Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Từ "tiền đạo làm bàn lạnh lùng" đến huấn luyện viên đầy cá tính
   2009-05-22 16:25:09    CRIonline

Ông Cao Hồng Ba, năm 1966 sinh tại Bắc Kinh Trung Quốc, năm 1989 gia nhập đội tuyển bóng đá nam quốc gia Trung Quốc, năm 1995 đá cho đội Câu lạc bộ Quốc An Bắc Kinh, năm 1999 về nghỉ từ đội Câu lạc bộ Tùng Nhật Quảng Châu, đồng thời ở lại làm huấn luyện viên. Sau đó từng làm huấn luyện viên trưởng đội Câu lạc bộ Sư tử xanh Hạ Môn và đội câu lạc bộ Á Thái Trường Xuân, dẫn dắt đội Á Thái Trường Xuân đoạt chức vô địch Giải vô địch ngoại hạng Trung Quốc năm 2007.

Tháng 4 năm nay, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc chính thức bổ nhiệm ông Cao Hồng Ba làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia nam Trung Quốc. Ông Cao Hồng Ba nhìn bề ngoài lúc nào cũng lạnh lùng, những mâu thuẫn xảy ra với cầu thủ trong lúc làm huấn luyện viên, cũng khiến tương lai làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Trung Quốc trẻ này ngay từ đầu đã có nhiều sự tranh luận. Nhưng qua phỏng vấn ông Cao Hồng Ba, phóng viên đã thấy mặt cá tính của "tiền đạo làm bàn lạnh lùng" ngày xưa này.

Ông Cao Hồng Ba trong thời làm cầu thủ vì tác phong đá bóng sắc bén, trầm lặng ít nói nên được gọi là "tiền đạo ghi bàn lạnh lùng". Đối thoại với huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc trẻ nhất trong lịch sử này cũng bắt đầu từ cá tính của ông. Cuộc phỏng vấn còn chưa bắt đầu, ông đã trước tiên đính chính với phóng viên, ông không phải người không thích quan hệ với mọi người:

"Tôi trước hết xin giải thích, tôi không phải người không thích quan hệ với mọi người như bên ngoài đã nói, tôi quả thực rất thích kết bạn với mọi người, tôi không phải người sống nội tâm."

Mặc dù vậy, người tiền đạo về nghỉ từng ghi nhiều bàn thắng trước cầu môn đối phương này, trong con mắt phóng viên vẫn mang đầy cá tính. Ví dụ, khi phóng viên hỏi ông kính phục huấn luyện viên bóng đá nổi tiếng thế giới nào nhất, ông không chút nghĩ ngợi trả lời ngay, ông không có thần tượng, chỉ hấp thụ kinh nghiệm của họ:

"Bóng đá là môn thể thao có nhiều trường phái, rất nhiều huấn luyện viên đều đã thành công, tôi thích hấp thu tất cả kinh nghiệm thành công, kết hợp với sự hiểu biết của bản thân đối với bóng đá, đi con đường thích hợp với sự phát triển bóng đá Trung Quốc."

Trả lời như vậy phù hợp với phong cách của ông, ngắn gọn mà kiên định. Cuộc đời bóng đá tràn đầy sóng gió mấy chục năm, đã không bào mòn mặt sắc bén trong cá tính của ông, cũng không khiến ông bỏ mất một thói quen—viết nhật ký tập luyện. Đây có thể là một bài tập cần phải hoàn thành đối với một cầu thủ nhí mười mấy tuổi, nhưng đối với một huấn luyện viên thành tích hiển hách, công việc bận túi bụi mà nói, kiên trì được không phải dễ dàng. Ông Cao Hồng Ba cho phóng viên biết, từ năm 12 tuổi bắt đầu đá bóng đến nay, ông ngày nào cũng kiên trì viết nhật ký tập luyện:

"Nhật ký tập luyện bóng đá là bài tập hàng ngày của tôi, đây là điều cần phải làm."

Tập nhật ký dầy cộm đã ghi chép sự yêu thích của ông đối với bóng đá, cũng ghi chép cả quá trình người tiền đạo đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc này, làm thế nào trở thành huấn luyện viên trưởng trẻ nhất Giải vô địch bóng đá chuyên nghiệp Trung Quốc, rồi trở thành huấn luyện viên trưởng Giải vô địch bóng đá ngoại hạng Trung Quốc trẻ nhất, cho đến nay trở thành huấn luyện viên trưởng trẻ nhất trong lịch sử bóng đá nam Trung Quốc. Hai chữ "tuổi trẻ" hình như luôn là dấu ấn lớn nhất trong đời ông Cao Hồng Ba, cũng luôn để ông sống trong ánh mắt nghi ngờ. Vậy thì điều này xét đến cùng là ưu thế hay là khiếm khuyết của ông? Ông Cao Hồng Ba đã đưa ra sự giải thích của mình:

"Tuổi trẻ có nghĩa là ham học, khiêm tốn, tuổi trẻ có nghĩa là anh phải hiểu biết quan điểm của tất cả mọi người, sau đó tìm được một con đường anh cho là đúng đắn nhất để phát triển về phía trước."

1 2