Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Giải quần vợt cúp Mát Tơ Thượng Hải đi qua thời gian 5 năm khiến mọi người khó quên
   2008-11-28 15:14:39    CRIonline

Thực ra, người hâm mộ Trung Quốc cũng là một hồi ức tốt đẹp đối với các tuyển thủ quần vợt ưu tú nhất trên toàn thế giới. Nhiều tuyển thủ quần vợt nói, họ chưa bao giờ thấy nơi nào trên thế giới lại nhiệt tình như vậy. Phê-đơ-rơ là người được yêu thích nhất tại Thượng Hải, khi ông Hoàng quần vợt mang nhiều chấn thương trên người này rơi vào cảnh khổ chiến trong trận thi đấu cuối cùng trong bảng với Mu-rây cúp Mát Tơ năm nay, khán giả trên sân đã nhiệt tình cổ vũ anh:

Đây là sự cổ vũ của hơn 15000 khán giả trên sân, mọi người cùng gọi tên của Phê-đơ-rơ, cổ vũ anh. Đêm hôm đó, việc tương tự đã xảy ra không chỉ một lần, chẳng trách Phê-đơ-rơ bị thua sau trận đấu đã chân thành cảm ơn sự ủng hộ của người hâm mộ Trung Quốc.

Cây vợt Xéc-bi-a Đơ-giô-cô-vích giành chức vô địch tại cúp Mát Tơ cuối cùng cũng có ký ức tốt đẹp của anh, anh nói tại Thượng Hải anh mỗi ngày ít nhất nhận được ba món quà.

"Tôi mong có thể giữ lại các món quà này, mang về nhà. Tôi rất cảm ơn sự ủng hộ của người hâm mộ Trung Quốc đối với tôi, trong cuộc đời nhà nghề của tôi, tôi chưa bao giờ thấy sự nhiệt tình như vậy."

Cúp Mát Tơ Thượng Hải 5 năm, không những đã để lại ấn tượng sâu sắc cho vận động viên, người hâm mộ, cũng đã để lại dấu vết văn hoá Trung Quốc cho cả giới quần vợt nhà nghề. Mọi người nhớ rõ: Bắt đầu từ cúp Mát Tơ tổ chức tại Thượng Hải lần đầu tiên năm 2002, trang phục của các vận động viên đã mang đậm mầu sắc Trung Quốc, từ trang phục đời nhà Đường, trang phục tơ lụa đến quần áo Trung Sơn cải tiến, đều thể hiện sức quyến rũ Trung Quốc qua sự thể hiện của các vận động viên; tạo hình Mát Tơ búp bê đất Vô Tích rất đáng yêu, "tượng binh mã Mát Tơ" năm 2007 còn được Nhà bảo tàng quần vợt Uyn-bơn-đơn cất giữ lâu dài.

Nhưng tất cả những thứ kể trên đều chỉ là ý niệm. Có việc rất đáng để mọi người hồi ức: Khi cúp Mát Tơ bắt đầu tổ chức tại Thượng Hải, trọng tài quốc tế trên sân thi đấu khi nhắc nhở khán giả hầu như không có tác dụng, bởi vì họ không biết nói dù là một câu nói Trung Quốc đơn giản; một, hai năm sau, khán giả Trung Quốc đã nghe thấy câu nói "Cảm ơn", "Xin giữ yên lặng" và "Xin mời ngồi" không tiêu chuẩn cho lắm; trong mấy trận thi đấu ở giải cúp Mát Tơ lần cuối cùng, cũng là các trọng tài này, đã nghiễm nhiên nhiều lần được khản giả vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, chỉ vì mấy câu nói "Cảm ơn", "Xin mời ngồi" và "Xin giữ yên lặng" của họ đã nói thành thạo như người Trung Quốc... đây là thắng lợi của trọng tài quần vợt quốc tế, cũng là thắng lợi của cúp Mát Tơ, đương nhiên cũng là thắng lợi của văn hoá Trung Quốc.


1 2