系统管理员

Trọn giấc mộng đẹp; Tục lập bàn thờ Quan Công

25-01-2010 19:50:30(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Nghe Online

Trọn giấc mộng đẹp

Bến hẹn tình bạn, mảnh vườn kiến thức Hộp thư Ngọc Ánh trung thành của các bạn xin chúc các bạn tuần mới có thu hoạch mới và niềm vui mới, chúc các bạn thường xuyên chọn giấc mộng thật đẹp.

Nụ cười bạn nở trong ánh nến

Ấm áp thay làm tôi xúc động

Từ biệt những đau buồn hôm qua

Trọn giấc mộng đẹp; Tục lập bàn thờ Quan Công

Tấm lòng tôi bạn am hiểu nhất

Tôi và bạn đi trong mưa gió

Hãy để tôi âm thầm chúc bạn

Hết thảy đều chứa trong im lặng

Cho dù trần gian nhiều đổi thay

Tôi vẫn luôn luôn cầu chúc bạn

Người tốt sẽ chọn giấc mộng đẹp

Trên đây là lời bài hát "Người Tốt chọn giấc mộng đẹp". Sau khi bước vào năm 2009, các bạn đã có ước mơ gì nhỉ? Bài hát "Người tốt chọn giấc mộng đẹp" này, rất được công chúng Trung Quốc yêu thích, mà nhiều bạn thính giả Việt Nam cũng rất hoan nghênh. Trong sinh hoạt hằng ngày, chúng ta đều cố gắng để trở thành người tốt, để có giấc mộng đẹp, để có nhiều niềm vui.

Bạn Chu Thị Kim có nick Liênlien12toan@yahoo.com viết: Em là một lưu học sinh đang học tại trường Đại học Cát Lâm Trung quốc. Em sang đây mới được hai tháng tròn. Hôm nay em viết thư gửi anh chị trong đài để chia xẻ cùng anh chị niềm vui của em: Cách đây 5 năm, khi em còn học lớp 9, em ở Việt Nam biết tới Đài phát thanh Quốc tế Trung quốc, em nhớ nhất hai chương trình là Đọc truyện dài và Học tiếng Trung Quốc qua các bài hát, cũng vì em chỉ nghe đúng lúc có hai chương trình đó trước khi em đi ngủ buổi tối. Em rất nhớ bài hát "Người tốt chọn giấc mộng đẹp", khi lên cấp ba em đã hát tặng các bạn trong phòng trọ bài này. Bài hát này đã trong tim em rất lâu rồi. Khi sang Trung quốc em mới sực nhớ về những kỷ niệm, em tìm ra bài hát "hao ren hao meng " trên trang web của Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc. Em hết sức vui mừng, cảm thấy gắn bó thân thiết. Đã rất lâu rồi em không nghe đài nhưng sao trong em cảm giác gần gũi vô cùng. Cảm ơn anh chị trong đài đã mang Trung quốc trở nên gần gũi với em. Trung Quốc đã trở thành một phần cuộc sống của em rồi, em yêu quý đất nước Trung Quốc vì chứa nhiều điều bí ẩn, cũng vì được anh chị trong Đài nuôi dưỡng tư tưởng từ nhỏ cho em. Cảm ơn anh chị lần nữa.

Ngọc Ánh: Bạn Chu Thị Kim thân mến, thật ấm áp khi đọc bức thư trên đây của bạn. Ngọc Ánh rất vui khi được biết bạn đang du học tại tỉnh Cát Lâm, miền Đông Bắc Trung Quốc, là một trong những nơi có thời tiết băng tuyết giá lạnh, mong bạn chú ý giữ gìn sức khỏe, ra ngoài trời nên mặc nhiều áo ấm. Chúc bạn trong thời gian học tập tại tỉnh Cát Lâm giá lạnh vẫn cảm thấy tình người ấm áp, mong bạn cố gắng học tập để chọn giấc mơ tươi đẹp của mình. Ngọc Ánh xin tặng bạn và tất cả các bạn đang có mặt bên máy thu thanh bài hát Trung Quốc "Người tốt chọn giấc mộng đẹp", chúc các bạn trong năm 2010 thành công và thành đạt.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập