Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  "Tình cảm Trung Quốc" của ông Schlappner
   2009-06-12 14:41:42    cri

Nghe Online

Mới đây Đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc đã thi đấu giao hữu với đội tuyển Đức tại Thượng Hải, kết quả hai đội đã hoà với tỉ số 1:1. Lần này đội tuyển Đức đến thăm Trung Quốc, cả đoàn có hơn 150 người, trong đó ngoài các cầu thủ, quan chức Liên đoàn bóng đá và đại diện giới thương mại Đức ra, còn có một người bạn cũ của bóng đá Trung Quốc, đó là ông Klaus Schlappner từng làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Trung Quốc thập niên 90 thế kỷ trước. Do vậy, phóng viên Đài chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn người Đức được người hâm mộ bóng đá Trung Quốc gọi thân mật là "Bác Schlappner".

Ông Schlappner 67 tuổi khi kể lại "duyên phận" của ông với bóng đá Trung Quốc nói:

"Đối với tôi, Trung Quốc là một nơi rất quan trọng, tôi rất thích Trung Quốc, thích bóng đá Trung Quốc, hơn nữa thích người hâm mộ bóng đá Trung Quốc, trái tim tôi từ lâu đã hội nhập với bóng đá Trung Quốc."

Tại Trung Quốc, ông Schlappner còn nổi tiếng hơn nhiều so "Hoàng đế bóng đá" Bếch-ken-bao-ơ, đồng hương của ông, đây không phải vì ông từng làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc, càng là vì ông là huấn luyện viên nước ngoài đầu tiên đến giúp bóng đá Trung Quốc sau khi Trung Quốc thi hành chính sách cải cách mở cửa vào cuối thập niên 70 thế kỷ trước. Năm 1984, ông Schlappner dẫn đội bóng đá Man-hem Đức đến thăm và thi đấu hữu nghị với đội tuyển Trung Quốc. Trong quá trình tiếp xúc với nhân sĩ trong giới bóng đá Trung Quốc, ông Schlappner phát hiện bóng đá Trung Quốc còn khá bảo thủ, thiếu sự hiểu biết thế giới bên ngoài. Năm 1985, ông Schlappner mời hai huấn luyện viên Trung Quốc là ông Lý Ứng Phát và ông Kim Chí Dương đến Câu lạc bộ Man-hem Đức tập huấn ba tháng, sau đó ông lại giúp cầu thủ ưu tú đội tuyển bóng đá Trung Quốc Cổ Quảng Minh đến Đức đá bóng, Cổ Quảng Minh cũng đã trở thành cầu thủ Trung Quốc đầu tiên ra nước ngoài đá bóng trong lịch sử bóng đá Trung Quốc. Khi nói đến vì sao lại nhiệt tình như vậy giúp bóng đá Trung Quốc, ông Schlappner đã nói đến tên hai nhà lãnh đạo Trung Quốc.

"Trước khi đến Trung Quốc, tôi đã rất khâm phục ông Chu Ân Lai và ông Đặng Tiểu Bình, họ là hai người tôi rất kính phục. Hồi tôi còn trẻ, tôi đã nghe kể một số chuyện về ông Chu Ân Lai, lúc đó tôi đã rất cảm động. Dần dần tôi rất yêu thích Trung Quốc, tôi mong muốn làm một số việc cho quốc gia này."

Trong vòng đấu loại khu vực châu Á Giải vô địch bóng đá thế giới I-ta-li-a diễn ra năm 1989, đội tuyển Trung Quốc đã bị loại. Để bóng đá Trung Quốc sớm hội nhập với quốc tế, sớm thực hiện ước mơ đi dự Giải vô địch bóng đá thế giới, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã có ý định mời huấn luyện viên trưởng nước ngoài cho đội tuyển quốc gia. Ông Schlappner từng được chọn vào danh sách "Mười huấn luyện viên xuất sắc nhất" trong năm của bóng đá Đức đã hợp lô-gích đi vào tầm nhìn của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc.

"Liên đoàn bóng đá Trung Quốc tháng 4 năm 1992 mời tôi đến Trung Quốc làm huấn luyện viên, lúc đó tôi còn là huấn luyện viên đội nhà nghề Đức, đồng thời tôi còn kinh doanh Công ty của mình. Phải từ bỏ những công việc đó, đi Trung Quốc làm huấn luyện viên trưởng cũng là quyết định rất khó."

1 2