系统管理员

Trần Dương-Đồng hương của Khổng Tử

26-08-2011 14:57:11(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Nghe Online-I            Nghe Online-II

Trần Dương-Đồng hương của Khổng Tử    

 Ảnh: Bạn Trần Dương, sinh viên năm thứ ba Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh

Em là Trần Dương, quê ở thành phố Duy Phương, tỉnh Sơn Đông, sinh viên năm thứ ba chuyên ngành tiếng Việt Nam, Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh.

Người Sơn Đông tính tình thẳng thắn, thực tế, có gì nói nấy; nhiệt tình, sốt sắng giúp đỡ người khác, ngoài ra nhiều người Sơn Đông còn thích uống rượu.

Các bạn bảo em là một người vui tính, trong sinh hoạt hay trong giao tiếp với các bạn hễ gặp điều gì không thuận lợi hoặc hiểu lầm nhau, tuy lúc đó trong lòng không được thoải mái cho lắm, nhưng chỉ một lúc là quên ngay, không để bụng và cũng không buồn bực tủi thân gì cả.

Em thích du lịch và đọc sách. Em từng đặt chân đến một số tỉnh Trung Quốc, có khi đi cùng cha mẹ, có khi đi cùng các bạn, có khi lại khoác ba lô đi một mình.

Khi sang Hà Nội nâng cao tiếng Việt trong khoảng nửa năm, em đã tranh thủ thời gian đi thăm một số nơi ở Việt Nam như Sa Pa, Hải Phòng, Huế, Hội An, Mũi né, Đà Lạt, TP Hồ Chí Minh. Em cảm thấy đúng như câu mà người dân hai nước Trung-Việt hay nói: Đi một ngày đàng, học học một sàng khôn, tiếng Trung là 读万卷书 行万里路. Qua chuyến đi như vậy, em đã hiểu biết về đất nước và con người Việt Nam cụ thể hơn, trực tiếp hơn.

Thành phố Huế để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất. Thành phố cổ kính, yên tĩnh, nhiều kiến trúc cổ khiến em cảm thấy như trở về với quãng lịch sử xa xưa.

Trần Dương-Đồng hương của Khổng Tử

 Trần Dương đang thực tập tại CRI

Em đã thăm quan Cố Cung Huế. Quy mô tuy nhỏ, nhưng xinh xắn, bố cục tương đối giống Cố Cung ở Bắc Kinh, trong đó có cũng có những câu đối hoành phi chữ Hán, làm em liên tưởng ngay đến văn hóa của hai nước Trung -Việt sao mà tương đồng đến vậy. Nhưng Cố Cung Huế yên tĩnh hơn, dễ chịu hơn, không hoành tráng và náo nhiệt đông khách thăm quan như Cố Cung Bắc Kinh.

                                                                                                         

Đặc biệt là trong thời gian học tập tại Hà Nội, em hai lần thăm quan Văn Miếu, không ngờ là trong Văn Miếu có thờ Khổng Tử, một vĩ nhân thời cổ vĩ đại Trung Quốc. Khi đó, em cảm thấy tự hào vì mình là người Sơn Đông, đồng hương của Khổng Tử và Việt Nam càng trở nên gần gũi với em hơn. Trong thời gian học tập tại Hà Nội, em phát hiện, người Việt Nam chịu sự ảnh hưởng của Nho giáo rất sâu sắc, cũng nặng về đạo hiếu, nhân từ, nhân đạo. Do vậy mà em không ân hận vì mình đã chọn chuyên ngành tiếng Việt.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập