系统管理员

Bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh tỉnh Giang Tô trong mùa thi tuyển năm 2010

25-04-2011 18:56:59(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Nghe Online

Bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh tỉnh Giang Tô trong mùa thi tuyển năm 2010

Bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh tỉnh Giang Tô trong mùa thi tuyển năm 2010

Đề bài: Cuộc sống màu xanh

Màu xanh, dạt dào sức sống, mát mắt vui lòng.

Màu xanh, gắn bó chặt chẽ với sự sống với sinh thái. Hôm nay, màu xanh đã trở thành quan niệm mới mẻ, có mối quan hệ khăng khít đối với mỗi chúng ta.

Làm bài văn với nhan đề "Cuộc sống màu xanh" trên 800 chữ.

Yêu cầu: Tự lựa chọn góc độ, tự lập dàn ý, ngoài thơ ca ra không giới hạn về thể loại.

Bài làm: Cuộc sống màu xanh

Mấy năm qua, nào là "quan niệm màu xanh", nào là "cuộc sống các-bon thấp", xuất hiện tại khắp mọi nơi. Ban lãnh đạo thành phố A: Thuận theo trào lưu của thời đại, căn cứ đặc điểm của thành phố mình, quyết định phát triển kinh tế xanh, kiến tạo cuộc sống màu xanh...

Do thành phố A dựa vào núi, trong địa phận có hồ nước, có nguồn động vật hoang dã dồi dào. Thành Uỷ thành phố A quyết định, sẽ do Cục Bảo vệ mội trường dẫn đầu, xây dựng Khu bảo tồn động vật hoang dã ở ven hồ.

Hiệu xuất làm việc của Ban lãnh đạo thành phố A rất cao, không bao lâu "Khu bảo tồn động vật hoang dã thành phố A " chính thức được khởi công xây dựng.

Hôm tổ chức lễ khởi công, hầu như các vị lãnh đạo của thành phố A đều có mặt đông đủ tại hiện trường, quang cảnh thật là náo nhiệt. Không ngờ hiện trường khởi công làm kinh hãi một con vịt trời đang đậu ngay gần đó, vịt trời sợ hốt hoảng bay lung tung để tìm lối thoát nhưng lại đâm vào tấm bia dựng gần đó, cánh của nó bị thương, nó vỗ vỗ cánh rồi rơi xuống mặt hồ, cảnh tượng này đã lọt vào ống kính của một phóng viên của tờ Báo buổi chiều có ảnh hưởng nhất ở địa phương này, thế là tin này liền được đăng ngay lên báo.

Hôm sau, ông Lưu, Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường đọc báo, phát hiện ra tin này, liền gọi ngay thư ký Tiểu Vương đến hỏi: "Tại hiện trường quan trọng như vậy, tại khu vực quan trọng như vậy, tại sao lại để xuất hiện vụ việc như thế này? Mau cử người đi cứu con vịt trời này đi. " Ngay lập tức, thư ký Vương dẫn mấy người cùng đi, họ may mắn tìm được con vịt trời đang hấp hối, liền tổ chức bác sĩ thú y đến cứu vịt trời. Vết thương của vịt trời được băng bó cẩn thận. Qua giám định của chuyên gia, con vịt trời này chỉ cần được chăm sóc thích đáng, không tới một tháng là nó có thể bay được như thường.

Cục trưởng Lưu nghe vậy rất đỗi vui mừng, ngày nào cũng hỏi thư ký Vương về tình hình của vịt trời, ngoài ra còn đích thân đi thăm chú vịt trời bị thương này.

Thời gian thấm thoát, không bao lâu vết thương của chú vịt trời khỏi hẳn. Hôm thả vịt trời, Cục trưởng  Lưu lại đích thân đến hiện trường. Mọi người đề cử Cục trưởng Lưu là nhân vật chính thả vịt, lại còn mời phóng viên một số cơ quan báo chí đến đưa tin, đặc biệt là mời phóng viên của tờ Báo Buổi chiều hôm đó đã chụp ảnh và đưa tin vịt trời bị thương.

Hôm sau, Cục trưởng Lưu trở thành nhân vật xuất hiện trên trang nhất của các tờ báo, đầu đề bản tin nào là "Mẫu mực bảo vệ động vật", nào là "Vị lãnh đạo giàu tình thương", các phóng viên cứ như vậy mà gán đủ thứ danh dự lên mình Cục trưởng Lưu . Lãnh đạo thành phố gọi điện thoại đến, khen ông là hình ảnh mẫu mực về đời sống xanh cho nhân dân thành phố, và cho biết sẽ tuyên dương ông tại hội nghị tổng kết cuối năm ...

Cục trưởng Lưu rất đỗi vui mừng, cảm thấy năm nay thể nào cũng có hy vọng được thăng chức, nên quyết định chúc mừng trước đã. Thế là sau khi tan tầm về nhà, ông liền mời người nhà đến một nhà hàng cao cấp nhất thành phố để ăn tiệc chúc mừng.

Khi gọi thức ăn, Cục trưởng Lưu bảo người nhà cùng chọn món, cuối cùng Cục trưởng  Lưu nhận thực đơn từ tay nhân viên nhà hàng, đắn đo suy nghĩ một lát, ông liền gọi món ăn đặc sắc nhất của nhà hàng là " Vịt trời hấp"...

Lời bình: Đây là một câu chuyện ngắn rất tinh tế. Đề tài câu chuyện có tính hiện thực cao, rất phù hợp với đề bài đã cho. Những tình tiết câu chuyện như vịt trời va vào tấm biển bị thương, được đưa đi cứu chữa kịp thời, rồi được thả bay tự do, vừa có tình tiết ngẫu nhiên lại hợp tình hợp lý, khiến hình tượng của nhân vật chính trong chuyện là một con người "mẫu mực bảo vệ động vật" là điều rất đương nhiên. Nhưng trong phần kết của câu chuyện, món "vịt trời hấp" đã bộc lộ hết bộ mặt thật của vị Cục trưởng này, khiến mọi người phải kinh ngạc, gây sự bất ngờ không ai lường trước được, khiến độc giả không khỏi rùng mình.

Bài văn này rất giống phong cách sáng tác của O.Henry, nhà văn hiện thực nổi tiếng Mỹ.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập