Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thể thao Trung Quốc đi qua năm 2008 không bình thường
   2009-01-09 14:56:40    cri

So với các môn ưu thế truyền thống, sự đột phá của các vận động viên Trung Quốc tại các môn khác cũng đáng ca ngợi hơn. Tại Thế vận hội Bắc Kinh, các vận động viên Trung Quốc đã giành được sự đột phá số không về huy chương vàng trong các môn bắn cung, đua thuyền, thuyền buồm, nhào lộn trên đệm, quyền anh v.v.

Từ năm 1984 bắn cung được coi là môn thi đấu chính thức của Thế vận hội đến nay, huy chương vàng của môn này luôn lọt về tay vận động viên Hàn Quốc, tại Thế vận hội lần này, vận động viên Trung Quốc Trương Quyên Quyên liên tục đánh bại ba vận động viên Hàn Quốc, đoạt tấm huy chương vàng Thế vận hội đầu tiên trong môn bắn cung cho Trung Quốc. Hơn nữa, phá vỡ sự độc quyền của vận động viên Hàn Quốc đối với huy chương vàng, điều này có ý nghĩa phi thường đối với môn bắn cung. Trương Quyên Quyên nói:

"Tôi rất vui mừng giành được tấm huy chương vàng này đã mang lại vinh dự cho môn bắn cung của Trung Quốc."

Trong một số giải có sức ảnh hưởng quốc tế quan trọng khác trong năm 2008, các vận động viên Trung Quốc cũng đã giành được thành tích khiến mọi người chú ý, tại Giải quần vợt Uyn-bơn-đơn mở rộng tháng 6 đến tháng 7, nữ vận động viên Trung Quốc Trịnh Khiết đã lọt vào bán kết, lập thành tích tốt nhất lịch sử của vận động viên Trung Quốc trong các giải quần vợt.

Tháng 10, Thế vận hội các môn thể thao trí tuệ lần thứ nhất với nội dung chính là các môn cờ vua, cờ nhảy, đánh bài tây, cờ tướng và cờ vây đã tổ chức tại Bắc Kinh. Đoàn Trung Quốc với thực lực hùng hậu trong các môn cờ vây, cờ tướng và cờ vua, đứng nhất bảng tổng sắp với thành tích 12 tấm huy chương vàng, thể hiện với mọi người thành tựu của người Trung Quốc trong lĩnh vực thể thao trí tuệ.

Để hoàn thành những sự kiện không bình thường trong năm 2008, các vận động viên Trung Quốc quả thực đã bỏ ra rất nhiều, kể cả đám cưới muộn mằn, nhưng như thế có lẽ càng đậm ngọt hơn. Tại đám cưới của vô địch Thế vận hội Tê-cuôn-đô Trần Trung, nụ hôn đằm thắm của Trần Trung với chú rể đã kéo dài nửa tiếng đồng hồ, là thử thách rất lớn tố chất thân thể của chú rể, xem ra, lấy vợ vô địch Thế vận hội không phải là chuyện dễ. Trần Trung tại đám cưới nói:

"Tôi hôm nay đã lấy chồng, tôi mong anh ấy bất kể sau này xảy ra chuyện gì cũng đều chiều tôi, yêu tôi, yêu tôi suốt đời."

Năm 2008 không bình thường, các vận động viên Trung Quốc mãi mãi cất giữ nó trong ký ức.


1 2