Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Gặt hái tinh thần thi đấu trong bóng đá
   2009-06-19 18:10:39    cri

Nghe Online

 

Ngày 25 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6 vừa qua, đội tuyển bóng đá quốc gia nam Trung Quốc dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng mới Cao Hồng Ba đã tập huấn lần đầu tiên, và đã kết thúc ba trận thi đấu giao hữu với đội tuyển Đức, I-ran và A-rập Xê-út với thành tích thắng một, hoà một, thua một. Một lần tập huấn vừa có điểm nhấn vừa bộc lộ nhiều vấn đề, khiến chúng ta trong khi vui mừng thấy người hâm mộ trở lại sân xem bóng đá, cũng phải bình tĩnh suy nghĩ, chúng ta đã gặt hái được những gì?

"Huấn luyện viên đội tuyển quốc gia--Cao Hồng Ba."

Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc Nam Dũng khi tuyên bố huấn luyện viên trưởng trẻ Cao Hồng Ba nhậm chức, cũng không ngờ rằng, trong lần tập huấn và thi đấu giao hữu đầu tiên sau đó, đội tuyển đã mang lại niềm vui bất ngờ cho người hâm mộ bóng đá Trung Quốc.

"Đội Trung Quốc hôm nay từ tổng thể đến cá nhân đều biểu hiện rất tốt."

Lời khen của ngôi sao bóng đá Đức Ma-ri-ô Gô-mét không phải lời nói khiêm tốn, bởi vì đội Trung Quốc đã thủ hoà với đội Đức, sau khi đánh bại đội I-ran đã nhiều năm chưa từng thắng, người hâm bộ bóng đá Trung Quốc đã cảm nhận được niềm vui thiếu vắng đã lâu. Đội bóng trẻ này, với tinh thần thi đấu dám tranh bóng, phối hợp chuyền bóng ngắn nhanh tự tin, tấn công biên nhanh chóng linh hoạt, khiến người hâm mộ đã lại được thể nghiệm niềm đam mê và vui sướng của bóng đá. Bởi vậy, khi gặp đội A-rập Xê-út trong trận giao hữu thứ ba, sân vận động Thái Đạt ở thành phố Thiên Tân đã tái hiện cảnh người đến xem bóng đá rất đông ít thấy lâu nay:

"Trước đây đều ở nhà xem, hai trận vừa rồi đội Trung Quốc đá rất hay, bởi vậy tôi đã từ Bắc Kinh đến Thiên Tân xem trận đấu này. Tôi thấy các cầu thủ bây giờ chạy rất tích cực, rất có khí thế."

Đây có thể là nguyên nhân huấn luyện viên trưởng Cao Hồng Ba vẫn cảm thấy rất nhẹ nhõm sau khi đội Trung quốc thua đội A-rập Xê-út với tỉ số 1:4--đội bóng trẻ này đã lôi kéo người hâm mộ bóng đá Trung Quốc từng thất vọng trở lại khán đài. Xét từ ý nghĩa nào đó, điều này còn khiến những người làm công tác bóng đá Trung Quốc vui mừng hơn so với việc giành thành tích tốt.

"Có nhiều khán giả như vậy đến cổ vũ cho đội tuyển Trung Quốc, điều này ít nhiều nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi. Bởi vì thời gian thi đấu rất nhiều người còn đang đi làm, vị trí của sân vận động Thái Đạt cũng khá xa. Điều này từ mặt khác cũng nói lên, đội Trung Quốc trong ba trận thi đấu giao hữu lần này, cũng đã mang lại niềm vui và hy vọng cho mọi người."

Ông Cao Hồng Ba đã dùng cách nào để đội Trung Quốc có ý chí chiến đấu hiên ngang, hoặc giả có thể tìm thấy đáp án từ thái độ tập luyện nghiêm chỉnh của các cầu thủ trẻ này. Khi thành lập đội bóng này, ông Cao Hồng Ba đã cho gọi nhiều cầu thủ trẻ chưa từng tham gia đội tuyển quốc gia, điều này từng có lúc dẫn đến nhiều sự nghi ngờ. Theo ông Cao Hồng Ba, không có cái gọi là "cầu thủ sao", chỉ có cầu thủ tâm trạng thi đấu trạng tốt:

"Cảm giác có phần cảm động và phấn khởi, rất muốn biểu hiện tốt, muốn được tham gia thi đấu."

1 2