系统管理员

Ngọc Ánh xin tiếp chuyện một số bạn nhiệt tình

21-06-2011 17:38:55(GMT+08:00) CRIonline
Chia sẻ:

Nghe Online I                  Nghe Online II

Gần đây Hộp thư Ngọc Ánh nhận được nhiều thư điện tử của các bạn cư dân mạng Việt Nam, có bạn bày tỏ rằng, từ lâu đã là thính giả trung thành và rất thường xuyên của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, rất quen thuộc đối với các chuyên mục của Đài, nhưng lại ngại không viết thư cho Đài.

Bạn Đặng Ngọc Tùng ở Hà Nội là một trong số đó.

Bạn Đặng Ngọc Tùng viết:

Kính gửi Ban biên tập Đài Phát thanh Quốc Tế Trung Quốc, đặc biệt là cô chú: Ngọc Ánh và Hùng Anh. Cháu nghe Đài Phát thanh Quốc Tế Trung Quốc từ rất lâu, ngày đó cháu còn rất nhỏ, mới học lớp 3, gia đình còn ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, xa Hà Nội, lúc ấy nhà cháu không có đài, phải thường xuyên đi nghe nhờ nhà hàng xóm. Đây là lần đầu tiên cháu viết thư cho chương trình. Cháu xin cảm ơn cô chú rất nhiều vì qua cô chú cháu đã hiểu biết thêm được rất nhiều về đất nước Trung Quốc. Cháu thật sự rất tâm huyết với "Hộp thư Ngọc Ánh", "Ca nhạc theo yêu cầu thính giả", "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" và "đọc truyện". Rất nhiều lần cháu muốn viết thư để tâm sự cùng cô chú. Cháu có người bạn gái tên là Trang hiện đang làm việc tại Trung Quốc, còn 7 ngày nữa là tới sinh nhật Trang. Hai chúng cháu yêu nhau, mỗi lần tiễn chân bạn ấy, cháu đều rất buồn và không kìm được lòng mình. Cháu muốn gửi tặng Trang bài hát "Tình Châu Giang" nhân ngày sinh nhật Trang. Cháu đã cố gắng tìm bài hát này rất nhiều lần mà không được. Mong cô Ngọc Ánh giúp cho cháu được toại nguyện.

Ngọc Ánh:

Bạn Ngọc Tùng thân mến, rất cảm động trước những dòng chữ tình cảm và tin cậy của bạn, cảm ơn tình cảm của bạn dành cho chương trình trong nhiều năm qua, rất cảm thông với tâm trạng nhớ nhung của bạn vì phải xa cách người mình yêu. Bạn phát hiện ra chưa nhỉ, ngay từ giây phút nhắc tên bạn, Hộp thư Ngọc Ánh đã phát bài hát "Tình Châu Giang", món quà rất êm đẹp mà bạn muốn tặng người yêu mình tên là Trang. Nhân đây xin chúc bạn Trang sinh nhật vui vẻ, mong Hộp thư Ngọc Ánh là bến hẹn hò của hai bạn. Mong mối tình của hai bạn có thể vượt qua thử thách của thời gian và không gian, mối tình của hai bạn đầy ắp như "Tình Châu Giang" vậy. Mong thường xuyên nhận được thư của hai bạn.

Bạn có nikc muahekidieu09@y viết

Cô Ngọc Ánh thân mến:

Đây là lần đầu tiên cháu viết thư cho cô dù cháu đã nghe chương trình của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc từ rất lâu rồi, cháu hy vọng thư này của cháu sẽ được cô đọc và hồi âm lại. Cháu đã rất muốn viết thư cho cô nhưng vì cháu vừa nhút nhát, vừa bận việc học nên đã hoãn lại cho đến ngày hôm nay. Cô ạ, cháu yêu đất nước Trung Quốc từ rất lâu rồi, có lẽ vì Trung Quốc có rất nhiều nét tương đồng với Việt Nam. Cháu rất hy vọng một ngày nào đó có thể đặt chân lên đất nước này, có thể khám phá văn hóa lịch sử, phong cảnh cũng như con người của đất nước Trung Quốc. Cháu đặc biệt yêu thích Hán ngữ nhưng ngoại ngữ mà cháu theo học là tiếng Anh, cháu vẫn ấp ủ hy vọng một ngày nào đó cháu có thể đọc, viết và nói tiếng Trung Quốc, thứ ngôn ngữ đẹp đẽ này, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, vậy cô có thể vui lòng giúp cháu được không ạ? Lần đầu tiên cháu viết thư và gửi đi, hy vọng sau bức thư này cháu sẽ có nhiều can đảm hơn và có thể viết thư gửi cô nhiều hơn và bức thư sẽ dài hơn.

Ngọc Ánh:

Rất vui nhận được bức thư đầu tiên của bạn, bạn gửi thư điện tử như thế này sẽ rất tiện và nhanh. Hiện nay tiết mục "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc" của Đài chúng tôi chủ yếu là dạy phần đối thoại thường dùng, cho nên bạn theo học vào bất cứ thời điểm nào cũng không muộn. Mong bức thư điện tử lần sau của bạn ghi rõ họ tên và địa chỉ thường trú để chúng tôi gửi sách "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc" cho bạn. Ban đầu học ngoại ngữ bao giờ cũng khó khăn, nhưng chỉ cần kiên trì theo học trên làn sóng hay trên trang web, dần dần rồi bạn sẽ cảm thấy rất thú vị vì mình đã biết thêm một ngoại ngữ, và biết đâu sẽ có thêm một cơ hội để phát triển cho bản thân. Bạn đừng nhút nhát, hoan nghênh bạn thường xuyên viết thư tâm sự với Hộp thư Ngọc Ánh, bến hẹn này luôn luôn là nơi họp mặt của bạn bè tri kỷ với nhau. Chúc bạn luôn có niềm vui và can đảm hơn trong cuộc sống.

Trần Đình Tùng huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên có nikc dinhtung_87 viết:

Cô Ngọc Ánh thân mến!

Cũng đã rất lâu rồi cháu không viết thư cho cô. Xin thông báo cho cô tin vui là, ngay sau khi ra trường cháu đã xin được việc làm tại một cơ quan nhà nước, công việc mà cháu yêu thích và ước muốn khi còn ngồi trên giảng đường đại học, đó là nghề giảng viên đứng trên bục giảng với viên phấn và giáo án, cháu thấy mình thật là may mắn và hạnh phúc. Cô biết không, khi mình yêu nghề thì mình sẽ say với nghề, khi đứng trên bục giảng, cháu có cảm giác như mình là một người hoàn toàn khác, bởi vì cháu dồn hết tâm trí và hòa nhập vào bài giảng, cảm giác thật là thú vị. Bên cạnh đó cũng có những khó khăn riêng cô à! Mới ra trường lương thấp, luôn luôn phải lo lắng về cơm áo gạo tiền, rồi căng thẳng trong công việc vì chưa quen môi trường làm việc. Ôi bao nhiêu là khó khăn và gian nan.

Cháu lên mạng đọc tin có biết quý Đài có tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc" cháu thấy rất hay và thú vị, cháu từng tham gia cuộc thi tìm hiểu về Ban Việt Ngữ, lần này cháu sẽ thu xếp công việc để tham gia để bày tỏ tình cảm của mình đối với quý Đài và thu thập thêm kiến thức trong quá trình thành lập và phát triển đầy khó khăn của quý Đài.

Ngọc Ánh:

Bạn Đình Tùng thân mến, rất vui lại nhận được thư bạn. Thời gian thấm thoắt, Ngọc Ánh còn nhớ, mới năm nào bạn còn là một học sinh Trung học Phổ thông, vậy mà nay đã tốt nghiệp Đại học và trở thành "kỹ sư tâm hồn", đã thực hiện ước mơ bấy lâu của mình rồi. Từ Bắc Kinh xa xôi, xin gửi đến bạn lời chúc mừng chân thành nhé. Các bạn trẻ Trung Quốc cũng như bạn vậy, vừa tốt nghiệp, vừa dấn thân vào xã hội, là giai đoạn đặt cơ sở cho cuộc sống mai sau, sẽ gặp nhiều bỡ ngỡ và khó khăn, nhưng các bạn có vốn liếng rất quý giá, đó là tuổi trẻ năng động. Xã hội đang phát triển, có rất nhiều cơ hội đang chờ các bạn. Bất kể trong hoàn cảnh nào, chỉ cần bạn không ngừng trau dồi nâng cao trình độ cho bản thân, một khi cơ hội đến với bạn, thì bạn sẽ có khả năng nắm bắt và chi phối, phải vậy không?

Xin chúc bạn công tác thuận lợi, ngày một yêu nghề và có nhiều thu hoạch mới. Rất vui khi biết bạn quan tâm đến các cuộc thi của Đài chúng tôi, nhiều bạn viết thư đến cũng muốn tìm hiểu cuộc thi 70 năm Ngày thành lập Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời bạn và các bạn cư dân mạng truy cập trang web Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc để theo dõi tìm hiểu thể lệ cuộc thi này. Hoan nghênh các bạn sau khi biết tin sẽ nô nức tham gia dự thi. Chúc các bạn đoạt thành tích tốt.

Ngọc Ánh xin tiếp chuyện một số bạn nhiệt tình 

Vào đây tìm hiểu>>>

Ngọc Ánh xin tiếp chuyện một số bạn nhiệt tình 

Vào đây tham gia cuộc thi>>>

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập