系统管理员

Tình bạn dài lâu- Ấn tượng Bắc Kinh

11-01-2010 20:46:54(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Nghe Online

Bước vào năm 2010, tiết trời Bắc Kinh lạnh hơn những năm trước. Nhất là trận tuyết rơi vào ngày 4 tháng 1, nhiệt độ ban ngày xuống tới âm 9 độ C, nhiệt độ ban đêm thường là âm mười mấy độ, trên đường tuyết đóng băng, giao thông qua lại bất tiện, thậm chí gây ách tắc giao thông, đây là hiện tượng hiếm có kể từ năm 1951 đến nay. Nhiều bạn thính giả viết thư hoặc gọi điện thoại cho Ngọc Ánh bày tỏ quan tâm đến tình hình sức khoẻ của các anh chị em Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Thực ra, người miền Bắc Trung Quốc thường quan niệm rằng: Năm mới tuyết rơi báo hiệu một năm được mùa, tuy nhiệt độ thấp, giá lạnh, nhưng người dân Bắc Kinh vẫn thích thú trước màn trời tuyết rơi lả tả, khung cảnh xung quanh nhuộm một màu trắng xóa, không khí trở nên trong lành hơn, tinh thần cũng cảm thấy tỉnh táo hơn, trong nhà người dân thành phố đều có hệ thống sưởi ấm, Chính quyền Thành phố Bắc Kinh quy định đảm bảo nhiệt độ trong nhà dân không được thấp hơn 16 độ C, cho nên rất ấm áp dễ chịu.

Trong những ngày đầu năm, chúng tôi lại nhận được thư hoặc lưu ký mong thông qua Hộp thư Ngọc Ánh gửi lời chúc mừng bạn bè, và mong tình hữu nghị hai nước Trung -Việt trong năm mới này càng thêm gắn bó và phát triển.

Tình bạn dài lâu- Ấn tượng Bắc KinhTình bạn dài lâu- Ấn tượng Bắc Kinh

 

Nguyễn Văn Chiến cuoctinhphudu_nguulang_chucnu@  viết: Lời đầu thư em xin chúc các chị đón tết Canh Dần tràn đầy sức sống trong cái giá lạnh của đầu mùa đông. Hôm nay em bớt chút ít thời gian để hỏi thăm sức khỏe của các chị và cũng qua đây em cũng chân thành cảm ơn các chị trong thời gian qua dã giúp đỡ em trong việc học tập tiếng Trung Quốc và cũng như đã đem lại những bài học bổ ích trong cuộc sống của em. Em năm nay đã học lớp 12 rồi nên việc học tập rất bận không có cả thời gian để nghe đài nhờ có trang web của quý đài nên cũng thường xuyên nghe lại trên mạng . Nhân dân Việt Nam và Trung Quốc đang hồ hởi sắp đón tết rồi chị nhỉ. Cuối thư em chúc các chị mạnh khoẻ tràn đầy hạnh phúc.

Ngọc Ánh: Bạn Chiến thân mến, bức thư điện tử của nhắc nhở Ngọc Ánh vậy là Tết truyền thống của nhân dân hai nước sắp đến, chúng tôi đang bắt tay vào việc xây dựng chương trình mừng xuân. Hoan nghênh Chiến và các bạn viết thơ viết văn ca ngợi mùa xuân, ca ngợi tình hữu nghị Trung- Việt, rồi gửi cho chị để chị biên soạn và đưa và chương trình Tết. 

Bạn Trần Văn Huỳnh "

Năm nay cháu đang là học sinh lớp 12, là một học sinh năm cuối cấp , việc học hành rất bận rộn , nhưng cháu vẫn viết thư cho cô. Cháu là một thính giả đã lâu của Đài, từ hồi cháu còn học lớp 8 ấy. Cháu rất yêu những chương trình của Đài, ví như: Hộp thư Ngọc Ánh , Ca nhạc theo yêu cầu , Học tiếng phổ thông Trung Quốc, Và cả chưong trình văn nghệ nữa. Cô Ngọc Ánh à , cháu rất yêu tiếng Trung, và cũng đã theo học quý đài từ hồi nghe Đài. Nhưng ở đây chẳng ai học tiếng Trung cả, vì thế nên trình độ tiếng Trung của cháu là cực kỳ kém, Nghe Đài lâu nên cũng biết ở Việt Nam có rất nhiều bạn học. Cháu Rất muốn làm quen với những bạn đó.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập