系统管理员

Ngộ Không Nam du ký-3: Tiếp chuyện cư dân mạng VN trên báo VnExpress

17-01-2011 18:43:04(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Năm 2010 là kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Trung-Việt, là Năm Hữu nghị Trung-Việt, đây là một năm đầy ý nghĩa đáng ghi nhớ của nhân dân hai nước. Hai nước đã tổ chức rất nhiều các hoạt động về chính trị, kinh tế, văn hóa để chào mừng. Chuyến thăm Việt Nam của "Mỹ Hầu Vương" Lục Tiểu Linh Đồng và Đoàn Cán bộ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc diễn ra vào tuần cuối cùng của năm 2010 là một dấu chấm tốt đẹp khép lại năm Hữu nghị đầy ý nghĩa này.

Ngộ Không Nam du ký-3: Tiếp chuyện cư dân mạng VN trên báo VnExpress

Trong Hộp thư của hai tuần qua và trong Chương trình Văn nghệ cuối tuần, Ngọc Ánh đã giới thiệu với các bạn một số hoạt động của anh Lục Tiểu Linh Đồng trong chuyến thăm Việt Nam đầy kỷ niệm này. Những ngày qua, Ngọc Ánh nhận được rất nhiều thư điện tử của các cư dân mạng Việt Nam bày tỏ cảm nhận của mình đối với chuyến thăm Việt Nam của anh Lục Tiểu Linh Đồng và sự đáng tiếc vì không có dịp gặp anh tại Việt Nam. Bức thư dài của bạn

Phạm Ngọc Tuyết ở thị trấn Mỹ Tho huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

rất có tính đại diện cho nhiều bạn cư dân mạng và thính giả Việt Nam, sau đây, Ngọc Ánh xin giới thiệu trích đoạn với các bạn bức thư của bạn Phạm Ngọc Tuyết:

Kính chào cô Ngọc Ánh và thân gửi đến chú Lục Tiểu Linh Đồng !

Có lẽ khi cô Ngọc Ánh đọc được lá thư này thì chắc cũng là lúc chú Lục Tiểu Linh Đồng và Đoàn Đại Biểu của Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc đã lên đường về nước rồi.Cháu biết tất cả các khán giả và người hâm mộ tại Việt Nam bao thế hệ đã dành rất nhiều tình cảm cho nhân vật Tôn Ngộ Không do chú Lục Tiểu Linh Đồng thủ vai, và cháu cũng là một trong số hàng triệu triệu fan của chú ấy mà thôi. Nhưng hôm nay cháu quyết tâm gửi đến chú Lục Tiểu Linh Đồng bức thư này như một lời bày tỏ tất cả những cảm xúc mà mười mấy năm nay cháu đã từng mơ ước được nói với chú nhưng không thể làm được, cháu không biết bức thư này có thể đến được với tay chú Lục Tiểu Linh Đồng hay không, nhưng qua đây nếu được cháu rất mong cô Ngọc Ánh có thể chuyển lá thư này đến cho chú Lục Tiểu Linh Đồng. Nếu được vậy cháu rất cám ơn cô Ngọc Ánh và các cô bác trong Ban Việt Ngữ Đài Phát Thanh Quốc Tế Trung Quốc.

Thấm thóat mà đã mười mấy năm trôi qua, bây giờ cháu đã là một cô sinh viên Đại học năm thứ 2 rồi. Dù bây giờ có rất nhiều phim hay nhưng bộ phim mà cháu thích nhất vẫn chỉ là Tây Du Ký, đối với cháu Tây Du Ký đã trở thành một người bạn thời tuổi thơ cho đến tận bây giờ, và có lẽ cũng không có một diễn viên nào đóng vai Tôn Ngộ Không kinh điển mà cháu thích như chú được. Mỗi năm vào dịp hè là cháu cứ háo hức đón chờ truyền hình phát sóng phát lại bộ phim này và coi đi coi lại biết bao nhiêu lần vẫn không chán.

Ngày 28/12, cháu cũng có đến tham dự buổi lễ kí tặng sách của chú tại nhà sách Fahasa Thành Phố Hồ Chí Minh, nhưng vì quá đông khán giả nên cháu chỉ kịp thoáng nhìn chú ký thôi! Cháu đã mua cuốn sách " Lục Tiểu Linh Đồng bình Tây Du tập 1" và có được chữ ký của chú. Cháu sẽ đem về cho bà ngoại của cháu xem vì bà mê Tây Du Ký mấy chục năm nay rồi.

Trong buổi giao lưu trực tuyến với cư dân mạng tại Việt Nam của chú, cháu đã đặt rất nhiều câu hỏi cho chú.

Cô Ngọc Ánh ơi, cứ mỗi lần nhớ đến chú Lục Tiểu Linh Đồng đã bay về Trung Quốc là cháu lại….. khóc. Đối với cháu mà nói thì sự ái mộ của cháu dành cho chú Lục Tiểu Linh Đồng không chỉ đơn thuần là tình cảm của người hâm mộ dành cho thần tượng của mình, mà còn là tình cảm chân thành của một người cháu dành cho chú của mình – một người thân mà bấy lâu xa cách. Nhờ cô Ngọc Ánh, có thương cháu thì hãy nói lại với chú ấy một tiếng dùm cháu, như vậy là đủ lắm rồi. Cô Ngọc Ánh ơi ! cháu đang có ý định học tiếng Hoa như 1 ngành thứ 2. Quyết tâm này là cháu được gợi ý từ lời dạy của "Tề Thiên" đó. Cháu mong cô Ngọc Ánh chuyển tải hết những gì cháu đã nói đến với "Tề Thiên" được không ạ ! Cháu rất mong một ngày gần nhất chú có thể trở lại Việt Nam – nơi đang có hàng triệu trái tim đang hướng về chú!

Lê Thị Xinh chuotcon2877@yahoo.com

Em rất yêu quí nhân vật Tôn Ngộ Không, cũng như chú Linh Đồng, em rất mong chị Ngọc Ánh gửi tấm ảnh của chú Linh Đồng cho em, em rất biết ơn chị.Địa chi của em là: Lê Thị Xinh,số 35/4/4,đường Lê Cơ, phường An Lạc,Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Phạm Thị Chung phamchungad89@yahoo.com

Chuyến thăm của chú Tôn là một niềm vui lớn đối với người dân Việt nam. Em ngưỡng mộ Trung Quốc rất lâu rồi, em hi vọng sẽ có dịp đến thăm đất nước tươi đẹp này. Chương trình quả thực rất hay.

Bạn Nguyễn Thị Linh Chi có Hộp thư điện tử: bupsenxanh.510@gmail.com:

Kính chào bác Lục Tiểu Linh Đồng, cháu là khán giả ở Hải Phòng, cháu xin hỏi bác vài câu hỏi:

1.Bây giờ bác có thể nhào lộn như trong Phim "Tây du ký" không ạ?

2. Sau khi đóng phim "Tây Du ký", bác có những động tác quen với những động tác Tôn Ngộ Không không ạ? 3. Năm đóng phim "Tây du ký", bác bao nhiêu tuổi ạ? 4.Khi sang Việt Nam bác thích nhất những gì ở quê hương chúng cháu.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập