Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trượt băng tốc độ nữ Trung Quốc bước vào "Thời đại Vương Mông"
   2008-12-19 15:29:11    cri

Giải cúp thế giới trượt băng tốc độ năm nay, Vương Mông không phụ lòng mong của mọi người, có biểu hiện rất khá tại mỗi chặng thi đấu. Chặng Trung Quốc cúp thế giới, một mình Vương Mông đã đoạt ba tấm huy chương vàng. Vận động viên nữ Nhật Chi-ca I-si-đa tham gia thi đấu chặng này nói: "Vương Mông quả thực trượt quá nhanh. Muốn vượt chị là điều rất khó khăn." Ông An-môn, người Ca-na-đa, được Trung Quốc mời làm huấn luyện viên thể lực đã đánh giá Vương Mông như sau:

"Điều khác giữa Vương Mông với các vận động viên khác là ở chỗ năng lực phối hợp của chị rất mạnh. Chị biết trượt băng, cũng biết nghỉ ngơi thích đáng. Chị không lãng phí vô vị thể lực của mình. Đây cũng là điều vì sao chị thường có đủ sức mạnh trong thi đấu chính thức, đương nhiên kỹ thuật của chị cũng rất đẹp."

Trong thi đấu ba chặng đầu cúp thế giới đã kết thúc (chặng Mỹ, Ca-na-đa và Trung Quốc), các vận động viên nữ Trung Quốc cả thảy giành được 12 tấm huy chương vàng, trong đó một mình Vương Mông đã giành được 9 tấm huy chương vàng. Nhân sĩ trong ngành nói chị đã mở ra "Thời đại Vương Mông" trượt băng tốc độ nữ Trung Quốc. Về thành tích giành được của Vương Mông, huấn luyện viên thể lực An-môn nói:

"Chị có ham muốn giành thắng lợi mạnh mẽ, thích cảm giác khống chế tất cả, chị thích trở thành vận động viên hay nhất, mạnh nhất."

Vương Mông là một cô gái có cá tính sắc sảo, ngay thẳng, bốp chát. Trên sân đấu, chị từng nổi giận vứt giầy trượt băng, bỏ đi vì bất bình với trọng tài; chị cũng từng do phối hợp không tốt với huấn luyện viên, công khai "phê phán" huấn luyện viên trưởng trước ống kính truyền hình.

Cùng với sự từng trải tăng lên, Vương Mông ngày nay đã ít đi một chút khí khái thiếu niên, nhiều một chút khiêm tốn thận trọng. Chị đã trở thành đội trưởng đội nữ trượt băng tốc độ Trung Quốc, hiện nay suy nghĩ nhiều hơn là lợi ích của toàn đội và trách nhiệm của mình. Khi nói đến chức trách là đội trưởng của mình, Vương Mông nói:

"Huấn luyện viên một mình chỉ huy tất cả thi đấu, nói khản cả cổ, tôi thấy thương thương, tôi mong có thể giúp bà gánh vác một chút, huấn luyện viên rất gian khổ."

Vương Mông đang dùng hành động lặng lẽ giải thích hình ảnh của chim đầu đàn, chị đang mong đợi dẫn các đồng đội trẻ tuổi viết lên trang sử mới trượt băng tốc độ Trung Quốc tại Thế vận hội mùa đông Van-cu-vơ năm 2010.


1 2