系统管理员

Buổi chuyện trò thân mật với "Hầu Vương" Lục Tiểu Linh Đồng

05-07-2010 21:06:42(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Nghe Online

Tuần trước, Ngọc Ánh đã giới thiệu với các bạn buổi chuyện trò giữa Ngọc Ánh với anh Lục Tiểu Linh Đồng, người sắm vai Tôn Ngộ Không và chị Nguyễn Lệ Chi, người phụ trách Công ty sách Chibooks về việc cuốn "Lục Tiểu Linh Đồng bình Tây du" vừa xuất bản ra mắt các độc giả Việt Nam. Anh rất vui vì lại có dịp thông qua Hộp thư Ngọc Ánh Buổi chuyện trò thân mật với "Hầu Vương" Lục Tiểu Linh Đồngđể trao đổi và tâm sự với các bạn khán thính giả Việt Nam, anh nói:

Các bạn khán thính giả Việt Nam thân mến, tôi là Lục Tiểu Linh Đồng, rất phấn khởi có dịp thông qua Hộp thư Ngọc Ánh trao đổi với các bạn, năm nay là Năm Hữu nghị Trung –Việt, năm kỷ niệm tròn 60 năm hai nước Trung- Việt thiết lập quan hệ ngoại giao, tình hữu nghị Trung- Việt đã được các nhà lãnh đạo hai nước là Mao Chủ tịch, Chu Ân Lai và Hồ Chủ tịch dày công vun đắp. 60 năm là một năm may mắn, tên anh Lục Tiểu Linh Đồng cũng có chữ 6 là Lục ở đầu. Xin chúc tình hữa nghị hai nước ngày càng gắn bó. Rất mong các bạn khán thính giả quan tâm đến "văn hóa Tây Du", xin chân thành cám ơn các bạn khán thính giả Việt Nam lâu nay vẫn thường xuyên quan tâm đến tôi cũng như yêu mến "Tây Du Ký". Mong các bạn quan tâm bộ phim truyền hình "Ngô Thừa Ân và Tây Du Ký", quan tâm bộ sách "Lục Tiểu Linh Đồng bình Tây Du" đã được dịch sang tiếng Việt.

Sau mười bảy năm sắm vai Tôn Ngộ Không, anh Lục Tiểu Linh Đồng lại bỏ ra mười năm để viết cuốn sách này. Vậy, vì sao anh Lục Tiểu Linh Đồng lại hiến dâng cả cuộc đời mình cho "văn hóa Tây Du"? Nửa cuộc đời còn lại của anh sẽ làm những công việc gì? Anh còn điều gì đáng tiếc trong chuyến thăm Việt Nam năm 1998. Sau đây mời các bạn nghe tiếp buổi chuyện trò với anh Lục Tiểu Linh Đồng để tìm hiểu thêm về anh. Kể từ năm 1982 khi sắm vai Tôn Ngô Không và trước đó anh cũng từng sắm vai này trên sân khấu Côn Kịch, cho đến nay, nửa đầu cuộc đời  của anh đã gắn bó với hình ảnh Tôn Ngô Không thông minh, trung thành, không sợ khó khăn gian khổ vì mục đích cao cả của mình, khi Ngọc Ánh hỏi anh: Có thể nói, vai diễn Tôn Ngộ Không của anh rất xuất sắc, đã mang lại rất nhiều vinh quang cho anh, cho đến nay chưa có ai sánh kịp, rất nhiều nhà bình luận nổi tiếng đã bình luận rất nhiều về Tây Du Ký rồi, là một diễn viên, vì sao anh lại dày công bỏ ra công sức những mười năm để "Bình Tây Du ký", anh nói với Ngọc Ánh rằng:

Năm nay tôi đã 51 tuổi rồi, nếu như nửa cuộc đời trước của tôi chủ yếu là sắm vai Tôn Ngô Không, xây dựng và quảng bá hình ảnh nghệ thuật của Tây Du Ký , thì nửa cuối cuộc đời tôi sẽ dày công kế thừa và tuyên truyền nền "văn hoá Hầu", tức "văn hóa Tôn Ngộ Không", đặc biệt là đưa tinh thần của "Hầu vương" quảng bá ra khắp thế giới, do đó tôi đã dành ra mười năm để ghi lại những cảm nhận và lĩnh hội của mình sau một quá trình lâu dài xây dựng hình ảnh Tôn ngộ Không trong "Tây Du Ký".

Ngày 1 tháng 7 vừa qua bộ phim "Ngô Thừa Ân và Tây Du Ký" do anh Lục Tiểu Linh Đồng sắm vai Ngô Thừa Ân từ 28 tuổi đến 82 tuổi đã chính thức công chiếu trên Đài truyền hình Sơn Đông và rồi sẽ công chiếu ra cả nước, chỉ trong mấy ngày đầu ra mắt, bộ phim này đã nhận được sự đánh giá cao của công chúng Trung Quốc, riêng anh Lục Tiểu Linh Đồng rất mong bộ phim này sẽ được công chiếu ra mắt các khán giả Việt Nam, bởi vì ngay từ nhỏ anh đã có ấn tượng và tình cảm đối với đất nước và con người Việt Nam. Anh nói:

Buổi chuyện trò thân mật với "Hầu Vương" Lục Tiểu Linh Đồng

Ngay từ nhỏ tôi đã có ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam, tôi biết đến các anh hùng dân tộc Việt Nam như Nguyễn Văn Trỗi v.v., và Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã từng xem vở diễn Tôn Ngô Không do cha tôi sắm vai. Hai nước Trung-Việt rất hữu nghị, tôi cho rằng, điều quan trọng là, làm thế nào để qua một diễn viên bình thường như tôi trong vai diễn Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch cốt tinh, cộng thêm các khán giả Việt Nam yêu thích "Tây Du Ký", mong sao thông qua vai diễn Tôn Ngộ Không của tôi, cũng như "văn hóa Tây Du" sẽ trở thành nhịp cầu có thể nối liền tình cảm cũng như tình hữu nghị của nhân dân hai nước Trung- Việt.

 

Nhiều khán thính giả Việt Nam đã biết đến "Ngô Thừa Ân và Tây Du Ký", tôi rất mong bộ phim này sẽ nhanh chóng được công chiếu tại đất nước Việt Nam. Ngày 12 tháng 4 là sinh nhật của tôi, hay là vào dịp Tết, các khán giả Việt Nam vẫn nhớ đến tôi và gửi thiếp chúc mừng, hoặc gửi hàng công nghệ liên quan đến "Tây du ký" cho tôi. Tôi cảm nhận rằng Việt Nam là một trong những nước mến mộ và cuồng nhiệt đối với "Tây Du Ký" nhất trên thế giới. Tôi nhớ trong chuyến thăm và biểu diễn tại Việt Nam năm 1998, khi diễn viên trên sân khấu vừa hát bài trong phim "Tây Du Ký" thì tất cả khán giả đều cất tiếng đồng thanh hát theo, thật là cảm động.

Khi Ngọc Ánh chuyển điều mong muốn của các bạn thính giả Việt Nam muốn biết hiện nay anh đang những công việc gì, thì anh nói:

Sau 17 năm đóng phim "Tây Du Ký", tôi liền bắt tay vào việc chuẩn bị xây dựng bộ phim "Ngô Thừa Ân và Tây Du ký" vừa được công chiếu. Đây là bộ phim 3D đầu tiên của Trung Quốc hoàn thành vào năm 2007, vừa đoạt giải thưởng tại Liên hoan phim 3D Quốc tế đầu tiên tại Bỉ. Tin rằng nhiều khán thính giả Việt Nam đều biết, Ngô Thừa Ân là tác giả của cuốn tiểu thuyết cổ điển nổi tiếng Trung Quốc "Tây Du Ký". Tôi rất mong bộ phim "Ngô Thừa Ân và Tây Du Ký" có thể nhanh chóng được ra mắt công chúng Việt Nam, đồng thời tôi còn bận với việc viết cuốn "Lục Tiểu Linh Đồng Bình Tây Du".

Khi nghe Ngọc Ánh nói: Mỗi lần phỏng vấn anh, tôi cảm thấy tình cảm của anh dành cho "Tây Du Ký" lại càng đậm đà hơn, và hình như cuốn tiểu thuyết "Tây Du Ký" cũng như nhân vật Tôn Ngộ Không đã trở thành dòng máu chảy trên mình anh, trở thành sự sống của anh. Thì anh nói:

Chị quá khen, tôi thật không dám. Quả thật là đông đảo khán thính giả cũng có sự nhận xét như chị. Họ cho rằng dòng máu của Tôn Ngô Không chảy trong người Lục Tiểu Linh Đồng. Trong cuốn tự truyện "Duyên Hầu" đã được dịch sang tiếng Việt, tôi cũng nói rằng, tôi mang theo cái hồn của loài Hầu đến với trần gian này, mong "Mỹ hầu vương" sẽ cùng tôi đi mãi cho đến hết cuộc đời này. Tôi đã hiến dâng cả đời mình cho nền "văn hóa Tây Du" . Do vậy mà những năm gần đây, ngoài đóng phim ra tôi còn thường xuyên đến các trường đại học, trung học, tiểu học thập chí cả các trường mẫu giáo để diễn thuyết giới thiệu "văn hóa Tây Du" cũng như sự ảnh hưởng của nó đối với sinh hoạt hàng ngày của chúng ta.

Về điều đáng tiếc cũng như nguyện vọng của mình, anh Lục tiểu Linh Đồng nói:

Tôi từng đi các nước Thái Lan, Singapo diễn thuyết, nhưng rất đáng tiếc là trong chuyến thăm Việt Nam, tôi không có dịp đến các trường đại học của Việt Nam để giới thiệu và diễn thuyết cho các bạn trẻ Việt Nam. Tôi rất mong sau này có dịp sang Việt Nam cùng với các khán thính giả, độc giả xum vầy bên nhau để cùng bình "Tây Du Ký", và cảm nhận "Tây Du Ký", mang lại nhiều niềm vui cũng như triết lý của cuộc sống. Tôi càng hy vọng rằng, khi mà bộ phim "Ngô Thừa Ân và Tây Du ký" công chiếu tại Việt Nam, tôi sẽ có dịp sang Việt Nam, cho dù chỉ một mình tôi sang thôi cũng được, tôi sẽ giới thiệu với các khán giả Việt Nam nên thưởng thức bộ phim này như thế nào để mang lại hiệu quả tinh thần cao hơn. Tôi sẵn sàng góp phần của mình trong vai trò sứ giả của tình cảm và tình hữu nghị hai nước Trung- Việt.

Rất nhiều thính giả viết thư cho Ngọc Ánh bày tỏ muốn biết về tình hình đời thường của anh Lục Tiểu Linh Đồng, muốn biết anh là người đàn ông như thế nào? Anh trả lời rằng:

Buổi chuyện trò thân mật với "Hầu Vương" Lục Tiểu Linh ĐồngTôi đi trên phố không bao giờ đeo kính râm. Nhiều khán giả gặp tôi ngoài đường thường vừa cười vừa hỏi "Tôn Ngộ Không đi đâu đấy?" "Chào Thầy Chương Kim Lai ", hay là hỏi "Dạo này Tề Thiên Đại Thánh bận gì đấy?" có người thậm chí "Chào anh Khỉ hầu vương". Thực tình mà nói, tôi chỉ là một người rất bình thường, phải hòa nhập xã hội. Tôi không có điều gì bí mật gì cả, gia đình tôi rất hòa thuận. Ngày 12 tháng 6 vừa qua, vợ chồng tôi cùng con gái ra nhà hàng ăn cơm để chúc mừng 22 năm ngày cưới của mình. Chúng tôi làm lễ thành hôn vào năm 1988, đúng vào ngày tôi đoạt Giải thưởng Vàng Liên hoan phim Phi Thiên. Vợ tôi vẫn công tác tại Trung tâm Phim truyện Trung Quốc, con gái tôi gần 20 tuổi, sắp ra nước ngoài lưu học, tôi mong cháu nó học tốt ngoại ngữ để sau này cùng tôi truyền bá nền "văn hóa Tây Du" ra thế giới. Cha mẹ tôi đã ngoài 80 tuổi rồi, hiện sống tại quê nhà̉ Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang.

Tôi cho rằng, "Tây Du Ký" không phải họ Chương, nếu các bạn muốn tập võ nghệ Tôn Ngộ Không, tôi xin sẵn sàng dạy. Nghệ thuật không có biên giới. Rất mong nhân dân thế giới cùng cảm nhận nền "văn hóa Tây Du". Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa cho nền "văn hóa Tây Du". Cuối cùng xin chúc các bạn sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý.

Sau khi nghe xong buổi chuyện trò giữa Ngọc Ánh với anh Lục Tiểu Linh Đồng Hoan nghênh các bạn viết thư cho Ngọc Ánh và cho anh Lục Tiểu Linh Đồng, nêu cảm nhận của mình để Ngọc Ánh chuyển cho anh Lục Tiểu Linh Đồng. Nếu như bạn có những đồ chơi công nghệ, hoặc những bức thư họa bản tiếng Việt liên quan đến "Tây Du Ký", hoan nghênh bạn gửi đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, số 46 phố Hoàng Diệu Hà Nội, để Ngọc Ánh chuyển đến anh Lục Tiểu Linh Đồng. Xin cảm ơn các bạn.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập