系统管理员

Những ngày giáp Tết và Lịch phát thanh Chương trình Tết Tân Mão

31-01-2011 16:47:20(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Nghe Online

Những ngày giáp Tết và Lịch phát thanh Chương trình Tết Tân Mão

Cảm ơn các bạn trong những ngày bận rộn cho công việc đón Tết vẫn dành những giây phút quý báu để đến với bến hẹn Hộp thư Ngọc Ánh đúng giờ như nhiều năm qua. Gia đình bạn đã mua sắm Tết đầy đủ rồi nhỉ? Thể nào cũng có cành đào, bánh chưng và đĩa dưa chua, thể nào nhà cửa gia đình bạn đã được quét vôi lại hoặc đã thu dọn sạch sẽ. Từ Bắc Kinh cách xa các bạn hai ba ngàn Km đường chim bay, Ngọc Ánh xin chúc bạn và gia đình sẽ đón ngày tết vui vẻ chan hòa ấm cúng.

Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 1 năm 2011 và cũng là kỳ Hộp thư cuối cùng của năm 2010 âm lịch. Trong những ngày giáp Tết, tuy tiết trời Bắc Kinh vẫn đang giá lạnh, nhưng bầu không khí mừng xuân đã trở nên đậm đà, nhiều đèn lồng đỏ tượng trưng cho đặc sắc dân gian Trung Hoa như hoa mọc mùa xuân treo đầy trước các nhà hàng, shoping, rất nhiều chữ Phúc màu vàng trên nền giấy đỏ trông rất nổi bật, đã thể hiện nguyện vọng chung cầu phúc cho một năm mới của nhân dân Trung Quốc.

Theo tập quán của nhân dân hai nước Trung Việt chúng ta thì sau một năm công tác hoặc học tập xa nhà bận rộn và vất vả, mọi người đều dành thời gian để về quê về nhà ăn tết, do vậy mà những ngày giáp Tết cũng là thời điểm bận rộn nhất của ngành giao thông vận tải, có thể dùng bốn chữ "căng như dây đàn" để hình dung quang cảnh hành khách mua vé phương tiện giao thông, cảnh lên xuống tàu xe đông như kiến. Những năm qua, mặc dù giao thông Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng, đường ô tô cao tốc, đường sắt, và đường sắt cao tốc của Trung Quốc không ngừng vươn dài mở rộng, nhưng cứ đến cuối năm giáp tết, vẫn không đáp ứng được nhu cầu lưu lượng hành khách tăng lên nhanh chóng vào dịp giáp Tết. Uỷ ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc cho biết: Chương trình vận chuyển hành khách trong dịp Tết Nguyên đán năm nay của ngành đường sắt Trung Quốc diễn ra trong 40 ngày, bắt đầu khởi động từ ngày 19 tháng 1 và kết thúc vào ngày 27 tháng 2, lưu lượng hành khách vận chuyển dự kiến lên tới 2,85 tỷ lượt người, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Qua con số lưu lượng hành khách khổng lồ nói trên có thể thấy có biết bao các gia đình Trung Quốc trông mong con em trở về xum họp trong dịp tết, và cho dù phải xếp hàng cả ngày, cho dù phải chen chúc nhau để mua cho được tấm vé về nhà, nhưng những người con xa nhà vẫn cố gắng bon chen đợi chờ, cố gắng khắc phục mọi khó khăn trong màn trời giá rét. Những ngày này, giai điệu bài hát Trung Quốc "Trở về" mà các bạn đang nghe luôn vang lên trong lòng của mỗi người con xa nhà:

Trở về, trở về

Con cần cha mẹ

Về nhà về nhà

Con về ngay bên bố mẹ

Về nhà, về nhà mau trở về......

Cũng như mọi năm, cứ vào dịp giáp Tết là Ngọc Ánh lại nhận được nhiều thư chúc tết mừng xuân của các bạn thính giả gần xa, nhiều bạn viết thư rất dài, tâm sự với Ngọc Ánh nhiều chuyện vui buồn trong một năm qua và gửi gắm hy vọng tốt đẹp trong một năm mới. Tin rằng tâm tư tình cảm của chúng ta có nhiều nét giống nhau, vui có buồn có, và nhiều hơn vẫn là nuôi hy vọng và kế hoạch phấn đấu cho một năm mới. Trong Hộp thư Giáp Tết Tân Mão, Ngọc Ánh xin chia sẻ với các bạn tâm tư tình cảm của một số bạn, biết đâu, trong đó cũng có những tâm cảm gì đó rất giống bạn.

Bức thư của bạn Phạm Văn Đức huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam. phamvanduc88@... Rất có tính đại diện cho nhiều bạn, bạn Văn Đức viết:

Chị Ngọc Ánh cùng các anh chị, thầy cô trong ban tiếng Việt Nam Đài PTQT Trung Quốc kính mến,

Thế là Tết Nguyên Đán lại đến. Một năm lại qua đi, thật nhanh phải không chị? Ngồi nhìn lại xem năm qua mình đã làm được gì và những gì chưa làm được mới thấy thời gian trôi đi rất nhanh. Năm 2010 với biết bao niềm vui, bao sự kiện đáng nhớ. Bên cạnh đó, 2010 cũng là năm mà trên khắp thế giới phải gánh chịu những hậu quả nặng nề do thiên tai gây ra: Lũ lụt, núi lửa, động đất, sóng thần,... Nhưng vẫn thấy ấm lòng mỗi khi nghĩ lại, vì trong những hoàn cảnh đó tình người trở nên thật cao cả. Nhân dân khắp thế giới luôn hướng về vùng thiên tai, gửi những món quà cứu trợ hoặc đơn giản chỉ là những hành động rất nhỏ, những lời cầu nguyện được bình an cho tất cả mọi người. Tất thảy đã tạo cho bất cứ ai một niềm tin vững chắc để vượt lên, tiếp tục cuộc sống sau những hoang tàn, đổ vỡ.

Chị Ngọc Ánh ạ, một năm qua đi đối với em có quá nhiều cảm xúc. Những nỗi buồn, thất vọng khi vấp ngã, những niềm vui, niềm phấn khởi khi mình làm được những điều có ích cho ai đó dù là rất nhỏ..

Nhân dịp này em xin được gửi lời chúc tới quý anh chị, thầy cô trong Đài PTQT Trung Quốc nói chung, Ban Tiếng Việt Nam nói riêng, cùng toàn thể các thính giả của đài PTQT TQ những lời chúc tốt đẹp nhất, Gia đình hạnh phúc và một năm mới thành đạt.

Bạn Đinh Thị Hương ở Yên Minh huyện Ý Yên tỉnh Nam Định có hộp thư luuly_132@ya... viết:

Cháu xin chào cô Ngọc Ánh!

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập