系统管理员

Bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc trong kỳ thi tuyển năm 2010

17-05-2011 19:31:59(GMT+08:00) CRIonline
Chia sẻ:

Nghe Online-I          Nghe Online-II

Bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc trong kỳ thi tuyển năm 2010

Những ngày này, trời Bắc Kinh rất đẹp, nhiệt độ đang lên cao dần

Các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh các bạn đến với bến hẹn tình bạn, mảnh vườn kiến thức Hộp thư Ngọc Ánh trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, chúc các bạn tuần mới có thu hoạch mới và niềm vui mới.

Thành:

La Thành xin chào các bạn, rất vui lại được gặp gỡ các bạn, chia sẻ niềm vui và kiến thức với các bạn.

Ánh:

La Thành này, những ngày này, trời Bắc Kinh rất đẹp, nhiệt độ đang lên cao dần, cây cối hết thảy đều đã lá xanh mơn mởn tràn đầy nhựa sống.

Thành:

Ôi, thời tiết Bắc Kinh lúc này tuy đã nóng lên nhưng không nóng bằng Quảng Tây đâu chị ạ. Em vừa đi công tác Quảng Tây về, ở đó đã khá nóng rồi, thậm chí còn mở máy điều hòa rồi chị ạ.

Ánh:

Vậy à. Thời tiết Quảng Tây rất giống các tỉnh miền Bắc Việt Nam, tin rằng các bạn đang có mặt bên máy thu thanh đều đã diện những bộ đồ trang phục mỏng thoáng mát và thời thượng rồi.

Thành:

Còn ở Bắc Kinh mới trút bỏ áo khoác, nhưng nhiệt độ trong ngày chênh lệch khá lớn, ban đêm tương đối mát, ở vùng đông bắc Trung Quốc thì mới vào xuân, hoa đào mới nở rộ.

Ánh:

Thậm chí ở Khu tự trị dân tộc Tân Cương cách đây ít hôm còn rơi tuyết nữa cơ. Qua đó có thể thấy, Trung Quốc đất đai rộng lớn, các vùng miền có đặc điểm khí hậu khác nhau, thật là thú vị. Sau này Hộp thư Ngọc Ánh sẽ giới thiệu về đặc điểm khí hậu Trung Quốc theo yêu cầu của thính giả và cư dân mạng. La Thành này, phải chăng trong quá trình dẫn Hộp Thư này, cũng là quá trình chúng ta cùng các bạn thính giả và cư dân mạng tích lũy kiến thức về cổ kim đông tây?

Thành:

Đúng vậy, do vậy mà tôn chỉ của Hộp Thư Ngọc Ánh chính là Mảnh vườn kiến thức mà. Chị Ngọc Ánh này, em có một đề nghị nho nhỏ nhé, trong kỳ Hộp thư này, trước khi giới thiệu Bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh Trung Quốc trong mùa tuyển sinh năm 2010, chúng ta tiếp chuyện bạn Vũ Thị Kính trước nhé.

Ánh:

Vâng, Ngọc Ánh đã đọc thư bạn Vũ Thị Kính rồi, mong sao lúc này bạn Kính đang có mặt bên máy thu thanh để chúng ta chia sẻ tình bạn và kiến thức với nhau.

Thành:

Bạn Vũ Thị Kính ở huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn viết: Chị Ngọc Ánh ơi, đã nhiều lần em định viết thư cho chị nhưng lại ngại, từ lâu em đã thích tìm hiểu những kiến thức lịch sử cũng như con người Trung Quốc, hôm nay em viết thư cho chị mong chị giải đáp một số thắc mắc lâu nay của em. Em rất khâm phục những danh nhân lịch sử Trung Quốc. Em xin hỏi chị.

Một là, Thầy thuốc Hoa Đà sống vào thế kỷ nào? Có phải thời Tần Thủy Hoàng không? Mong chị giới thiệu đôi nét về Thầy thuốc Hoa Đà.

Hai là, Thời nhà Thanh cai trị Trung Quốc từ năm nào? Ai là nhà vua đầu tiên, ai là đời vua cuối cùng?

Ngọc Ánh:

Bạn Kính thân mến, qua thư có thể thấy bạn là một thính giả rất yêu thích tìm hiểu về lịch sử Trung Quốc, có lẽ bạn đã xem nhiều phim Trung Quốc lắm nhỉ? sau đây chúng tôi xin giải đáp những thắc mắc của bạn, mong bạn lúc này đang có mặt bên máy thu thanh. Hoa Đà không phải sống vào thời Tần Thủy Hoàng, mà sống vào đầu thế kỷ thứ hai công nguyên, thời Tam Quốc. Hoa Đà tự Nguyên Hóa, người An Huy, là thầy thuốc nổi tiếng thời Đông Hán. Ngay từ thời trẻ, Hoa Đà thường đi khắp nơi học nghề y và chữa bệnh cho dân, ông là người phát minh "Ma phật tán", tức là thuốc gây mê, đây là một thành tựu y học vĩ đại của Trung Quốc vào thế kỷ 2 công nguyên, do vậy mà ông rất sành về phẫu thuật ngoại khoa bằng thuốc gây mê, ông là người đầu tiên làm phẫu thuật bằng thuốc gây mê trên thế giới, sớm hơn các nước phương Tây 1600 năm, ngoài sành về ngoại khoa ra ông còn giỏi về nội khoa, phụ khoa, khoa nhi và các khoa về châm cứu . Ông còn "Kiêm thông số kinh, hiểu dưỡng chi thuật", có nghĩa là giỏi làm thông kinh huyệt, thạo về thuật dưỡng sinh, nhưng ông nhiều lần từ  chối làm quan cho triều đình, không chịu chữa bệnh cho các quan lại, mà thường xuyên đi chữa bệnh cho người dân, các tỉnh An Huy, Sơn Đông, Giang Tô, Hà Nam v v ... đều in dấu chân ông, ông rất được mọi người kính trọng. Hồi đó Tào Tháo thường hay mắc bệnh nhức đầu, bèn mời Hoa Đà đến Hứa Xương để chữa cho mình, Hoa Đà rất không muốn chữa bệnh cho Tào Tháo, nhiều lần thoái thác vì tuổi cao phải về quê dưỡng lão, cuối cùng Tào Tháo cho người đến bắt Hoa Đà. Trước khi bị tử hình, Hoa Đà bèn đem bộ sách y khoa mà mình đã dày công chỉnh lý đưa cho lính cai ngục cất giữ, nhưng người lính này sợ bị liên lụy, không dám nhận, thấy vậy Hoa đà cực kỳ phẫn uất, bèn đốt cháy tập sách đó đi, do vậy mà nhiều bộ sách y khoa vô giá của Hoa Đà không được lưu truyền, hiện nay chỉ còn một cuốn "Trung tàng kinh" của Hoa Đà được giữ lại, truyền rằng cuốn sách này do người cháu họ của Hoa Đà viết lời đề, nhưng qua khảo sát chưa chắc đã phải là của Hoa Đà.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập