系统管理员

Xin chúc mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam"20-11"

16-11-2009 20:02:50(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Nghe Online

Xin chúc mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam"20-11"Ngọc Ánh Khai bút: Bước vào tháng 11 đến nay, nhiều nơi ở Trung Quốc đã mưa tuyết, riêng thành phố Bắc Kinh đã lần lượt ba trận mưa tuyết, đây là hiện tượng hiếm thấy trong 50 năm qua. Mưa tuyết báo hiệu sang năm được mùa, cũng làm cho khí hậu khô hanh của thành phố dịu đi. Thế nhưng nếu như tuyết rơi với cường độ lớn và quá dày, thì cũng gây nên thiên tai, gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân. Bước vào mùa đông năm nay, nhiều vùng ở Trung Quốc đã liên tiếp mưa tuyết lớn.Tính đến ngày 15 tháng 11, các trận mưa tuyết ở miền Bắc Trung Quốc đã làm hơn 9,6 triệu người thuộc 8 tỉnh và khu tự trị như Hà Bắc, Sơn Tây, Sơn Đông, Hà Nam, Ninh Hạ, v.v bị thiên tai, trong đó có 32 người chết, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp gần 7 tỷ nhân dân tệ. Ngày 13, Chính phủ Trung Quốc đã cấp khẩn cấp 20 triệu nhân dân tệ vốn cứu trợ từ ngân sách Trung ương. Bộ ngành hữu quan đã cử đoàn công tác xuống địa phương để chỉ đạo công tác cứu trợ thiên tai, đồng thời vận chuyển vật tư tới quần chúng nhân dân bị thiên tai mưa tuyết nghiêm trọng. Mong sao từ nay, tuyết thuận gió hòa, khắp mọi miền Trung Quốc có thể bình an qua một mùa đông ấm áp.

Xin chúc mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam"20-11"

20 tháng 11 là "Ngày Nhà giáo Việt Nam", trước thềm ngày vui của các kỹ sư tâm hồn này, tất cả các bạn học sinh trên khắp đất nước Việt Nam đang ra sức thi đua học tập giành thành tích tốt nhất để dâng tặng các thầy, cô giáo với tấm lòng thành kính của mình.

Hàng ngày, Ngọc Ánh nhận được nhiều thư của các bạn học sinh Việt Nam, trong đó có thư của các nhà giáo Việt Nam nữa, mỗi khi đọc thư của các thầy, cô là trong lòng Ngọc Ánh lại trào dâng một niềm kính trọng vô hạn. Ở Việt Nam có câu "Không thầy đố mày làm nên", câu nói này có nghĩa là nếu không được sự giáo dục đến nơi đến chốn của các thầy, cô giáo thì chúng ta ai nấy đều khó có được kiến thức một cách hệ thống, và tất nhiên là khó làm nên sự nghiệp cống hiến cho xã hội.. Nhân dân hai nước Trung- Việt chúng ta đều có truyền thống "tôn sư trọng đạo", Ngày Nhà Giáo Trung Quốc là ngày 10 tháng 9 hằng năm, cứ đến ngày này, các bạn học sinh Trung Quốc đều dâng tặng thầy, cô giáo những bó hoa tươi thắm, những tấm thiếp chúc mừng. Ngọc Ánh được biết, Văn Miếu ở Hà Nội là giảng đường đại học đầu tiên của Việt Nam, nay đã trở thành một trong những biểu tượng của cố đô Hà Nội, nhiều nhà lãnh đạo Việt Nam trong chuyến thăm Trung Quốc hoặc các nước thường mang theo những món quà mỹ nghệ mô hình Văn Miếu để tặng cho các vị lãnh đạo của nước sở tại, qua đó có thể thấy tinh thần "tôn sư trọng đạo" của Việt Nam còn được coi là biểu tượng trong việc truyền bá tình hữu nghị.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập