系统管理员

Ngộ Không Nam du ký-1 Gây nên những cơn "sốt" Tây Du tại Hà Nội

03-01-2011 20:24:06(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Nghe Online

Ngộ Không Nam du ký-1 Gây nên những cơn "sốt" Tây Du tại Hà Nội

Hoan nghênh các bạn đến với kỳ Hộp thư Ngọc Ánh đầu tiên năm 2011 Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Từ Bắc Kinh xa xôi, Ngọc Ánh xin thay toàn thể các phát thanh viên, biên dịch Ban Việt Ngữ của bản Đài chúc tất cả các bạn thính giả và cư dân mạng Việt Nam năm mới vui vẻ, an khang hạnh phúc.

Trong tuần cuối cùng của năm 2010, nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh, Ngọc Ánh rất hân hạnh được làm một trong những thành viên của Đoàn Cán bộ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc cùng ông Lục Tiểu Linh Đồng người sắm vai Tôn Ngộ Không sang thăm đất nước Việt Nam tươi đẹp để tiến hành giao lưu văn hóa với đông đảo khán thính giả Việt Nam nhiệt tình. Chuyến thăm này diễn ra trong sáu ngày kể từ đêm Giáng sinh ngày 24 đến ngày 30 tháng 12 năm 2010 có thể nói là rất thành công, đã gây tiếng vang rộng rãi trong các giới báo chí truyền thông cũng như đông đảo công chúng Việt Nam từ Bắc đến Nam. Đúng như lời của Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ đánh giá rằng:

"Phải nói là, văn hóa của Việt Nam và Trung Quốc có nhiều nét tương đồng, tình hữu nghị văn hóa tương đồng. Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng sang thăm Việt Nam là niềm vinh dự đối với nhân dân Việt Nam. Tại vì phim "Tây du ký" do nghệ sĩ đóng vai Tôn Ngộ Không phải nói là rất quen thuộc đối với nhân dân Việt Nam. Lần này Nghệ sĩ sang thăm Việt Nam là hình ảnh kết thúc Năm Hữu nghị Việt-Trung, nhân dân Việt Nam cũng như Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Việt Nam rất chào đón nghệ sĩ."

Chuyến thăm Việt Nam trong những ngày cuối năm của Ngài "Tôn Ngộ Không" sau khi gây cơn sốt tại Thủ đô Hà Nội xong lại tiếp tục "Đại náo" thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Cán bộ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc cùng nghệ sĩ nổi tiếng Trung Quốc Lục Tiểu Linh Đồng đáp chuyến bay Hãng Hàng không Phương Nam Trung Quốc hạ cánh xuống sân bay Nội Bài Hà Nội vào lúc gần 12 giờ đêm Giáng sinh 24 tháng 12, nhưng màn đêm khuya khoắt của thành phố Hà Nội không thể cản ngăn được lòng nhiệt tình và sự cuồng nhiệt của các Fans Việt Nam đối với Đoàn, đặc biệt là đối với "Mỹ Hầu Vương" Lục Tiểu Linh Đồng. Vừa bước chân ra khỏi cửa sân bay, chúng tôi đã thấy rất nhiều Fans cũng như các phóng viên Việt Nam hâm mộ ông, tay cầm hoa tươi hoặc ống kính ngắn dài ra nghênh đón, có fan còn giơ luôn cả cuốn sách "Lục Tiểu Linh Đồng Bình Tây Du" bản Việt Ngữ do ông sáng tác để đón chào ông. Với lịch trình sắp xếp dày đặc xít xao, bất kể khi vừa đặt chân xuống Sân bay Quốc tế Nội Bài Hà Nội hay khi đến thăm trường học gặp gỡ học sinh sinh viên, vào làng SOS thăm các cháu mồ côi, hoặc khi đi trên đường phố, bất kỳ có mặt ở đâu, ngài "Tôn Ngộ Không" Lục Tiểu Linh Đồng cũng đều phấn khởi chứng kiến quang cảnh các fan hâm mộ bao vây vòng trong vòng ngoài. Là phiên dịch tháp tùng ông Lục Tiểu Linh Đồng trong suốt cả hành trình chuyến thăm Việt Nam lần này, Ngọc Ánh đã ghi âm lại cảm nhận của ông trong mỗi điểm dừng chân tại Việt Nam. Sau đây là cảm nhận của Tề Thiên Đại Thánh Lục Tiểu Linh Đồng khi vừa đặt chân đến Hà Nội:

"Cũng như Trung Quốc, Việt Nam là đất nước vĩ đại, dân tộc vĩ đại. Hai nước chúng ta có mối tình hữu nghị lâu đời. Khi chúng tôi vừa đặt chân xuống sân bay, rất nhiều fan đều nhận ra tôi. Ngay cả khi tôi đến khách sạn thì các nhân viên hay cả người làm vệ sinh, người đi đường cũng đều nhận ra tôi."

"Tôi rất hân hạnh được cùng với Đoàn cán bộ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đến thăm đất nước Việt Nam tươi đẹp theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Hoàng Tuấn Anh. Ngay từ nhỏ tôi đã có cảm tình với đất nước và con người Việt Nam, Nhân dân Việt Nam yêu thích "Tây du ký", yêu nền văn hóa truyền thống Trung Quốc. Tôi tin rằng chuyến thăm này sẽ có sự ảnh hưởng tích cực, góp phần làm tăng thêm tình hữu nghị của hai nước và nhân dân hai nước Trung-Việt."

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập