系统管理员

Mối tình sâu nặng của hai ông cháu dành cho đất nước Trung Quốc qua bài dự thi dày 405 trang

29-11-2010 18:30:33(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Nghe Online

Mối tình sâu nặng của hai ông cháu dành cho đất nước Trung Quốc qua bài dự thi dày 405 trang

Những ngày này, tiết trời Phương bắc Trung Quốc tương đối giá lạnh, một số vùng miền Bắc Trung Quốc đã có tuyết rơi, tuy Bắc Kinh vẫn trời quang mây tạnh, nhưng những đợt gió lạnh tràn về cũng khiến mọi người đôi khi phải rùng mình. Nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm ở Bắc Kinh là âm 1-2 độ, còn nhiệt độ cao nhất ban ngày thường vào khoảng 8 độ C, nếu bạn nào đến du lịch Bắc Kinh vào mùa này, nên mang theo nhiều áo ấm, khăn quàng để tránh bị cảm lạnh.

Tuần trước, chúng tôi nhận được một thùng các-tông đầy ắp thư thính giả từ Đại sứ Quán Trung Quốc tại Việt Nam, 46 phố Hoàng Diệu-Hà Nội gửi về, trong đó có một tập như cuốn từ điển Bách khoa toàn thư màu đỏ dày những 405 trang, trình bày hết sức công phu và đẹp mắt, đây là bài dự thi "Hẹn nhau tại Triển Lãm thế giới Thượng Hải" mà tác giả là hai ông cháu, người ông tên là Vũ Đình Kỵ 74 tuổi, cháu gái tên là Nguyễn Thị Thu Huyền, ở huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương. Ngay từ giây phút đầu tiên giở tập bài dự thi nặng trĩu nghĩa tình, Ngọc Ánh và các phát thanh viên, biên dịch viên Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc đều hết sức xúc động, liền truyền cho nhau xem để cảm nhận tình cảm hết sức chân thành của hai ông cháu đất Việt này.

Nội dung bên trong tập bài dự thi này hết sức phong phú, ngoài trả lời tường tận những câu hỏi của cuộc thi "Hẹn nhau tại Triển lãm Thế giới thượng Hải" ra, có nhiều bài viết, bài báo và tranh ảnh được sưu tập từ các trang báo của Việt Nam, hoặc trang mạng Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc giới thiệu về kinh tế, văn hóa, lịch sử vv... của Trung Quốc. Với tấm lòng xúc động và kính trọng, Ngọc Ánh liền gọi ngay điện thoại từ Bắc Kinh cho bác Vũ Đình Kỵ và người cháu gái của bác là Nguyễn Thị Thu Huyền. Sau đây mời xin các bạn đón nghe cuộc chuyện trò thân mật này để cùng cảm nhận sự xúc động và cảm động với Ngọc Ánh:

Ngọc Ánh:

Xin chào bác Đình kỵ, cháu là Ngọc Ánh, phát thanh viên của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, hôm nay gọi điện đến cho bác bởi vì Ngọc Ánh rất cảm động và khâm phục khi vừa qua Ban Tiếng Việt nhận được bài dự thi "Hẹn nhau tại Triển lãm Thế giới Thượng Hải" của bác gửi đến, tập bài thi này dày những 405 trang, bên trong thì đầy đủ những tranh ảnh minh họa của báo chí của Việt Nam đưa tin về Triển lãm Thế giới Thượng Hải, có thể nói là rất công phu, rất đẹp mắt. Nhưng có điều là cuộc thi này đã kết thúc rồi, dù sao đi nữa thì bài dự thi này tuy đến muộn, nhưng nó vẫn rất có giá trị, bài dự thi này đã khiến Ngọc Ánh nói riêng, và tất cả các anh chị em của Ban Triếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc nói chung vô cùng xúc động và cảm động.

Mối tình sâu nặng của hai ông cháu dành cho đất nước Trung Quốc qua bài dự thi dày 405 trang

Đình Kỵ:  Tôi báo cáo với chị như thế này, bài của tôi gửi qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, chúng tôi làm rất tâm huyết và công phu, rất muốn bày tỏ thái độ của chúng tôi đối với quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc .

Ngọc Ánh:

Bài dự thi này của bác và cháu gái bác phải nói là công phu nhất, do đó mà chúng tôi xử lý một cách đặt biệt, có nghĩa là chúng tôi vẫn công nhận đây là một bài thi xuất sắc và chúng tôi cũng sẽ gửi chứng chỉ đoạt giải nhất của cuộc thi này cho bác và cháu gái bác, ngoài ra, chúng tôi còn gửi một món quà, đó là một tấm thảm len trên có dệt hình Vạn lý Trường Thành, đây là một tấm thảm rất đẹp, tặng bác để bác treo trên bức tường, tin rằng khi bác nhận được bác sẽ rất vui, nhiều bạn dự thi chủ yếu muốn bày tỏ tình cảm và tình hữu nghị của mình đối với đất nước và con người Trung Quốc, đối với nền văn hoá của Trung Quốc, đoạt giải tất nhiên là rất vui, nhưng nếu không đoạt giải cũng vẫn rất mừng, vì mình đã góp phần rất tâm huyết, rất tình cảm cho mối tình hữu nghị và chúng tôi cũng đã cảm nhận được rồi, như thế có được không ạ?

Đình Kỵ:

Dạ, vâng, thế thì cảm ơn.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập