Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Viên lâm hoàng gia của Bắc Kinh
   2006-03-30 17:14:29    cri

Ra khỏi Di Hòa Viên đi về phía đông không xa thì đến Viên Minh Viên. Đây cũng là một trong những hành cung được vua triều nhà Thanh ưa thích. Nhưng đáng tiếc là đã bị liên quân Anh Pháp dã man cướp bóc và thiêu hủy vào năm 1860, nay chỉ còn là một di chỉ hoang tàn của lối kiến trúc châu Âu. Nhưng đứng trước những cảnh tượng đổ vỡ, tay sờ lên những phiến đá khắc họa tinh xảo này, sẽ khiến ta tưởng tượng được sự huy hoàng của năm xưa. Chị du khách Hàn Ninh nói:

"So với Di Hòa Viên, Viên Minh Viên càng khiến tôi xúc động hơn, tuy nơi đây chỉ còn là một đống đổ nát, nhưng khi nhìn thấy nó, tôi đã tưởng tượng được nét huy hoàng ban đầu của nó. Nhiều du khách đã phải khen ngợi trước khí thế và ưu nhã của nó, bởi vì dù nó đã bị hủy hoại mà vẫn đẹp đẽ là thế".


1  2  3