系统管理员

Mùa thi Đại học Trung Quốc năm 2010

07-06-2010 19:20:50(GMT+08:00) Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc
Chia sẻ:

Nghe Online

Ngày 7/6, là ngày đầu của cuộc thi đại học năm 2010 ở Trung Mùa thi Đại học Trung Quốc năm 2010Quốc, năm nay Trung Quốc tổng cộng có 9 triệu 570 nghìn thí sinh đăng ký dự thi, ít hơn so với những năm qua, cho nên tỷ lệ thi đỗ đại học của thí sinh sẽ cao hơn mọi năm.

Thời gian qua, Ngọc Ánh đã giới thiệu hơn mười bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh các nơi Trung Quốc trong mùa thi năm 2009, theo yêu cầu của các bạn trẻ Việt Nam. Bất cứ mùa thi năm nào, môn Văn bao giờ cũng là môn thi đầu tiên, có nghĩa là hôm nay đã hoàn thành môn thi Ngữ văn, vậy đề văn năm nay của các tỉnh và thành phố Trung Quốc, cũng như đề thi chung cho cả nước như thế nào? Những bài văn đạt điểm tối đa trình bày ra sao? Sau này Ngọc Ánh sẽ lần lượt giới thiệu để các bạn cùng tham khảo. Ngọc Ánh xin chúc tất cả các thí sinh Trung Quốc và sắp tới là các thí sinh Việt Nam sẽ đạt thành tích lý tưởng trong kỳ thi đại học năm nay.

Từ kỳ Hộp thư này, Ngọc Ánh xin tạm gác lại phần nội dung giới thiệu những bài văn đạt điểm tối đa trong kỳ thi đại học năm 2009 của các thí sinh Trung Quốc. Trong Hộp thư hôm nay Ngọc Ánh xin giới thiệu thư và tiếp chuyện một số bạn trẻ Việt Nam, nói về cuộc đời sinh viên của mình, hoặc gửi những lời khuyên cho các bạn thí sinh đang miệt mài trong các lò luyện thi.

Trước hết Ngọc Ánh xin mượn bức thư của bạn Phạm Văn Đức để mở đầu cho Hộp thư kỳ này.

Thôn Yên Thọ- thị trấn Thiên Cầm- Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh

Chị N.A kính mến,

Chị biết không, thấm thoát 1 năm học nữa đã trôi qua.

Những ngày này, khắp sân trường rộn rã tiếng ve kêu, đỏ rực những chùm phượng vĩ cũng là lúc mùa hè đến. Những trang lưu bút của những cô cậu học trò năm cuối truyền tay nhau viết vội để rồi xa mái trường yêu dấu, bước vào đời với những ngã rẽ cho riêng mình. Không còn vô tư như ngày mới đến, ngày chia tay ai cũng mang trong mình một nỗi buồn không nói. Ai đó sẽ khóc, nước mắt, phượng hồng, tiếng ve hòa quyện lại, ôi chẳng thể nào quên mùa hè cuối cùng của một thuở còn cắp sách đến lớp. Những kỷ niệm đẹp đẽ sẽ khép lại trong miền ký ức để rồi chợt hiện về khi ta nghĩ đến nhau.

Tạm quên đi cái buồn sâu lắng đó. Nỗi lo lại hiện lên trên từng nét mặt của các sĩ tử khi mùa thi gõ cửa.

Chỉ còn ít ngày nữa là kì thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông của các học sinh Việt Nam bắt đầu. Em biết giờ đây các bạn học sinh cuối cấp đang rất bận rộn và lo lắng.

Qua Hộp thư N.A chị cho em nhắn nhủ với các bạn chuẩn bị bước vào mùa thi mấy điều chị nhé.

Trong khoảng thời gian cận kề ngày thi này rất quan trọng, điều đầu tiên là các bạn phải giữ gìn sức khỏe thật tốt bằng cách ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, không nên học tập quá khuya vì như vậy sẽ dẫn đến việc mệt mỏi vào ngày hôm sau. Cố gắng sắp xếp lịch học ôn tập các môn thi sao cho đảm bảo về mặt thời gian và tạo được không khí thoải mái khi học. Không nên quá lo lắng về kỳ thi, vì điều này sẽ tạo cho bản thân áp lực trong khi ôn tập và làm bài thi. Nhất là đối với những bạn thi lần thứ 2, thứ 3 thì áp lực về mặt tâm lý rất lớn. Hãy cố gắng tập trung ôn tập để xua đi những ý nghĩ tiêu cực. Tạo sự lạc quan, tin vào bản thân mình. Hãy mạnh dạn trao đổi, bày tỏ những suy nghĩ, vướng mắc mà mình gặp phải với bạn bè, người thân, thầy cô giáo để được họ chia sẻ, giúp đỡ.

Mùa thi Đại học Trung Quốc năm 2010

Luôn nhớ rằng: KHI TA ĐÃ CỐ GẮNG VÀ NỖ LỰC HẾT MÌNH THÌ DÙ KẾT QUẢ THẾ NÀO TA CŨNG KHÔNG HỐI HẬN.

Cho em được gửi lời chúc các bạn học sinh lớp 12 tự tin, thoải mái và vững vàng và đạt thành tích tốt trong 2 kỳ thi quan trọng sắp tới. Có vấn đề gì cần được chia sẻ các bạn có thể liên hệ với mình qua email: phamvanduc88@gmail.com.

Chào và chúc Hộp thư N.A luôn mãi là nhịp cầu thân ái, hữu nghị.

Ngọc Ánh: Xin cảm ơn bạn Phạm Văn Đức đã viết những lời tâm huyết trên đây gửi các bạn học sinh cuối cấp Trung học Phổ thông sắp thi đại học sau 12 năm dùi mài kinh sử. Tin rằng nhiều bạn học sinh cuối cấp cũng có tâm trạng chia tay lưu luyến như bạn đã miêu tả trong thư, và những lời khuyên của những người đi trước này sẽ giúp các bạn cuối cấp vững lòng tin hơn trong những ngày nước rút ôn thi. Xin chân thành chúc các bạn đầy lòng tự tin trước cuộc thử thách cam go nhưng cũng đầy hy vọng.

Bạn Đoàn Văn Tăng   E-mail doantang972yahoo.com.vn viết:

Em là thính giả quen thuộc của quý đài đã từ lâu rồi .em thật vui khi vừa rồi có vì người bạn gọi đến làm quen với em. Họ bảo là nghe đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc nên biết được địa chỉ của em và số điện thoại nữa. Em vui lắm, nhưng chỉ tiếc một điều là không trực tiếp được nghe giọng nói của cô Ngọc Ánh đọc lá thư của em, tiếc vô cùng , giá như em nghe được thì hạnh phúc biết bao. Rất mong muốn được làm wen với tất cả các bạn gần xa . Không biết những dòng thư này có tới được tay của Quý Đài không nhỉ? Dạo này bọn em dang bận ôn thi cuối năm nên không có thời gian để chơi và cũng không thường xuyên lên mạng để thăm các cô chú được, chúc quý đài ngày càng phát triển vững mạnh và có những thay đổi mới đáp ứng những nhu cầu của thính giả gần xa.

Ngọc Ánh: Bạn Văn Tăng thân mến, rất có thể vào giờ phút này bạn và rất nhiều bạn học sinh cuối cấp khác không có mặt bên máy thu thành vì đang bận rộn với bài vở trong thời điểm nước rút, nhưng không sao, Ngọc Ánh sẽ đưa thư của bạn lên mục "Hộp thư Ngọc Ánh", và sau khi kết thúc mùa thi, bạn vẫn có thể vào mạng để đọc, và vẫn có thể làm quen với các bạn thính giả khác của bản Đài. Chúc bạn và nhiều bạn khác quen biết nhau qua Bến hẹn tình bạn Hộp thư Ngọc Ánh này.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập