Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Viên lâm hoàng gia của Bắc Kinh
   2006-03-30 17:14:29    cri

Giới thiệu xong công viên Bắc Hải, sau đây nói về Di Hòa Viên ở ngoại ô phía tây Bắc Kinh. Di Hòa Viên được xây vào năm 1750. Ông Cao Đại Vĩ phó ban phụ trách Di Hòa Viên giới thiệu rằng, là một di sản văn hóa thế giới, Di Hòa Viên được coi là một kiệt tác về thiết kế viên lâm phong cảnh của TQ.

Ông nói:

"Di Hòa Viên là đại diện kiệt xuất của viên lâm hoàng gia Bắc Kinh, cũng là một thành quả to lớn được giữ lại hoàn chỉnh nhất của viên lâm hoàng gia Bắc Kinh".

Di Hòa Viên rộng 300 ha, ngoài cung điện và đình đài lầu các ra, ở đây còn có nhiều chùa chiền hoa lệ, cũng như phong cảnh đồng quê TQ rất tươi mới. Có thể nói Di Hòa Viên đã thể hiện được một đặc điểm nữa về xây dựng viên lâm hoàng gia TQ, đó tức là đem cảnh đẹp trong thiên hạ thu nhỏ đặt tại công viên.

Phong cảnh trong Di Hòa Viên chủ yếu có núi Vạn Thọ và hồ Côn Minh. Núi VạnThọ cao hơn 50 mét có hình dạng như một con rơi, còn hồ Côn Minh thì có hình dạng như một quả đào. Theo quan niệm truyền thống TQ thì con rơi là tượng trưng cho hạnh phúc, còn đào thì tượng trưng cho trường thọ, mà viên lâm này là do vua Càn Long triều nhà Thanh xây dựng để chúc thọ mẹ. Cho nên, đặc trưng văn hóa phúc thọ của TQ được thể hiện đầy đủ tại đây.

Du ngoạn trong Di Hòa Viên, điều không thể bỏ lỡ là đường hành lang dài ở đây, hành lang này dài 728 mét, là đường hành lang dài nhất trên thế giới, đã được đưa vào kỷ lục Ghi nét thế giới. Trong hành lang có khá nhiều tranh màu miêu tả về chuyện kể và thần thoại truyền thống thời cổ TQ. Đường hanh lang chạy dài quanh co đã sâu chuỗi những khu phong cảnh trong Di Hòa Viên. Do đó nó được mệnh danh là người hướng dẫn du lịch vô thanh.

Lầu kịch cũng có tiếng tăm như đường hành lang, đây là một lầu kịch thời cổ lớn nhất được giữ lại ở TQ hiện nay, gồm ba tầng cao 21 mét, thiết kế vô cùng khéo léo, không những bối cảnh có thể nâng lên hạ xuống, thậm trí có thể dẫn nước lên sân khấu phối hợp biểu diễn. Bà JOANNA MASKELL người Anh sau khi xem biểu diễn xong nói:

"Xem kịch ở đây thực là thú vị, ở đây có nhiều điều hứng thú, đã để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc".

1  2  3