi. Bởi vì em cũng đã

đến thành phố Hồ Chí Minh học tập cơ mà. Vậy thì cơ hội gì đã đến với em ?         

Vận: Cơ hội đã đến với em. Cô giáo em nói với em rằng: Cô có một người bạn Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh là một giáo viên dạy múa ba-lê, đồng thời còn là người phụ trách của một trường đào tạo năng khiếu nghệ thuật như múa, đàn ghi-ta, pi-a-nô, vẽ ... Vì cô ấy đang có thai khoảng 6,7 tháng, cho nên muốn tuyển một cô giáo Trung Quốc để dạy thay cho cô ấy một thời gian. 

Ánh: Vậy thì phải có điều kiện gì đấy thì mới đạt được yêu cầu để sang Việt Nam dạy về các môn như múa, rồi lại hát nữa chứ nhỉ ?

Vận: Vâng. Yêu cầu phải biết tiếng Anh, tiếng Việt, múa giỏi và phải có lòng thuơng yêu trẻ em.

Ánh: Vậy thì em phù hợp với những yêu cầu nào nói trên nhỉ?

Vận: Ngay từ nhỏ em đã có năng khiếu múa, từng nhiều lần tham gia biểu diễn múa tại các buổi liên hoan hoặc hội diễn văn nghệ. Ngoài ra, em còn làm biên đạo múa cho các bạn lớp em ở trường đại học. Cô giáo em cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt để em sang Việt Nam nâng cao tiếng Việt, không những không phải mất tiền học phí mà còn có thêm thu nhập.

Ánh: Tức là em đến trường nghệ thuật đó dạy cho các em học sinh, sau đó em còn có thu nhập mà lại không cần mất học phí, phải không?

Vận: Dạ, vâng ạ.

Ánh: Thế thì em đến Thành phố Hồ Chí Minh một mình hay là còn có bạn nào đi cùng với em không?

Vận: Em đi một mình, cho nên cô giáo em cũng lo cho em, không có bạn học đi cùng, em lại không quen biết ai, cô lo em sẽ buồn và cô đơn tại nơi đất khách quê người. Thực ra khi cô giáo nói chuyện với em, em đã có quyết định trong lòng rồi. Em cảm thấy mình rất phù hợp yêu cầu . Đối với em, đây là một cơ hội tuyệt vời! Em sẽ được nâng cao trình độ tiếng Việt của mình ở Việt Nam, có thể kiếm tiền, lại có thể làm quen với các bạn mới. Em không sợ cô đơn, bởi em biết một câu: Người không chịu đuợc sự cô đơn sẽ không thành công được. Với lại em cũng cảm thấy rất may, rất vui có thể kết hợp với sở thích múa của em.

Ánh: Thế thì em biết múa từ lúc nào?

Vận: Em có năng khiếu về múa, và rất thích múa. Từ tiểu học cho đến suốt thời trung học phổ thông, mỗi khi nhà trường tổ chức liên hoan văn nghệ, em đều sốt sắng tham gia biểu diễn hoặc thi múa do trường tổ chức. Trong giai đoạn cuối cấp phổ thông trung học, em còn làm đội trưởng của đội múa nhà trường, có khi còn thay giáo viên dạy múa cho các bạn.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập