Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Giải quần vợt cúp Mát Tơ Thượng Hải đi qua thời gian 5 năm khiến mọi người khó quên
   2008-11-28 15:14:39    CRIonline

Nghe Online

Tối 16 tháng 11 năm 2008, Giải quần vợt cúp Mát Tơ (Tennis Masters Cup) lần cuối cùng đã kết thúc trong tiếng ca khúc "Chúc phúc" của ca sĩ Hồng Công Trung Quốc Trương Học Hữu (Jackie Chang) tại trung tâm quần vợt Kỳ Trung Thượng Hải. Cúp Mát Tơ đã "tạm biệt" Thượng Hải, thế giới cũng đã "tạm biệt" cúp Mát Tơ, giải xuất hiện tại Luân Đôn sang năm sẽ đổi tên thành Giải chung kết cuối năm Hiệp hội quần vợt nhà nghề (ATP). Lịch sử cúp Mát Tơ quần vợt đã kết thúc tại Thượng Hải. Về việc này, tất cả những người yêu thích quần vợt có nhiều ký ức khó quên, những điều sống động nhất, cảm động lòng người nhất có lẽ cũng không phải sự đua tranh quyết liệt trên sân đấu.

Có những ký ức như một chú gấu bông đồ chơi, nó vận áo xanh da trời, trên đầu quấn dây buộc tóc mầu trắng, tay cầm vợt, sau lưng áo ghi số "1", nét mặt thực thà chất phác - đó tức là chú "gấu Phê-đơ-rơ". Chú "Gấu Phê-đơ-rơ" là một chương trình từ thiện do Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) và Hiệp hội quần vợt nhà nghề (ATP) cùng đưa ra, được đặt tên bởi hình ảnh và tên gọi của cây vợt Thuỵ Sĩ Phê-đơ-rơ xếp hạng thứ nhất thế giới lúc đó. Mỗi chú gấu bông bán 8 USD, thu nhập dùng để giúp trẻ em đói nghèo trên toàn cầu. Chú "gấu Phê-đơ-rơ" bắt đầu được bán tại cúp Mát Tơ Thượng Hải năm 2005, rất mọi người yêu thích đón mua.

Rất nhiều người nhớ chú gấu này, phần lớn là vì Phê-đơ-rơ, không chỉ vì kỹ thuật đánh quần vợt cao siêu của anh và thành tích thi đấu của anh 5 lần đến Thượng Hải thi đấu, hai lần đoạt cúp, mà còn vì hành động của anh tích cực trả ơn xã hội. Phê-đơ-rơ là đại sứ thiện chí của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc nói:

"Tôi từ trước đến nay luôn thích làm việc từ thiện. Tôi có nhiều cơ hội như vậy, cũng có quỹ của mình. Tôi sẽ kiên trì làm từ thiện."

Song, khi cúp Mát Tơ cuối cùng tổ chức tại Thượng Hải, cửa hàng bán đồ lưu niệm đã không có bóng dáng chú "gấu Phê-đơ-rơ", cũng như trận chung kết cuối cùng trên sân đấu, trong 4 năm lần đầu tiên đã thiếu ký ức thuộc về Phê-đơ-rơ.

Có số ký ức hoặc giả không tốt cho lắm. Bây giờ nghe thấy từ "rút khỏi thi đấu", ông Đrê-vít, Chủ tịch khu quốc tế Hiệp hội quần vợt nhà nghề, người phụ trách Giải cúp Mát Tơ cảm thấy nhức đầu, bởi vì năm 2005, từng có 5 người lần lượt rút khỏi giải cúp Mát Tơ vì chấn thương, trong đó có A-ga-xi, Na-đan và Xa-phin rất nổi tiếng và được yêu thích tại Trung Quốc. Cú sốc đó đã khiến người hâm mộ quần vợt Trung Quốc và nhà tài trợ rất bất bình. ông Đrê-vít nói:

"Đó là một cú sốc hoàn mỹ, cả đời tôi không bao giờ muốn lại phải ứng đối một lần như thế nữa."

Mặc dù vậy, nhưng việc đã qua thì cũng đã qua rồi. Trong sự tích cực cố gắng của các phía, Giải cúp Mát Tơ Thượng Hải 3 năm sau đó đều tổ chức rất thành công, tuy vẫn có người rút khỏi thi đấu vì chấn thương, nhưng người hâm mộ Trung Quốc đã dần dần chín chắn đến mức không cần phải có các ngôi sao mới thu hút được sự hứng thú của họ.

1 2