系统管理员

Ấn tượng Bắc Kinh cuối năm 2009 của hai bạn đoạt giải đặc biệt

28-12-2009 19:15:57(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Nghe Online

Ấn tượng Bắc Kinh cuối năm 2009 của hai bạn đoạt giải đặc biệtNgọc Ánh khai bút: Hôm này là kỳ Hộp thư cuối cùng của năm 2009, trong thời điểm sắp giao nhau giữa năm mới và năm cũ tâm trạng của chúng ta thường là vừa lưu luyến vừa mong chờ. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, chúng ta lại cùng chào đón năm 2010 đầy hy vọng , trong năm qua bạn đã có thu hoạch và niềm vui gì?

Đối với nhân dân Trung Quốc mà nói, năm 2009 là một năm hân hoan đáng tự hào và đáng ghi nhớ. Ngày 1 tháng 10 năm 2009, nhân dân Trung Quốc chào mừng Quốc khánh lần thứ 60, tổ chức lễ duyệt binh và diễu hành quần chúng hoành tráng trên quảng trường Thiên An Môn, để lại ấn tượng sâu sắc cho muôn vàn bạn bè quốc tế khắp năm châu. Năm 2009, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã tổ chức Cuộc thi tìm hiểu toàn cầu nhân kỷ niệm"60 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa" , Cuộc thi viết trên mạng "Ấn tượng Trung Quốc", "Cuộc thi kiểm tra Hán ngữ", đã thu hút đông đảo thính giả và cư dân mạng trên toàn cầu tham gia hoặc quan tâm theo dõi. Trong cuộc thi viết trên mạng "Ấn tượng Trung Quốc", có hai bạn lưu học sinh Việt Nam là Nguyễn Thị Minh Phương đang học tập tại Trường Trung học phổ thông Hoa Kiều Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và bạn Lê Thị Quỳnh Xuân đang học tập tại Trường Đại học Khoa học kỹ thuật Côn Minh tỉnh Vân Nam Trung Quốc đã đoạt giải đặc biệt và được mời đến Bắc Kinh nhận giải thưởng và du lịch trong năm ngày. Trong những ngày du lịch tại Bắc Kinh, hai bạn đã đến thăm quan Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, vào phòng thu thanh gặp gỡ các bạn thính giả qua làn sóng điện của bản Đài, ngoài ra hai bạn không quên viết nhật ký hoặc tùy bút, ghi lại ấn tượng của mình tại Bắc Kinh trong những ngày cuối năm 2009.

Trong kỳ Hộp thư cuối cùng của 2009 này, Ngọc Ánh xin mời các bạn đón nghe buổi chuyện trò giữa Ngọc Ánh với hai bạn Minh Phương và Quỳnh Xuân, đồng thời nghe những lời tâm sự của hai bạn đối với Đài Phát thanh cũng như ấn tượng đối với thành phố Bắc Kinh.

(Mời bạn nghe trực tuyến ... )

Tùy bút ngày 20 tháng 12  của bạn Nguyễn Thị Minh Phương

Ấn tượng Bắc Kinh cuối năm 2009 của hai bạn đoạt giải đặc biệt

Hôm đó là một buổi sáng mùa đông lạnh cóng...mình đang chăm chú nghe cô giáo lịch sử giảng bài thì bỗng ...reng reng...di động của mình đột nhiên đổ chuông. Mình ngượng ngùng xin phép cô giáo cho mình được nghe điện thoại. Phía đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ vô cùng ấm áp: "Minh Phương à,cô là cô Ân,xin chúc mừng con! Bài dự thi "Ấn tượng Nam Ninh " của con đã giành được giải đặc biệt, tuần sau con sẽ được đi Bắc Kinh nhận giải thưởng!!!!" wow!!!!!Thật không thể tin được, mình được đi Bắc Kinh sao? Mặt mình bỗng đỏ ửng lên, tai mình như ù đi...mình không thể tin được mình lại có thể may mắn đến như vậy, mình cứ ngỡ là mình nghe nhầm nên đánh liều hỏi lại cô giáo về thông tin này một lần nữa...nhưng câu trả lời của cô vẫn là như vậy khiến cho mình vui mừng khôn xiết!!!!!!!! Khó có từ ngữ nào có thể diễn tả được hết cảm xúc của mình lúc bấy giờ, nhưng mình chỉ biết rằng lúc đó mình đã nở một nụ cười không thể tươi hơn được nữa khiến cho tụi bạn ở lớp đứa nào đứa nấy đều mắt chữ a mồm chữ o theo dõi diễn biến cuộc điện thoại kì lạ này của mình..:):):). Mình cảm ơn cô Ân rối rít...điên thoại tắt, chưa đầy 5 giây sau, mình đã nhận được rất nhiều những lời chúc mừng vô cùng đáng yêu từ phía tụi bạn ...và không lâu sau đó là từ phía các thầy cô giáo và gia đình mình. Ôi!!!! Mình hạnh phúc quá!!!!!!!!!!!!!!

Không chần chừ, mình nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị cho chuyến đi thú vị có một không hai này... Vì thời tiết ở Bắc Kinh rất lạnh nên mình đã cùng các bạn đi mua một cái áo lông chim thật ấm, rồi cả khăn, cả mũ nữa ...có đứa bạn tinh nghịch còn nói đùa: mình chuẩn bị, sắm sửa cứ như là đi lấy chồng Mỹ ý...hihi... Thế nhưng thật đen đủi (hixhix) mấy ngày hôm nay Nam Ninh trở lạnh, mình không cẩn thận nên đã bị ốm rồi. Hơn nữa, Bắc Kinh lại còn lạnh hơn Nam Ninh rất nhiều lần...huhu...!!!!! Đã có những lúc mình cảm thấy rất lo, không biết mình có thể chống chịu được với cái lạnh giá ghê gớm của Bắc Kinh, rồi liệu mình có khỏi ốm trước khi chuyến đi này bắt đầu ...v...v...rất nhiều, rất nhiều điều khiến mình lo sợ...hixhix

Như hiểu được nỗi lo lắng của mình, tụi bạn của mình đã không ngừng đến an ủi và khích lệ khiến cho mình như được tiếp thêm sức mạnh...những lời thăm hỏi động viên chân tình như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm lòng mình giữa trời đông giá rét... Khi mình đang viết những dòng này, cổ họng mình vẫn rất đau, mũi mình vẫn sụt sịt...và ngày mai mình đã phải lên đường đi Bắc Kinh rồi... Nhưng, Mei jin, jin xiang, bap...à, mình nhất định sẽ cố gắng, mình sẽ cố leo đến bậc thang cao nhất ở Vạn lí trường thành để chụp những bức ảnh đẹp nhất cho các bạn. Hãy tin mình nha!!!!! Fighting!!!!!!!!!!:):D

Tùy bút ngày 21 tháng 12 của bạn Nguyễn Thị Minh Phương

Ấn tượng Bắc Kinh cuối năm 2009 của hai bạn đoạt giải đặc biệt

Khác hẳn với không khí u ám và giá lạnh trong vài ngày trước đây, bầu trời Nam Ninh hôm nay trong xanh, cao vời vợi. Ánh nắng mặt trời hào phóng tưới lên cảnh vật một màu vàng óng đầy ấm áp.Đúng 9h55' chuyến bay CZ3285 cất cánh, cuộc hành trình của mình chính thức bắt đầu!!!!!!!!!!!!

12h40, máy bay hạ cánh xuống phi trường Bắc Kinh.Mình khoác thêm chiếc áo choàng dày cộp để chuẩn bị khiêu chiến với cái lạnh bên ngoài kia! Chỉ có điều, khác xa với những gì mà mình đã tưởng tượng, mặc dù nhiệt độ lúc này ở đây chỉ có 3 độ C, thế nhưng mình không hề có cảm giác rét buốt như ở Nam Ninh, thay vào đó lại là một cảm giác vô cùng thích thú, một cái lạnh khô khô, man mát, dễ chịu…đến kì lạ.

Buổi chiều ,mình với chị Xuân được đến thăm cơ quan trụ sở của Đài phát thanh quốc tế Trung quốc và nhận bằng khen cùng quà lưu niệm. Các bạn biết không ,các cô chú trong Ban tiếng Việt của Đài nói tiếng Việt siêu cực luôn, khiến cho mình cứ ngỡ rằng mình đang đứng ở thủ đô Hà Nội chứ không phải ở Bắc Kinh. Tại đây, hai chị em mình được đón tiếp vô cùng nồng hậu. Các cô các chú trong Ban đưa chúng mình đi thăm quan phòng truyền thống của Đài. Vừa đi các cô chú vừa ân cần hỏi han tình hình học tập của hai chị em mình đồng thời còn động viên chúng mình tiếp tục cố gắng phấn đấu học tập để mai sau về dựng xây tổ quốc Việt Nam yêu dấu. Ôi những lời nhắc nhở, dăn dò mới thân thương, gần gũi làm sao!

Buổi tối, hai chị em mình được các cô chú trong Ban tiếng Việt mời đi ăn liên hoan.Hạnh phúc biết bao khi giữa thủ đô Bắc Kinh –Trung Quốc xa xôi này, mình lại có thể được cảm nhận một không khí bữa ăn gia đình hết sức ấm cúng, được nghe những: "trăm phần trăm"…những "Dô.ô.ô"…đậm chất Việt Nam.!!! Không chỉ vui vì đã lâu lắm rồi mới được tham gia một bữa ăn gia đình ấm cúng, tối hôm nay mình còn vui hơn vì cuối cùng,mình cũng đã được thưởng thức hương vị có một không hai của món Vịt quay- đặc sản Bắc Kinh! Các bạn ơi,nếu có cơ hội tới Bắc Kinh thì nhớ đừng bỏ qua món ăn này nha!!!

Vậy là ngày đầu tiên của chuyến hành trình này đã kết thúc rồi!!!! Không biết còn những điều thú vị gì đang chờ đón mình và chị Xuân trong những ngày tiếp theo đây?

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập