系统管理员

Năm Hữu nghị Trung- Việt tiếng nói lời ca cất lên từ CRI

18-01-2010 16:53:08(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Nghe Online

Năm Hữu nghị Trung- Việt tiếng nói lời ca cất lên từ CRI

Vui mừng và vinh hạnh biết bao, hôm nay là ngày 18 tháng 1, Hộp thư Ngọc Ánh, bến hẹn tình bạn Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc kỳ này gặp gỡ các bạn vào đúng vào dịp 60 năm Ngày hai nước Trung-Việt chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao. Năm nay lại là Năm hữu nghị Trung- Việt. Nhân dịp này, các cơ quan hữu nghị của hai nước đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng. Tuần vừa qua Ngọc Ánh rất phấn khởi có dịp chuyện trò thân mật với một số thành viên đoàn đại biểu Thông Tấn xã Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc thường trực Hà Minh Huệ làm trưởng đoàn, đến Bắc Kinh tham gia lễ khai mạc Triển lãm ảnh nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc- Việt Nam và đến thăm trụ sở Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc. Qua buổi trò chuyện, Ngọc Ánh được biết, các thành viên trong đoàn đều là thính giả kỳ cựu của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc năm xưa và cả hiện nay. Buổi gặp mặt diễn ra rất vui vẻ trong tiếng nói tiếng cười tiếng ca ngay tại phòng thu thanh của trụ sở Đài chúng tôi.

Trần Thiêm:

Tôi là Trần Thiêm, tôi gần 60 rồi. Nói như vậy để chứng tỏ rằng tôi đã có một thời cũng rất gắn bó với Đài Bắc Kinh. Tôi nhớ có những lần nghe bằng đài Xiong Mao vào những năm 70, rất ấn tượng những giọng đọc rất thuần việt của anh chị em trong Đài phát thanh Bắc Kinh.

Ngọc Ánh:

Có thể nói trải qua năm tháng, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã từng bước phát triển, trưởng thành và lớn mạnh, hiện nay tên gọi là Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Anh là một thính giả kỳ cựu của Đài, tin rằng trong những năm tháng chiến tranh trước kia và hiện nay vẫn tiếp tục đón nghe Đài chúng tôi. Lúc này đây, anh lại đang có mặt tại nơi anh thường xuyên đón nghe âm thanh, giọng nói phát ra từ Bắc Kinh, từ trụ sở này chắc  anh cũng có cảm giác rất đặc biệt chứ nhỉ?

Trần Thiêm:

Chắc chắn rất đặc biệt rồi. Bởi vì khi nghe một giọng nói, thính giả vẫn muốn xem ai là người nói giọng đó. Vì thế cho nên hôm nay được đến thăm Ban biên tập, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, nghĩ rằng giá như ngày xưa mình được biết như thế này thì chắc chắn là mình  sẽ còn lắng nghe  và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc hơn. Và đặc biệt là tôi cũng xin chúc mừng các bạn nhân dịp đầu năm mới, khi biết chúng ta đã có 59 thứ tiếng, trong đó riêng khối ASEAN đã có 8 thứ tiếng. Xin chúc mừng các bạn, hy vọng đây sẽ là một cầu nối tình hữu nghị hai nước chúng ta.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập